Giáo xứ Hòa Hưng: Khai giảng năm học Giáo lý 2025-2026

Giáo xứ Hòa Hưng: Khai giảng năm học Giáo lý 2025-2026

Giáo xứ Hòa Hưng: Khai giảng năm học Giáo lý 2025-2026

TGPSG – “Việc học giáo lý là cần thiết, vì nhờ đó chúng ta xin được Chúa trợ giúp và nhận ra rằng trở nên môn đệ Chúa là điều thiết yếu cho đời sống chúng ta.”

Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Mai Lâm đã nhấn mạnh như trên khi giảng trong Thánh lễ Tạ ơn khai giảng năm học giáo lý 2025-2026, với chủ đề: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).

Thánh lễ do linh mục phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong, kiêm Tuyên úy Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, chủ tế, cùng sự tham dự của các nữ tu, anh chị huynh trưởng, các em thiếu nhi và giáo dân trong giáo xứ, diễn ra lúc 8g00 Chúa nhật, ngày 07.09.2025, tại giáo xứ Hòa Hưng.

Trong bài giảng, linh mục Phêrô chia sẻ với các em: “Có hai dụ ngôn Chúa Giêsu kể liền sau đó.

Dụ ngôn thứ nhất: một người xây một cây tháp. Cây tháp dùng để bảo vệ nhà mình, canh giữ gia đình, của cải và tài sản trước quân thù. Hình ảnh tháp canh mà Chúa muốn nói chính là việc đi theo Ngài - quan trọng và cần thiết. Nếu không có Chúa, ai sẽ canh giữ và bảo vệ chúng ta? Tháp canh cũng là hình ảnh canh giữ chúng ta khỏi tội lỗi và cám dỗ của ma quỷ.

Dụ ngôn thứ hai: một ông vua ra trận giao chiến. Cuộc đời chúng ta cũng là một cuộc giao chiến với tội lỗi. Nhưng chúng ta không thể mạnh hơn ma quỷ. Nhiều khi chúng ta không thắng nổi cám dỗ, lại thỏa hiệp với tội lỗi và trở nên phụ thuộc vào ma quỷ – đó là việc ông vua đi cầu hòa.
Chúa Giêsu không chỉ giúp chúng ta vác thánh giá, mà còn cùng chiến đấu nếu chúng ta biết đi với Ngài. Những tội lỗi trong đời chính là những thập giá.

Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài vác thập giá và đi đến sự sống. Người Kitô hữu cũng được mời gọi vác thập giá để đi theo Ngài. Chúa mời gọi chúng ta tự do chọn lựa điều tốt nhất, dám bước theo Ngài trên con đường thập giá. Hơn nữa, Ngài không chỉ mời gọi mà còn vác thập giá với chúng ta, để chịu chết và cứu chuộc nhân loại.

Việc học giáo lý là cần thiết, để chúng ta xin Chúa trợ giúp và nhận ra rằng trở nên môn đệ Chúa là điều cần thiết cho đời sống.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 9g00.

Sau Thánh lễ là phần khai giảng năm học giáo lý mới, bắt đầu bằng nghi thức chào cờ Thiếu Nhi Thánh Thể. Linh mục Tuyên úy đã kể một câu chuyện gắn với chủ đề năm học: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”, nhắc nhở các em rằng học giáo lý không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là sống đức tin, biết cầu nguyện và gắn bó với Chúa nhiều hơn. Việc cầu nguyện thường xuyên sẽ giúp các em trưởng thành trong đời sống thiêng liêng.

Tiếp đến, linh mục tuyên úy trao ủy nhiệm thư, sau đó linh mục Chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng đánh trống khai giảng. Ngài cất cao lời hát:

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện,
một con tim, tâm hồn khao khát Chúa.
Nguyện danh Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Những hồi trống vang lên cùng tiếng vỗ tay đã mang đến niềm vui và hứng khởi cho năm học mới. Các em thiếu nhi hân hoan bước vào năm học với quyết tâm ngày càng yêu mến và hiểu biết Chúa hơn, gia tăng việc cầu nguyện mỗi ngày.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top