Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ sinh noi gương Thánh trẻ Đa Minh Saviô

Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ sinh noi gương Thánh trẻ Đa Minh Saviô

TGPSG -- “Xin Chúa Giêsu Thánh Thể uốn nắn, hun đúc các em, để các em siêng năng trong công việc phục vụ và có đời sống thánh thiện như thánh Đa Minh Saviô”

Trên đây là tâm tình kết thúc bài chia sẻ của Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Chánh xứ Hòa Hưng, trong Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh Saviô - bổn mạng các em lễ sinh trong giáo xứ, được cử hành vào lúc 18g00 thứ Năm, ngày 11-06-2026, tại nhà thờ Hòa Hưng. Hôm nay cũng là ngày Giáo hội mừng kính Thánh Barnaba Tông đồ theo lịch phụng vụ.

Bonmang-lesinh-gxHoaHung (1)

Bonmang-lesinh-gxHoaHung (2)

Thánh lễ được khởi sự với cuộc rước nhập lễ long trọng. Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài các em lễ sinh, các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa còn có sự hiện diện đặc biệt của cha mẹ của các em.

Bonmang-lesinh-gxHoaHung (3)

Bonmang-lesinh-gxHoaHung (4)

Trong bài chia sẻ, Linh mục Chánh xứ khởi đi từ những kinh nghiệm rất gần gũi về niềm vui và hạnh phúc trong đời sống gia đình. Đó là niềm vui của cha mẹ khi chăm sóc, lo lắng cho con cái; cho các em được học hành nơi những ngôi trường tốt; hay đơn giản là những bữa cơm gia đình, những câu chuyện hằng ngày giữa cha mẹ và con cái. Đó là những hạnh phúc rất đỗi bình dị nhưng vô cùng quý giá. Tuy nhiên, nhiều khi các em chưa cảm nhận hết được tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ dành cho mình.

Bonmang-lesinh-gxHoaHung (5)

Nhân dịp mừng kính Thánh trẻ Đa Minh Saviô, vị thánh qua đời khi mới 14 tuổi, các em lễ sinh được nhắc nhở về bổn phận của mình. Không chỉ chăm chỉ học hành, các em còn được mời gọi sống thánh thiện như gương Thánh Đa Minh Saviô với quyết tâm: “Thà chết chứ không phạm tội.” Các em cần sống sao cho xứng đáng với những hy sinh và tình yêu thương mà cha mẹ đã dành cho mình. Niềm hạnh phúc lớn lao của cha mẹ chính là thấy con cái ngoan ngoãn, biết vâng lời và sống tốt.

Linh mục Chánh xứ cũng nhắn nhủ các em rằng các em chính là niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ. Vì thế, các em hãy cố gắng siêng năng hơn trong học tập, trong đời sống đạo, đừng quá mải mê với trò chơi điện tử hay những thú vui trên mạng xã hội.

Ngài tâm sự thêm: “Nhiều khi cha ra dâng lễ chỉ có một mình, không sao cả. Cha biết các con còn lười, còn mê chơi, còn ù lì, chậm chạp. Cha chỉ mong lần sau các con con cố gắng hơn đi dự lễ, giúp lễ. Cha mẹ cần  nhắc nhở các em.”

Sau đó, Lm chánh xứ bày tỏ niềm hy vọng rằng trong số các em lễ sinh hôm nay sẽ có những em quảng đại đáp lại tiếng Chúa, dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Các em lễ sinh là những người được gần bàn thờ, gần Chúa hơn. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể uốn nắn và hun đúc đời sống thánh thiện cho các em.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Bonmang-lesinh-gxHoaHung (6)

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các em lễ sinh đã dâng lời tri ân đến Linh mục Chánh xứ, Linh mục Phó xứ, các sơ và các bậc phụ huynh đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ các em trong trong công việc phục vụ.

Bonmang-lesinh-gxHoaHung (7)

Bonmang-lesinh-gxHoaHung (8)

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g00. Sau phép lành cuối lễ, Linh mục chủ tế cùng các em lễ sinh đã chụp những bức ảnh lưu niệm tại cung thánh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày mừng bổn mạng đầy ý nghĩa.

Bonmang-lesinh-gxHoaHung (9)

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Trần Hiếu.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top