Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tiệc Ly 2026
TGPSG -- Vào lúc 18g00 ngày 02.04.2026, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, khai mạc Tam Nhật Thánh, do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong và linh mục Gioan Baotixita Bùi Ngọc Điệp, Dòng Thừa sai Việt Nam.
Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể, các em thiếu nhi, cùng đông đảo các thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Giuse sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời hướng lòng mỗi người vào mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Đức Kitô.
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn bước vào Thánh lễ Tiệc Ly với tâm tình sốt sắng, mở lòng đón nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và sống mầu nhiệm Vượt Qua trong đời sống mình. Từ đó, cộng đoàn được mời gọi hoán cải, để Chúa dẫn ra khỏi bóng tối tội lỗi và bước vào ánh sáng ân sủng trong những ngày thánh thiêng này.
Phụng vụ Lời Chúa giúp cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu trao ban của Thiên Chúa, cao điểm là Tin Mừng với hình ảnh Đức Giêsu cúi mình rửa chân cho các môn đệ, dấu chỉ của một tình yêu khiêm hạ và phục vụ đến cùng.
Trong bài giảng lễ, linh mục phó xứ Phêrô đã chia sẻ về ý nghĩa mầu nhiệm tình yêu của Đức Giêsu qua cử chỉ rửa chân cho các Tông đồ, một hành động giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa thiêng liêng sâu xa. Ngài quảng diễn:
“Hành động rửa chân như một dấu chỉ của tình yêu khiêm hạ và hiến mình. Khi cúi xuống rửa đôi chân, phần thấp hèn nhất của thân thể, Đức Giêsu bày tỏ tình yêu ‘đến cùng’ dành cho các môn đệ. Hành động ấy không chỉ là việc làm sạch bên ngoài, mà còn hướng đến việc thanh tẩy tâm hồn, gột rửa tội lỗi và những yếu đuối của con người. Đồng thời, đây cũng là hình ảnh báo trước hy tế Thập giá, nơi Chúa sẽ đổ máu mình ra để cứu chuộc nhân loại, tiêu diệt tội lỗi và sự chết.”
Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu cứu độ của Thiên Chúa là trọn vẹn. Đức Giêsu đã hiến dâng đến giọt máu cuối cùng để đem lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài. Cử chỉ rửa chân vì thế trở thành biểu lộ sống động của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Ngài chia sẻ tiếp:
“Đức Giêsu không chỉ dạy bằng lời, mà còn nêu gương cụ thể: ‘Anh em cũng hãy rửa chân cho nhau.’ Điều đó có nghĩa là mỗi Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương và phục vụ lẫn nhau trong khiêm nhường, biết quên mình, không tìm lợi ích riêng, nhưng quảng đại trao ban. Tình yêu Kitô giáo luôn gắn liền với sự tha thứ và phục vụ chân thành.
Việc tưởng niệm không chỉ là hồi tưởng một biến cố đã qua, mà còn là làm cho mầu nhiệm ấy trở nên sống động trong hiện tại. Mỗi lần cử hành Thánh Thể, chúng ta tham dự vào tình yêu cứu độ của Đức Kitô, tình yêu vẫn luôn hiện diện và hoạt động cho đến ngày Ngài quang lâm. Vì thế, mỗi người được mời gọi ý thức rằng mình đã được thanh tẩy bằng chính Máu Thánh Chúa, để từ đó sống xứng đáng, giữ tâm hồn trong sạch và trở thành chứng nhân của tình yêu giữa đời.”
Sau bài giảng, linh mục chủ tế Gioan Baotixita noi gương Thầy Chí Thánh năm xưa, tái hiện cử chỉ yêu thương của Đức Giêsu qua nghi thức rửa chân. Ngài cởi áo ngoài, thắt khăn ngang lưng, rót nước vào chậu, rồi lần lượt đến từng người, cúi mình rửa chân và dùng khăn lau khô cho mười hai người được chọn, tượng trưng cho các Tông đồ.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)
Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, đoàn rước cung nghinh Mình Thánh Chúa sang Nhà Tạm trong bầu khí trang nghiêm và thinh lặng, kết thúc Thánh lễ lúc 19g30 cùng ngày.
.png)
.png)
Sau đó, cộng đoàn bước vào giờ Chầu Thánh Thể từ 19g30 đến 23g30, các khối và Lưu xá sinh viên trong giáo xứ luân phiên canh thức, chầu Mình Thánh Chúa. Những giờ phút bên Thánh Thể ấy như nối dài tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng âm thầm chờ đợi từng trái tim con người đến với Ngài.
Tình yêu phục vụ của Đức Kitô được thể hiện qua các cử chỉ rửa chân và phục vụ lẫn nhau, giúp cộng đoàn sống khiêm nhường, quảng đại và yêu thương nhau trong hành trình Tam Nhật Thánh hôm nay.
Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Giuse Đặng Chiến (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh
-
Giáo xứ Tân Việt: Suy tôn Thánh Giá 2026 -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ Tiệc Ly - Khởi đầu hành trình yêu thương đến cùng -
Giáo xứ Tân Lập: Thánh lễ Tiệc Ly -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh Lễ Tiệc Ly -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Tiệc Ly -
Giáo xứ Nhân Hòa khai mạc Tam Nhật Thánh - 2026 -
Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Vĩnh Hòa – 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Tiệc Ly - 2026 -
Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ Tiệc Ly dành cho thiếu nhi
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa