Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae
TGPSG -- “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.”
Chiều thứ Ba, ngày 08.09.2026, trong niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng kính Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Hội Legio Mariae Giáo xứ Hòa Hưng hân hoan cử hành lễ bổn mạng tại thánh đường giáo xứ.
Từ lúc 16g45, các hội viên Legio Mariae đã hiện diện đông đủ để đón tiếp quý khách và chuẩn bị tâm hồn cho giờ phút long trọng. Trong bầu khí trang nghiêm, các hội viên cùng cộng đoàn hiệp ý đọc kinh Legio, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và những lời cầu xin qua lời chuyển cầu của Đức Maria.
Đoàn rước đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong sự trang trọng, với bình hương, Thánh Giá nến cao, cờ Hội đoàn, các hội viên Legio Mariae và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.
(3).jpg)
(2).jpg)
Thánh lễ được cử hành lúc 17g30, do Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hòa Hưng, chủ tế. Đồng tế với ngài có:
- Lm. Giacôbê Mai Phát Đạt - Chánh xứ Thánh Phaolô, Linh hướng Curia Phú Thọ 2.
- Lm. Gioan B. Bùi Ngọc Điệp - Dòng Thừa sai Việt Nam.
- Lm. Phêrô Nguyễn Quốc Phong - Phó xứ Hòa Hưng.
- Lm. Gioakim Phạm Chiến - Trụ sở TGP Huế tại TP.HCM.
(1).jpg)
Hiệp dâng Thánh lễ có Ban Điều hành và hội viên các Praesidia, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các nữ tu, đại diện các đoàn thể cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
(3).jpg)
(3).jpg)
Trước Thánh lễ, các linh mục đồng tế và đại diện các Praesidia đã dâng những hoa hồng tươi thắm kính lên Đức Mẹ.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mượn lời của Linh mục Giacôbê Phát Đạt: “Trời ơi, đông quá, vui thiệt là vui!” để diễn tả niềm vui trong ngày Sinh nhật Đức Maria - Đấng là “bình minh của niềm vui ơn cứu độ”. Ngài bày tỏ sự xúc động trước sự hiện diện đông đủ của 13 Praesidia (trong đó có 1 Praesidium Junior Đức Mẹ Lộ Đức) thuộc Legio Mariae Giáo xứ Hòa Hưng.
Trong bài giảng lễ, Lm. Giacôbê Mai Phát Đạt nhấn mạnh ngày Sinh nhật Đức Mẹ là “bình minh” báo hiệu Đấng Cứu Độ đến với nhân loại.
Ngài mời gọi cộng đoàn cùng với Mẹ thực hiện ba điều:
Cùng Mẹ cất lời ca tụng Thiên Chúa: Tạ ơn Chúa vì đã ban tặng một Người Mẹ tuyệt vời. Qua tiếng “Xin Vâng”, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người.
Cùng Mẹ cảm nhận tình mẫu tử và xây dựng sự hiệp nhất: Ở bên Mẹ, mọi khoảng cách đều được xóa bỏ. Ngài nhắc lại lời khuyên thân thương của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: Hãy luôn sống yêu thương, nâng đỡ và xem nhau là anh chị em trong một gia đình.
Cùng Mẹ sống tinh thần phó thác và tận hiến: Tiếp tục chiêm ngắm các công trình Thiên Chúa thực hiện để luôn dấn thân trong sứ vụ tông đồ và nhắc nhớ hội viên Legio lặp lại lời dâng mình: “Lạy Mẹ yêu thương, Mẹ là Mẹ con. Lạy Mẹ yêu thương, Mẹ là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con làm của Mẹ.” Và đó chính là người mà nhân loại chúng ta, Giáo hội chúng ta vẫn ca lên: “Bà là ai? Bà là ai? Bà là ai?”
(3).jpg)
Sau phần Hiệp lễ, đại diện Legio Mariae Giáo xứ Hòa Hưng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các linh mục, Hội đồng Mục vụ, các nữ tu và các đoàn thể. Những món quà đơn sơ được dâng lên các linh mục như tâm tình gói trọn lòng kính mến và nguyện xin sự đồng hành, hướng dẫn của các ngài trên con đường phục vụ.
.jpg)
Đáp lời, Linh mục Gioan B. Bùi Ngọc Điệp chia sẻ: “Mỗi người chúng ta chính là một món quà Đức Mẹ trao ban, và Đức Mẹ cũng là món quà quý giá nhất Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại.” Ngài cũng ứng tác những vần thơ dâng kính Mẹ và cầu chúc cho Giáo xứ.
Tiếp đó, Linh mục Gioakim Phạm Chiến nhắn nhủ món quà đẹp nhất dâng Mẹ chính là sự hoán cải đời sống, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và sống ngay lành qua “ba phương thế”: sám hối, cầu nguyện - chay tịnh và sống ngay lành. Đồng thời, ngài cầu chúc các hội viên luôn mạnh khỏe, vui tươi và nhiệt thành trong đời sống tông đồ.
Sau Thánh lễ, các Praesidia đã chụp hình lưu niệm cùng các linh mục và chung vui trong bữa tiệc thân tình tại Hội trường lầu 1 của Giáo xứ.
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
Sinh nhật Đức Maria không chỉ là ngày Hội đoàn mừng kính Mẹ, mà còn là dịp để mỗi hội viên Legio Mariae nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của mình: sống theo gương Mẹ, yêu mến Chúa, gắn bó với Giáo hội và nhiệt thành đem Tin Mừng đến với mọi người.
Bài & Ảnh: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ban Giáo lý Giáo xứ Thánh Gẫm: Lời tuyên hứa trong ngày khai giảng
-
Giáo xứ Phú Bình: Mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ -
Legio Mariae giáo Xứ Gò Mây mừng lễ Sinh nhật Đức Maria -
Giáo xứ Nam Thái: Mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ - Bổn mạng Hội Legio Mariae -
Giáo xứ Bình An: Khai giảng năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Thánh Giuse Thợ, hạt Thủ Thiêm: Khai giảng năm học giáo lý 2026-2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 -
Giáo xứ Phaolô 3: Thánh lễ nhậm chức Tân Chánh xứ của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Đêm thánh ca cầu nguyện với chủ đề “Thánh Giá Tình Yêu” -
Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Linh mục Phanxicô Xaviê Đoàn Hữu Hòa
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa