Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn mừng 10 năm hồng ân thánh hiến của Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh, SVD

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn mừng 10 năm hồng ân thánh hiến của Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh, SVD

TGPSG -- “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14)

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Giáo Hội, vào lúc 17g30, chiều thứ Sáu, ngày 17.04.2026, tại giáo xứ Hòa Hưng đã cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng 10 năm hồng ân thánh hiến của Linh mục (Lm) Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh, SDV, hiện đang thi hàng sứ vụ truyền giáo tại Mexico.

Thánh lễ do Lm Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm chánh xứ Hòa Hưng Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Lm phó Phêrô Nguyễn Quốc Phong và hai Linh mục thân hữu cùng sự hiện diện hiệp thông của thân hữu, gia đình  và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Hoa-Hung (1)

Mở đầu Thánh lễ, Lm chánh xứ đã có lời chào mừng và giới thiệu các linh mục hiện diện, cách riêng là Lm Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh, SVD - hiện đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại Mexico, nhân dịp về thăm quê hương.

Lời chia sẻ đầu lễ

Trước khi bước vào Thánh lễ, Lm Vinh Sơn đã có đôi lời chia sẻ, bày tỏ tâm tình tạ ơn sau hơn 10 năm linh mục và truyền giáo nơi đất khách.

Đứng trước bàn thờ Chúa, Lm chủ tế Vinh Sơn nhìn lại hành trình đã qua với lòng biết ơn, xác tín rằng tất cả đều là hồng ân. Ngài cũng nhắc đến những khó khăn trong sứ vụ tại Mexico về ngôn ngữ, văn hóa và đời sống. Có những lúc cảm thấy nhỏ bé, bất lực nhưng ngài nhận ra Chúa chưa bao giờ bỏ rơi mình. Chính trong những thử thách ấy, Chúa vẫn âm thầm đồng hành và nâng đỡ.

Trong ngày kỷ niệm này, Lm Vinh Sơn dâng lên Chúa tất cả như lời tạ ơn vì tình yêu trung tín của Ngài.

Tình yêu Đức Kitô - nguồn mạch ơn gọi

Mở đầu bài giảng, Lm chánh xứ đã nhắc đến chính bầu khí của Thánh lễ hôm nay: tuy không quá long trọng về hình thức  nhưng lại ấm cúng và thân tình nhờ sự hiện diện cộng đoàn dân Chúa, thân hữu và gia đình. Cách riêng, sự hiệp thông của các linh mục là họ hàng và bạn bè thân thiết đã làm nổi bật nét đẹp của tình huynh đệ và sự nâng đỡ trong đời sống ơn gọi.

Bên cạnh đó, một vài linh mục vì bận mục vụ trong dịp cao điểm nên không thể hiện diện, nhưng vẫn hiệp thông trong lời cầu nguyện, làm cho ngày lễ thêm trọn vẹn ý nghĩa.

Lm Gioan B. đã khởi đi từ câu chuyện Tin Mừng về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều, cho đám đông dân chúng được ăn no nê. Trước nhu cầu của con người, các môn đệ tỏ ra bất lực khi tính toán theo khả năng của mình. Thế nhưng, chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá - phần đóng góp rất nhỏ bé - Chúa đã làm nên phép lạ lớn lao.

Hoa-Hung (3)

Hoa-Hung (4)

Qua hình ảnh này, Lm Gioan B. mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng: Thiên Chúa không cần những gì lớn lao, nhưng cần tấm lòng biết dâng hiến. Khi con người quảng đại trao dâng phần nhỏ bé của mình, Thiên Chúa sẽ làm cho sinh hoa kết quả vượt xa điều ta nghĩ tới.

Liên hệ đến hành trình ơn gọi của Lm Vinh Sơn, Lm giảng lễ nhấn mạnh: 10 năm linh mục là một hành trình được dệt nên từ những bước đi đơn sơ nhưng đầy tín thác. Từ những khởi đầu âm thầm, Lm Vinh Sơn đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa, để rồi hôm nay trở thành người mục tử được sai đi loan báo Tin Mừng nơi vùng đất xa xôi.

Ngài cũng gợi lên ý nghĩa của những con số trong bài Tin Mừng, cách riêng là năm và hai, như một hình ảnh gợi nhớ đến hành trình mười năm linh mục của Lm Vinh Sơn - một hành trình của sự âm thầm dâng hiến nhưng mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng.

Bài giảng cũng khơi lên ý nghĩa của tình huynh đệ và sự nâng đỡ trong đời sống ơn gọi. Chính những tương quan thân tình, sự hiệp thông và lời cầu nguyện của gia đình, bạn bè và cộng đoàn đã trở thành điểm tựa giúp người linh mục vững bước trên hành trình dâng hiến.

Kết thúc, cha mời gọi cộng đoàn hãy nhìn lại đời sống mình: mỗi người đều có những “năm chiếc bánh và hai con cá” riêng - đó có thể là thời gian, khả năng, hay những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày. Khi biết quảng đại dâng lên cho Chúa, Ngài sẽ làm cho những điều bình thường ấy trở nên ý nghĩa và góp phần xây dựng Nước Trời.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Hoa-Hung (6)

Hoa-Hung (5)

Hoa-Hung (7)

Hoa-Hung (8)

Tâm tình cuối lễ

Sau hiệp lễ, Lm Vinh Sơn có đôi lời chia sẻ về hành trình hơn 10 năm truyền giáo tại Mexico, với nhiều khó khăn nhưng cũng chan chứa hồng ân.

Những ngày đầu nơi vùng đất xa lạ, ngài phải đối diện với nhiều thiếu thốn và thử thách về ngôn ngữ, văn hóa, điều kiện sống và trong việc hội nhập. Giáo xứ rộng lớn với nhiều giáo họ, đời sống mục vụ vất vả nhưng giáo dân lại đơn sơ, đầy lòng tin và yêu mến các linh mục.
Chính trong những hoàn cảnh ấy, Lm cảm nhận rõ sự đồng hành và nâng đỡ của Thiên Chúa.
Sau hơn 10 năm, cha không chỉ tiếp tục sứ vụ mục vụ mà còn tham gia đào tạo các ứng sinh linh mục.

Lm Vinh Sơn bày tỏ lòng tri ân đến Lm chánh và phó xứ, các linh mục đồng tế, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện. Cách riêng, ngài cảm ơn gia đình, thân nhân và các ân nhân - những người đã âm thầm đồng hành, là điểm tựa vững chắc trong suốt hành trình sứ vụ.

Hoa-Hung (9)

Thánh lễ khép lại lúc 18g45 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông. Niềm vui còn đọng lại qua những tấm ảnh chụp chung với các linh mục đồng tế và bữa tiệc đơn sơ nhưng ấm cúng, chan chứa tình thân.

Hoa-Hung (10)

Hoa-Hung (11)

Hoa-Hung (12)

Hoa-Hung (13)

Lời kết

Hành trình hơn 10 năm truyền giáo của Lm Vinh Sơn là một chứng từ sống động về tình yêu và sự tín thác. Từ những khó khăn, thiếu thốn nơi vùng đất xa lạ, cho đến những hoa trái âm thầm trong đời sống đức tin, tất cả đều cho thấy: khi con người biết quảng đại dâng hiến, Thiên Chúa sẽ làm cho nảy sinh những điều tốt đẹp vượt trên mong đợi. Ước gì qua chứng tá ấy, mỗi người chúng ta cũng biết dâng lên Chúa những gì nhỏ bé trong đời sống hằng ngày, để Ngài tiếp tục thực hiện những “phép lạ” của tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top