Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ Đức Mẹ Fatima - 13-05-2025

Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ Đức Mẹ Fatima - 13-05-2025

Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ Đức Mẹ Fatima - 13-05-2025

TGPSG --- “Năm xưa, Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima để kêu gọi nhân loại trở về với Thiên Chúa. Ngày nay, Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta qua từng Thánh lễ, những giờ cầu nguyện trong ngôi thánh đường này, và trong đời sống đức tin của mỗi người.”

Linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB) đã nhấn mạnh điều đó trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, được cử hành lúc 11g30 thứ Ba, ngày 13.05.2025, tại nhà thờ Hòa Hưng. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày cung hiến thánh đường, các Thánh lễ tại đây đều được cử hành với bậc lễ trọng.

Trước Thánh lễ lúc 11g, cộng đoàn đã sốt sắng quy tụ để lần hạt Mân Côi. Ngay sau đó, Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima được cử hành do Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân, cùng với sự hiện diện của các nữ tu và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Đầu lễ, linh mục chánh xứ bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, giáo xứ đã có được như hôm nay và đang từng ngày phát triển hơn. Đặc biệt, con cái Hòa Hưng không thể nào thiếu vắng tình mẫu tử của Mẹ Maria trong lịch sử 79 họ đạo (1946-2025) và 33 năm với ngôi thánh đường. Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa là bổn mạng giáo xứ. Ngày 13.05, cũng như những ngày lễ của Mẹ Maria, là ngày hội qui tụ con cái giáo dân Hòa Hưng, để nhờ Mẹ chúng ta học yêu mến, lắng nghe và thực thi Lời Chúa.

Trong bài giảng, Linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân quảng diễn:

“Thánh đường chính là nơi Chúa ngự giữa dân của Người. Ngôi thánh đường thân thương này là trái tim của giáo xứ, nơi có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi xây dựng, gìn giữ và phát triển đời sống đức tin.

Đức Mẹ Fatima chính là ngôi đền thờ khiêm hạ mà Thiên Chúa yêu thích ngự trị. Mẹ hiện ra ở ngôi làng nghèo Fatima nhỏ bé với ba em đơn sơ để nhắc nhở chúng ta: cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và dâng hiến thế giới cho trái tim Mẹ.

Đức Maria như đền thờ chứa đựng những điều kỳ diệu của Chúa Giêsu. Trong bài Tin mừng (Lc 11, 27-28), người ta ca ngợi Mẹ: ‘Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!’. Nhưng Chúa Giêsu lại sửa chữa cho đúng: ‘Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn’.

Như thế, Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, nơi cung lòng Đức Maria chứa đựng và cưu mang Lời Chúa, cũng giống như ngôi nhà thờ chúng ta chứa đựng Thánh Thể và Lời Chúa.

Chúng ta không thể tách rời việc xây dựng đền thờ bên ngoài và việc xây dựng đền thờ nơi tâm hồn. Nhà thờ được xây bằng gạch đá, còn tâm hồn thì được xây dựng bằng cầu nguyện, sự hy sinh, đời sống yêu thương bác ái. Dịp này, chúng ta tạ ơn Chúa đã tuôn đổ biết bao ơn lành trên cuộc sống chúng ta, nhất là từ ngôi thánh đường nay đã hơn ba thập niên.

Ngày xưa, Mẹ đã hiện ra tại Fatima để kêu gọi con người trở về với Chúa. Ngày nay, Mẹ vẫn luôn đồng hành với chúng ta qua từng thánh lễ, trong những buổi cầu nguyện, những hy sinh bác ái của chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta biết gìn giữ ngôi đền thờ này bằng đời sống thánh thiện, yêu mến và thực thi Lời Chúa, sống bác ái phục vụ. Xin Chúa gìn giữ cha sở, cha phó, các tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em trong giáo xứ Hòa Hưng, để từ nơi thánh đường này sẽ tiếp tục lan tỏa ánh sáng đức tin cho những người chung quanh.”

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, linh mục chánh xứ cảm ơn các linh mục, tu sĩ và mọi người. Ngài đặc biệt cảm ơn Ban Sạch đẹp trong giáo xứ với những công việc âm thầm, quét dọn làm sạch đẹp nhà thờ hằng ngày, để cộng đoàn đến thờ phượng Chúa và nhận lãnh các nhiệm tích đức tin.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 12g30 với niềm vui của ngày lễ Đức Mẹ Fatima và tâm tình tạ ơn Chúa, biết ơn các ân nhân qua các thế hệ đã giúp giáo xứ Hòa Hưng có được như ngày hôm nay.

Bài viết: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Giuse Đặng Chiến (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top