Giáo xứ Hòa Hưng: Huynh Đoàn Đa Minh mừng lễ bổn mạng - 2025

Giáo xứ Hòa Hưng: Huynh Đoàn Đa Minh mừng lễ bổn mạng - 2025

Giáo xứ Hòa Hưng: Huynh Đoàn Đa Minh mừng lễ bổn mạng - 2025

TGPSG -- “Người có đức tin vững vàng, sẵn sàng sống và chết vì đức tin sẽ có niềm vui trong tâm hồn.”

Trên đây là chia sẻ của linh mục (Lm) Giuse Tạ Huy Hoàng trong Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên Tử Đạo - bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh (HĐĐM) giáo xứ Hòa Hưng, vào lúc 17g30 thứ Sáu 28-11-2025, tại nhà thờ Hòa Hưng.

Trước Thánh lễ, vào lúc 16g45 có nghi thức tuyên hứa, sau đó các hội viên đọc Kinh Phụng vụ và tiểu sử Thánh Đa Minh Xuyên trước cuộc rước nhập lễ.

Hoa-Hung1

Hoa-Hung2

Hoa-Hung3

Thánh lễ do Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - Hạt trưởng Phú Thọ, chánh xứ Hòa Hưng - chủ tế. Đồng tế có các linh mục: Giuse Phạm Bá Lãm, nguyên chánh xứ Hòa Hưng; Lm Giuse Tạ Huy Hoàng, chánh xứ Vinh Sơn; Lm Phêrô Nguyễn Duy Đạt, O.P., đặc trách Giới trẻ HĐĐM TGP Sài Gòn; Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, O.P, nguyên đặc trách HĐĐM. Tham dự còn có các nữ tu, các anh chị em đoàn viên trong giáo xứ và Ban Phục vụ giáo phận.

Ngỏ lời đầu lễ, Lm Gioan B., Hạt trưởng có những lời chào mừng các linh mục đồng tế và anh chị em HĐĐM, nhất là sự hiện diện đầy yêu thương nâng đỡ của cha nguyên chánh xứ Hòa Hưng và cha xứ Vinh Sơn Phaolô trong Thánh lễ này.

Trong bài giảng, Lm Giuse Tạ Huy Hoàng quảng diễn:

Nếu cây vả đâm chồi là dấu chỉ của mùa hè thì nơi Thánh nhân, đức tin kiên trung là dấu chỉ của Nước Trời. Khi gặp thử thách bách hại, các Thánh tử đạo nói chung, và Thánh Đa Minh Xuyên nói riêng, vẫn vững vàng. Thánh Đa Minh Xuyên nổi tiếng là rất hiền lành.

Khi nói Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, thì cái chết của Thánh nhân - và của chúng ta - không phải là kết thúc, không phải là hết, mà là mầm mống cho mùa gặt đức tin.

Dấu chỉ của thời đại ngày xưa và bây giờ vẫn thế: đức tin kiên cường, đức cậy vững vàng, tình mến sắt son. “Lời Thầy sẽ chẳng qua đâu” - nơi Thánh Đa Minh, Ngài đặt trót sự sống vào Lời Chúa, hiền lành, hiên ngang sống và chết cho niềm tin ấy.

Để kết thúc, Lm Giuse đã có những câu hát: “Ta sống vì yêu: yêu người, yêu đời, yêu Chúa. Ta sống vì yêu: yêu Chúa, yêu người, yêu đời. Xin hát bài ca vô tư như hạt nắng. Xin hát bài ca vui như hạt nắng vô tư.”

Thánh Đa Minh Xuyên cách và chúng ta, là con cháu, nhờ Ơn Chúa, người có đức tin vững vàng, sẵn sàng sống và chết vì đức tin ấy, thì có niềm vui trong tâm hồn. Vất vả vẫn vui vẻ. Đó là con đường Thầy Giê-su đã đi, là con đường các Thánh tử đạo Việt Nam đã đi.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Hoa-Hung4

Hoa-Hung5

Trước khi kết lễ, vị đại diện HĐĐM giáo xứ có tâm tình tri ân các linh mục và cộng đoàn.

Hoa-Hung6

Sau Thánh lễ, các linh mục và cộng đoàn cùng chia sẻ tiệc mừng bổn mạng.

Ngoài ra, để mừng bổn mạng, vào lúc 15g thứ năm ngày 27-11, Lm Phêrô Nguyễn Duy Đạt, O.P., đã hướng dẫn cho các đoàn viên tĩnh tâm.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đặng Chiến

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top