Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh Lễ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh Lễ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu

TGPSG -- Trong niềm vui mừng của đại lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, vào lúc 8g00 sáng Chúa nhật, ngày 07.06.2026, tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Hưng có 56 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu tiên.

Thánh lễ do Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ chủ tế và Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong, phó xứ đồng tế. Cùng với sự tham dự của các nữ tu, anh chị Huynh Trưởng, các em thiếu nhi, đặc biệt là các em lãnh nhận bí tích và phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.

GXHoaHung-RLLĐ (1)

GXHoaHung-RLLĐ (2)

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường trong niềm vui tươi hân hoan.

GXHoaHung-RLLĐ (3)

GXHoaHung-RLLĐ (4)

GXHoaHung-RLLĐ (5)

Trong phần giảng lễ, Linh mục Phó xứ đã chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa và hiệu quả của Bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa là chúng ta được ở lại trong Chúa. Ở đây, “ở lại” không mang nghĩa địa lý hay khoảng cách, nhưng là sự hiệp thông trọn vẹn như giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, cũng như giữa Chúa Giêsu và mỗi người chúng ta. Khi đón nhận Thánh Thể, chúng ta được ở trong Chúa và Chúa ở lại trong chúng ta. Thánh Thể chính là món quà lớn nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Qua đó, chúng ta thấy được tình yêu cụ thể của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hướng về các em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Chúa hôm nay, Linh mục nhấn mạnh rằng đây là bước ngoặt thiêng liêng để các em có được sự sống đời đời. Ngài đặt ra câu hỏi: “Mỗi chúng ta đã khao khát sự sống đời đời nơi Chúa như thế nào? Chúng ta đã siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa ra sao?”

Chúng ta cần rước Mình Thánh Chúa với một lòng khát khao thực sự để Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Như thánh Augustinô đã nói: “Khi con rước Chúa thì không phải là con biến Chúa thành con, nhưng chính Chúa biến con trở nên giống như Chúa”. Do đó, mỗi người cần đến với Chúa để được Người nuôi dưỡng và biến đổi hằng ngày, hầu vững vàng tiến về cùng đích là quê trời.

GXHoaHung-RLLĐ (6)

Sau lời nguyện hiệp lễ, một em thiếu nhi đã đại diện cho các em được rước Chúa lần đầu tiến lên dâng lời tri ân sâu sắc đến các Linh mục tu sĩ, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Đặc biệt, các em cũng dành những lời biết ơn chân thành nhất đến cha mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục và nâng đỡ các em trên hành trình đức tin để có được ngày hồng phúc hôm nay.

GXHoaHung-RLLĐ (7)

Hòa chung niềm vui ấy, đại diện anh chị Huynh Trưởng cũng chúc mừng hai cha. Linh mục Chánh xứ Gioan Baotixita nhân dịp sắp mừng lễ bổn mạng (Thánh Gioan Tẩy Giả), đồng thời chúc mừng kỷ niệm 7 năm hồng ân thánh chức linh mục của Linh mục Phó xứ. Những bó hoa tươi thắm cùng những tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn như gói trọn tâm tình yêu mến và biết ơn sâu sắc đối với hai vị mục tử của giáo xứ.

Linh mục Chánh xứ đã chúc mừng các em và cầu chúc cho các em qua những lời hát thật ý nghĩa:

"Bánh Hằng Sống là chính Chúa Giêsu,

Chúa ơi, con ước ao rước Chúa hằng ngày."

Tiếp lời, Linh mục Phó xứ - cũng là Tuyên úy Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể - đã có những lời chúc mừng nồng nhiệt đến các em thiếu nhi. Ngài cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Bánh Hằng Sống từ trời, luôn hiện diện trong cuộc sống và ban cho các em luôn biết đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, để các em luôn cảm nghiệm Chúa Giêsu luôn đồng hành với mình trên mọi bước đường tương lai.

GXHoaHung-RLLĐ (8)

Thánh lễ khép lại trong niềm hạnh phúc trào dâng, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong đời sống đức tin của các em thiếu nhi. Tâm hồn các em như rộn ràng hơn qua lời ca của bài hát kết lễ:"Các con là ánh sáng, các con là ánh sáng..."

GXHoaHung-RLLĐ (9)

Được biết, trước đó 56 em đã lãnh nhận Bí tích Hòa Giải lần đầu tiên ngày 06.06.2026, lúc 8g00 sáng.

GXHoaHung-RLLĐ (10)

GXHoaHung-RLLĐ (11)

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

         Ảnh: TNTT Gx.Hòa Hưng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top