Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng kính Tổng lãnh thiên thần Micae - Bổn mạng giáo khu Micae

Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng kính Tổng lãnh thiên thần Micae - Bổn mạng giáo khu Micae

Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng kính Tổng lãnh thiên thần Micae - Bổn mạng giáo khu Micae

TGPSG – “Trong hành trình đức tin, chúng ta không đơn độc, vì luôn có Thiên Chúa, các Thiên thần, và đặc biệt là chính Chúa Giêsu - chiếc thang cứu độ - nâng đỡ, che chở và gìn giữ.”
Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng đã nhấn mạnh như thế khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Tổng lãnh thiên thần Micae, bổn mạng của giáo khu Micae, diễn ra lúc 5g00 Chúa nhật, ngày 29.9.2025 tại nhà thờ Hòa Hưng.

Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu, thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ, đại diện các hội đoàn và đông đảo giáo dân. Thánh lễ khởi sự bằng đoàn rước từ cánh phải nhà thờ tiến vào cung thánh.

Mở đầu, linh mục Gioan Baotixita cùng cộng đoàn đọc kinh “Tôi thân Đức Thánh Thiên thần…” và tha thiết xin cho lời kinh ấy vang lên không chỉ trong mỗi gia đình, mà còn trong toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra hoạt động tuyệt vời của Thiên Chúa – Đấng luôn gìn giữ và bảo vệ.

Trong bài giảng, ngài chia sẻ kinh nghiệm mục vụ: tại nhiều nhà thờ ở Hoa Kỳ, sau Thánh lễ, giáo dân thường đọc kinh kính các Thiên thần: “Tôi thân các thánh Thiên thần thiêng liêng sáng láng, giữ tôi từ thuở mới sinh, bảo vệ tôi khỏi quyền lực sự dữ để tôi luôn thuộc về Chúa.” Ngài khuyến khích cộng đoàn tìm cách đưa lời kinh ấy vào sinh hoạt phụng vụ, để đời sống đức tin thêm vững mạnh.

Nhắc lại lời kinh quen thuộc: “Tôi thân Đức Thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, giữ tôi từ thuở mới sinh, xem tôi ban ngày, trông tôi ban đêm…”, linh mục Gioan Baotixita gọi đó là “mạng lưới dày đặc” Chúa ban, để bảo vệ con người khỏi sự dữ và chở che cuộc sống.

Nhân dịp mừng lễ, ngài giới thiệu về ba vị Tổng lãnh thiên thần: Micae, Gabriel và Raphael – cùng muôn vàn Thiên thần phụng thờ Thiên Chúa. Hình ảnh Tổng lãnh thiên thần Micae với gươm sắc bén đâm thẳng quỷ dữ nơi cổng nhiều nhà thờ nhắc nhớ sức mạnh vô song của Thiên Chúa. Tổng lãnh thiên thần Gabriel, sứ giả mang Lời Chúa đến cho Đức Maria, cũng đem lại sức mạnh, niềm vui và sự chữa lành cho chúng ta.

Ngài nhấn mạnh: không chỉ các Thiên thần, mà chính Chúa Giêsu trong cuộc thương khó cũng là gương sáng. Dù có thể sai mười hai đạo binh Thiên thần, Người đã khước từ để hoàn tất con đường tình yêu cứu độ. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu chính là “chiếc thang” nối trời với đất, nơi các Thiên thần lên xuống hầu cận, mở ra cho nhân loại con đường về Trời.

Kết thúc bài giảng, linh mục Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn xác tín: trong hành trình đức tin, chúng ta luôn được Thiên Chúa, các Thiên thần, và đặc biệt là Chúa Giêsu - chiếc thang cứu độ - nâng đỡ và gìn giữ, để can đảm bước đi, thuộc trọn về Chúa và thoát khỏi quyền lực sự dữ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 5g45.

Ngày lễ kính Tổng lãnh thiên thần Micae - bổn mạng giáo khu - khép lại trong niềm vui và ơn lành Chúa. Từ bàn tiệc Thánh Thể, mỗi người ra về mang theo lời nhắc nhở: hãy can đảm như Micae, dám thưa “Ai bằng Thiên Chúa” để khẳng định niềm tin. Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến thiêng liêng, không phải bằng khí giới trần gian, nhưng bằng lời cầu nguyện, đức tin và tình yêu, để luôn đứng về phía Thiên Chúa. Xin cho mọi gia đình trong giáo khu Micae luôn hiệp nhất, bền đỗ và trở nên chứng nhân trung thành của tình yêu Thiên Chúa.

Bài: Maria Kim Chi Phạm – Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top