Giáo xứ Hòa Hưng: Sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công và tâm tình biết ơn

Giáo xứ Hòa Hưng: Sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công và tâm tình biết ơn

Giáo xứ Hòa Hưng: Sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công và tâm tình biết ơn

TGPSG -- Tháng 11 về, Giáo Hội bước vào tháng cầu cho các linh hồn với tâm tình biết ơn và hiệp thông sâu xa.

Tại Giáo xứ Hòa Hưng, ngôi Nhà chờ Phục Sinh từ lâu đã là điểm hẹn thiêng liêng, nơi cộng đoàn cùng tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời. Năm nay, bầu khí ấy thêm phần linh thiêng qua các Thánh lễ, lời kinh và những tâm tình tri ân chan chứa trong cộng đoàn.

Thánh lễ cầu cho các linh hồn

Chiều thứ Bảy, ngày 1-11-2025, vào lúc 16g00, Linh mục Chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng đã long trọng chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại Nhà an nghỉ giáo xứ.

Bầu khí trang nghiêm, lời kinh hòa cùng ánh nến lung linh như dòng sông ký ức, đưa mọi người trở lại với những khuôn mặt thân yêu đã đi xa.

Giữa làn khói hương nghi ngút, cộng đoàn lặng lẽ dâng lên Chúa những tâm tình thương nhớ và biết ơn sâu lắng.

Trong bài giảng, linh mục chủ tế nhẹ nhàng đặt câu hỏi:

“Những người thân của chúng ta bây giờ ở đâu? Em còn nhớ, hay em đã quên?”

Lời hỏi tưởng chừng đơn sơ, nhưng khiến nhiều con tim se sắt. Ngài nhắc nhớ:

“Mỗi người trong chúng ta rồi cũng sẽ có ngày rời bỏ trần gian này.”

Ngài cũng gợi lại hình ảnh Cha Phêrô Nguyễn Thái Của, vị linh mục trẻ từng dâng lễ nơi đây ngày 02-11-2024, nay đã trở về với Chúa - một lời nhắc sâu sắc về kiếp người mong manh và niềm tin vào sự sống đời sau.

Hiệp thông và niềm tin phục sinh

Khi cử hành Thánh lễ, dâng lời cầu nguyện, hy sinh và việc bác ái cho các linh hồn, cộng đoàn không chỉ tưởng nhớ, mà còn tuyên xưng niềm tin vào sự sống đời sau.

“Người chết nối linh thiêng vào đời” - họ không mất đi, nhưng được Chúa di dời sang miền sáng trong Lòng Thương Xót vô biên.

Có thể họ đang trong luyện ngục, nơi linh hồn được thanh luyện trong tình yêu Thiên Chúa, chờ đợi lời cầu nguyện và hy sinh của những người còn sống.

Mỗi lời kinh, mỗi việc lành dâng lên đều như giọt nước mát, xoa dịu linh hồn đang khao khát được thấy ánh sáng Nước Trời.

Cầu cho người đã khuất cũng chính là sống mầu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội:

  • Giáo Hội khải hoàn - các Thánh trên trời - chuyển cầu cho chúng ta;
  • Giáo Hội lữ hành - chúng ta nơi trần thế - cầu nguyện cho các linh hồn;
  • Giáo Hội thanh luyện - các linh hồn ấy - khi được hưởng vinh quang, lại cầu cho chúng ta.

Đó là sợi dây hiệp nhất nhiệm mầu nối liền đất và trời, trong niềm hy vọng phục sinh nơi Đức Kitô - Đấng đã phán:

“Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”

Tôn vinh Mẹ Maria - Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ

Chiều Chúa Nhật, ngày 2-11-2025, trong cuộc rước Đức Mẹ đầu tháng, đoàn con Hòa Hưng cùng Mẹ Maria - Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ - tiến bước trong đức tin.

Truyền thống tốt đẹp này đã ăn sâu trong lòng giáo xứ: từ các linh mục, nữ tu đến giáo dân, huynh trưởng, giáo lý viên - ai ai cũng hân hoan, tự hào khi được tham dự đoàn rước.

Hình ảnh đoàn con tay trong tay, giữa tiếng ca và lời Kinh Kính Mừng ngân vang, diễn tả tình yêu thẳm sâu dành cho Đức Mẹ Hòa Hưng, người Mẹ luôn che chở và đồng hành với đoàn con trên mọi nẻo đường đời.

Giờ đây, những người thân yêu đã khuất cũng đang kêu cầu, xin Mẹ chuyển cầu cho họ nơi Thiên Chúa.

Niềm tin và lời nguyện kết

Đỉnh cao của ngày lễ cầu cho các đẳng linh hồn là Thánh lễ đồng tế trọng thể lúc 17g30, do Linh mục Chánh xứ chủ tế, cùng hai linh mục đồng tế.

Từ trong nhà thờ ra đến sân, người người cùng chung một lời nguyện:

“Xin cho các linh hồn được an nghỉ muôn đời trong Thiên Chúa.”

Tháng 11 - tháng của lòng biết ơn, ký ức và niềm tin phục sinh - mời gọi mỗi người sống trọn tình hiệp thông: nhớ đến người đã khuất, cầu nguyện cho họ, và dấn bước trong hy vọng nơi Đức Kitô.

Thánh lễ khép lại trong lời ca tha thiết của ca đoàn giáo xứ:

Mẹ ơi! Mẹ có thấu
Tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình,
Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng,
Đem rời xa khỏi chốn tối tăm.

Bài viết: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top