Giáo xứ Hòa Hưng: Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ - 2026
TGPSG -- “Này tôi là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền.” (Lc 1,38)
Tháng Năm, tháng mà Giáo hội dành riêng để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, đã chính thức bắt đầu tại Giáo xứ Hòa Hưng với buổi lễ khai mạc đầy ý nghĩa. Trong niềm hân hoan và đầy lòng mến yêu, cộng đoàn đã long trọng cử hành buổi rước kiệu và dâng hoa khai mạc Tháng Hoa vào chiều ngày Chúa Nhật, ngày 03.5.2026.
Sự kiện quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa: từ các em thiếu nhi, các sơ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV) đến các hội đoàn như Legio Maria, Đaminh, Các Bà mẹ Công giáo, Con Đức Mẹ, Gia đình Phạt tạ Thánh tâm, các đội dâng hoa, các em lễ sinh…. cùng với sự hiện diện của linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng và Lm phó Phêrô Nguyễn Quốc Phong và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Nghi thức khai mạc diễn ra lúc 17g00 trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi đoàn rước khởi hành, cộng đoàn quy tụ trong thánh đường. Lm chủ sự Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng mời mọi người bước vào tâm tình cầu nguyện, đồng thời ghi nhận và cảm ơn sự chuẩn bị của các em dâng hoa cùng những người cộng tác đã chuẩn bị cho buổi dâng hoa được tốt đẹp.

Ngài nhấn mạnh, dâng hoa không chỉ là dâng những đóa hoa bên ngoài nhưng còn là dâng lên Mẹ tâm tình yêu mến chân thành của mỗi người. Qua đó, mỗi người được thúc đẩy sống yêu thương và lan tỏa tình yêu của Chúa đến với tha nhân.
Tiếp đến, Lm Phêrô xông hương kiệu Đức Mẹ và đoàn rước bắt đầu tiến ra cửa thánh đường đi vòng quanh khuôn viên nhà thờ.

Tượng Đức Mẹ Maria được cung nghinh trên kiệu hoa lộng lẫy, theo sau là đội hình chỉnh tề của đoàn rước cùng với cộng đoàn giáo dân. Mỗi bước chân trong tiếng hát trên hành trình rước kiệu là một lời nguyện cầu, một tâm tình dâng hiến lên Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.







Sau khi hoàn tất cuộc rước, cộng đoàn quy tụ trong thánh đường để theo dõi hoạt cảnh Truyền Tin trong Năm Sự Vui tái hiện cuộc gặp gỡ nhiệm mầu giữa Sứ Thần Thiên Chúa và Đức Trinh nữ Maria. Lời “Xin Vâng” của Mẹ đã mở ra ơn cứu độ cho nhân loại: “Này tôi là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền.”


Tiếp nối là điệu múa dâng hoa trên nền bài hát “Mùa hoa đẹp tươi đã về” với những cửđiệu đơn sơ nhưng sốt sắng. Mỗi đóa hoa dâng lên là biểu tượng của tấm lòng yêu mến, tin tưởng và tri ân Mẹ - Đấng luôn gìn giữ và đồng hành với giáo xứ suốt hành trình 80 năm.




Chương trình dâng hoa có sự tham gia của nhiều thành phần trong cộng đoàn, với những sắc hoa mang ý nghĩa thiêng liêng:
- Hoa hồng (hiền mẫu): Tượng trưng cho tình yêu và sự hy sinh.
- Hoa trắng (ấu nhi): Biểu trưng cho tâm hồn trong trắng, đơn sơ.
- Hoa vàng (thiếu niên): Diễn tả niềm hy vọng và sức sống tươi trẻ.
- Hoa tím (gia trưởng): Thể hiện sự trung tín và đời sống đức tin vững vàng.
- Hoa xanh (thiếu nhi): Nói lên tinh thần hiệp thông, vâng phục và tín thác.
Kết thúc phần dâng hoa, Lm chánh xứ mời gọi cộng đoàn hiệp cùng Đức Mẹ dâng lên Chúa những “bông hoa thiêng liêng” từ chính đời sống mỗi người: Đó là lời cầu nguyện, sự hy sinh và tình yêu thương. Cha nhắn nhủ: “Hãy siêng năng chạy đến với Đức Mẹ để Mẹ đồng hành, nâng đỡ từng gia đình và dẫn dắt mọi người ngày vàng đến gần Chúa hơn.”
Sau đó, cộng đoàn bước vào Thánh lễ lúc 17g30 do cha chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế.
Lời kết
Buổi khai mạc tháng hoa đã khép lại trong niềm hân vui và lòng biết ơn sâu sắc. Dâng hoa không dừng lại ở nghi thức, nhưng trở thành hành trình sống với Đức Mẹ mỗi ngày, để qua Mẹ, mỗi người ngày càng gắn bó mật thiết hơn với Chúa.
Đây không chỉ là sự khởi đầu cho một Tháng Hoa đầy ý nghĩa, mà còn là lời mời gọi mỗi người con Chúa sống thánh thiện hơn, yêu mến Đức Maria nhiều hơn, để qua Mẹ, chúng ta được đến gần Chúa Giêsu.
Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Giuse Đặng Chiến
bài liên quan mới nhất
- Khai mạc Tháng Hoa tại Giáo điểm Doi Lầu: Dâng Mẹ những đóa hoa tâm hồn
-
Giáo xứ Bình An: Mừng bổn mạng Giới Gia trưởng và tiến hoa dâng Mẹ -
Giáo xứ Mông Triệu hạt Bình An khai mạc Tháng Hoa -
Giáo xứ Thăng Long khai mạc Tháng Hoa -
Giáo xứ Tân Lập: Thánh lễ kính Thánh Giuse Lao Động, khai mạc Tháng Hoa -
Giáo xứ Tân Đông khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Xóm Chiếu: “Tấm Bánh Bẻ Ra” - Dấu chỉ của tình yêu hiệp thông -
Giáo xứ Phú Quý: Khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Tân Phú mừng kính Thánh Giuse Lao Động - bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa