Giáo xứ Hòa Hưng: Kỷ niệm 33 năm Cung hiến thánh đường

Giáo xứ Hòa Hưng: Kỷ niệm 33 năm Cung hiến thánh đường

Giáo xứ Hòa Hưng: Kỷ niệm 33 năm Cung hiến thánh đường

TGPSG --- “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.”

Trong bầu khí linh thiêng của tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, vào lúc 5g sáng ngày 13.5.2025, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng đã long trọng cử hành Thánh lễ kỷ niệm 33 năm Cung hiến Thánh đường và 79 năm thành lập Họ đạo.

Thánh lễ do Linh mục Chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm - nguyên Chánh xứ Hòa Hưng, và Linh mục Phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong, cùng sự hiện diện của các nữ tu và rất đông giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước từ bên hông nhà thờ tiến lên cung thánh.

Sau phần xông hương bàn thờ, Linh mục chủ tế chia sẻ tâm tình mở đầu đầy cảm xúc:

“Hôm nay, chúng ta không chỉ kỷ niệm 108 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mà cách riêng, cộng đoàn Hòa Hưng hân hoan mừng 33 năm cung hiến ngôi Thánh đường này - nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi mọi tâm hồn đến tìm gặp Chúa: Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.

Trong tâm tình biết ơn, chúng ta cầu nguyện cho các bậc tiền nhân - đặc biệt là cha cố Phaolô Truyền, cha cố Bênađô Quy, và cách riêng là cha cố Giuse – người đã đặt nền móng xây dựng ngôi nhà thờ thân yêu này.”

Lời chia sẻ từ Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm

Trong bài giảng, Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm đã chia sẻ và nối kết ý nghĩa của các con số và biến cố thiêng liêng:

“Con số 33 năm cung hiến Thánh đường cũng là số năm Chúa Giêsu sống tại thế, và cũng là dịp kỷ niệm 33 năm khánh thành Lưu xá Sinh viên Hòa Hưng.

Hôm nay, chúng ta cũng tưởng niệm 108 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima – một sự trùng hợp mang chiều sâu đức tin, thể hiện rõ nét tinh thần tháng Hoa trong Năm Thánh.”

Ngài đặc biệt nêu gương ông Giakêu – nhân vật Tin Mừng trong ngày lễ:

“Chỉ một lần được Chúa viếng thăm, ông Giakêu đã hoàn toàn biến đổi: công khai xưng tội, hoán cải đời sống và đền tội bằng những hành động bác ái cụ thể.

Chúng ta thì sao? Chúa đã hiện diện trong ngôi nhà này suốt 79 năm, và trọn vẹn 33 năm kể từ ngày cung hiến. Liệu chúng ta đã thực sự được đổi mới sâu xa như ông Giakêu chưa?”

Ngài cũng khơi gợi một suy tư chân thành:

“Phải chăng vì Chúa đến với chúng ta quá nhiều lần nên lòng ta dần trở nên hững hờ?
Lẽ ra, chúng ta phải yêu mến Chúa và yêu thương nhau hơn, để từ đó dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội.

Xin Mẹ Fatima nhắc nhớ chúng ta sống sứ điệp Fatima: ăn năn - hoán cải - lần hạt Mân Côi - tôn sùng Trái Tim Mẹ.”

Hiện diện của Chúa - Đổi mới cộng đoàn

Linh mục Giuse nhấn mạnh:

“Chúa không chỉ hiện diện một lần như tại nhà ông Giakêu, hay đôi lần như tại gia đình Bêtania, mà Ngài đã hiện diện hằng ngày, suốt 79 năm qua trong lòng cộng đoàn Hòa Hưng.

Đặc biệt, trong 33 năm kể từ ngày cung hiến, Chúa hiện diện cách trọn vẹn qua Bí tích Thánh Thể, trong từng Thánh lễ, từng biến cố đời sống đức tin của cộng đoàn.”

Ngài mời gọi mọi người sống tinh thần hiệp hành: hiệp thông - tham gia – sứ vụ, cùng nhau xây dựng Giáo xứ ngày càng sống động trong yêu thương và dấn thân:

“Giáo xứ chúng ta là cánh chim đầu đàn của Giáo hạt Phú Thọ. Cha Chánh xứ hiện tại không chỉ điều hành Giáo xứ, mà còn đảm nhận trách vụ Hạt trưởng.

Chúng ta cần cầu nguyện, đồng hành và cộng tác với ngài một cách tích cực hơn.”

Niềm vui hiệp thông và dấn thân

Nhìn lại chặng đường 33 năm, Linh mục Chánh xứ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Linh mục Giuse - nguyên Chánh xứ, vị mục tử đã đặt nền móng cho ngôi Thánh đường hôm nay - cùng Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, ca đoàn và cộng đoàn luôn sống tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Ngài nhấn mạnh:

“Chúng ta cảm tạ Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và thánh Giuse.

Chính nhờ sự hiện diện và phúc lành của Thiên Chúa, cộng đoàn Hòa Hưng ngày càng phát triển: cơ sở được mở rộng, sinh hoạt mục vụ phong phú, các bạn trẻ tham gia nhiệt thành, các cha đồng tế luôn quan tâm và đồng hành.”

Ngài cũng kêu gọi:

“Hãy tích cực hơn nữa trong các hoạt động chung của Giáo xứ, để ngôi nhà thờ thân thương này thực sự trở thành nơi thánh hóa và loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Tạ ơn và sai đi

Sau phần hiệp lễ, Linh mục chủ tế một lần nữa khơi lại tâm tình biết ơn và lời mời gọi sống đức tin cách sống động:

“Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa trong ngày hồng phúc này.

Xin chân thành cảm ơn quý cha - đặc biệt cha cố Giuse - vì những đóng góp quý báu cho Giáo xứ.
Xin cảm ơn Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, ca đoàn đã cùng nhau sống và lan tỏa tinh thần hiệp hành.”

Thánh lễ kết thúc lúc 6g cùng ngày trong tràng pháo tay rộn rã, chan hòa niềm vui và hy vọng. Niềm vui ấy là động lực để mỗi người tiếp tục dấn thân trong hành trình sống Tin Mừng, xây dựng Giáo xứ Hòa Hưng ngày càng lớn mạnh trong đức tin, yêu thương và phục vụ.

Ngày kỷ niệm 33 năm cung hiến Thánh đường không chỉ là dịp để Giáo xứ Hòa Hưng nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn, mà còn là cơ hội để mỗi người con trong cộng đoàn khơi dậy tinh thần dấn thân, canh tân đời sống đức tin và hiệp hành trong yêu thương, phục vụ.

Từ nền móng của cha ông và ân sủng Thiên Chúa, cộng đoàn hôm nay tiếp tục xây dựng Giáo xứ không chỉ bằng gạch đá, mà bằng chính đời sống cầu nguyện, lòng bác ái, sự hiệp thông và những hy sinh âm thầm trong từng gia đình, từng hội đoàn, từng tâm hồn.

Dưới sự che chở của Đức Mẹ Fatima, thánh Giuse và các thánh bổn mạng, ước mong rằng Giáo xứ Hòa Hưng mãi là một cộng đoàn vững mạnh trong đức tin, phong phú trong tình bác ái và kiên trung trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Bài: Maria Phạm Kim Chi & Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top