Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các bệnh nhân 2026

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các bệnh nhân 2026

TGPSG -- “Hãy tín thác vào tình yêu của Chúa, can đảm đối diện với bệnh tật và kết hiệp đau khổ của mình với Đức Kitô trên đường thập giá.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Phong trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, được cử hành lúc 10g45 ngày 24.05.2026 tại nhà thờ Hòa Hưng, cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân và người già yếu trong giáo xứ.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế có linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Phong, linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB), linh mục Gioakim Phạm Chiến cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự. Khoảng 170 bệnh nhân và người cao tuổi đã hiện diện trong bầu khí yêu thương và hiệp thông của giáo xứ.

Ngay từ sớm, Ban Thăm viếng bệnh nhân, Caritas, các giáo khu và hội đoàn đã tận tình đón tiếp, dìu các cụ già và bệnh nhân vào thánh đường. Những chiếc xe lăn lặng lẽ tiến vào nhà thờ, những bước chân chậm chạp nhưng chan chứa niềm vui vì được trở về tham dự Thánh lễ, được hiệp thông với cộng đoàn và kín múc sức mạnh nơi Bí tích Thánh Thể.

Trước Thánh lễ, các linh mục đã ban Bí tích Hòa Giải cho các bệnh nhân và người cao tuổi để chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận hồng ân Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ trước nghi thức Xức dầu Bệnh nhân, linh mục Phêrô giúp cộng đoàn hiểu rằng đây là bí tích của sự nâng đỡ và chữa lành thiêng liêng, giúp người đau yếu thêm sức mạnh, bình an và vững lòng cậy trông nơi Chúa.

Sau đó, các linh mục đã đến từng bệnh nhân để cử hành nghi thức Xức dầu trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những cử chỉ ân cần cùng lời cầu nguyện chân thành đã đem lại niềm an ủi sâu xa cho các bệnh nhân và thân nhân hiện diện.

Trong bài giảng, linh mục Phêrô nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự bình an trong đời sống Kitô hữu, đặc biệt nơi những người đang đau yếu và đối diện với thử thách bệnh tật.

Ngài chia sẻ: “Ai trong chúng ta cũng mong có được bình an, nhất là trong những lúc đau yếu, lo lắng và bất an trước tương lai. Bình an của Đức Kitô không phải là sự bình yên bên ngoài, nhưng là sức mạnh giúp con người vượt qua sợ hãi, can đảm đón nhận thử thách và sống tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa.”

Gợi lại hình ảnh Đức Kitô phục sinh thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, ngài cho thấy Chúa đã trao ban cho các ông sức sống mới, biến đổi những con người sợ hãi trở nên mạnh mẽ và can đảm. Cũng vậy, qua Bí tích Xức dầu Bệnh nhân, người đau yếu được lãnh nhận ơn nâng đỡ thiêng liêng, được thêm sức mạnh, niềm hy vọng và vững lòng tin giữa những đau đớn của bệnh tật.

Linh mục Phêrô mời gọi cộng đoàn biết kết hiệp những đau khổ của mình với Đức Kitô trên đường thập giá, để ngay trong đau yếu vẫn cảm nhận được sự hiện diện yêu thương và chữa lành của Chúa.

Kết thúc bài giảng, ngài cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đổi mới tâm hồn mỗi người, xua tan những sợ hãi và giúp cộng đoàn luôn sống trong bình an của Đức Kitô phục sinh.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita cảm ơn các linh mục đồng tế, các hội đoàn, ban ngành và những người âm thầm phục vụ đã góp phần chăm sóc bệnh nhân và tổ chức Thánh lễ sốt sắng.

Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục quan tâm đến những người đau yếu, người già neo đơn trong giáo xứ, giúp họ có cơ hội đến nhà thờ để cảm nhận niềm vui, sự nâng đỡ và tình hiệp thông của cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ khép lại lúc 11g30 trong bầu khí ấm áp yêu thương. Nhiều bệnh nhân nán lại chụp hình lưu niệm cùng các linh mục và thân nhân.

Trong những ánh mắt rạng rỡ và những nụ cười hiền hòa, có người xúc động đến rơi nước mắt vì đã rất lâu rồi mới có dịp trở về nhà thờ, tham dự Thánh lễ và cảm nhận sự gần gũi của cộng đoàn đức tin.

Bài: Maria Kim Chi Phạm - Ảnh: Giuse Đặng Chiến (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top