Giáo xứ Hòa Hưng: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hành hương Năm Thánh 2026

Giáo xứ Hòa Hưng: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hành hương Năm Thánh 2026

TGPSG -- “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” (Lc 1,46)

Khởi hành trong niềm hy vọng

Sáng thứ Tư, ngày 8.4.2026, vào lúc 5g45, các chị em trong Hội Các Bà Mẹ Công giáo, giáo xứ Hòa Hưng đã tập trung và khởi hành chuyến hành hương Năm Thánh đến Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng, nhân dịp kỷ niệm 150 năm hiện diện của hội dòng tại Việt Nam (1876 – 2026).

Dòng Chúa Quan Phòng Portieux được thành lập ngày 14.01.1762 tại vùng Lorraine, nước Pháp, do Cha Gioan Martinô Moye sáng lập. Ngài là một linh mục nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, đặc biệt quan tâm đến người nghèo. Linh đạo của hội dòng được xây dựng trên tinh thần phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, thể hiện qua bốn đặc tính: phó thác, đơn sơ, nghèo khó và bác ái.

Sau hành trình di chuyển, khoảng 8g40, đoàn đã đến giáo xứ Thống Nhất, thuộc Tỉnh dòng Cần Thơ - một trong ba tỉnh dòng của Dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh Tỉnh dòng Cù Lao Giêng và Tỉnh dòng Tây Nguyên. Đây cũng là dịp để các chị em tìm hiểu về lịch sử 150 năm hiện diện của hội dòng trên quê hương Việt Nam.

Theo dòng lịch sử, ngày 12/01/1876, sáu nữ tu người Pháp đầu tiên đã đặt chân đến Cù Lao Giêng (An Giang), đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình truyền giáo và phục vụ. Từ “cái nôi” này, các nữ tu đã dấn thân học tiếng Việt, mở cô nhi viện, bệnh viện, trường học và các cơ sở dạy nghề nhằm chăm sóc trẻ mồ côi, người nghèo và những người đau yếu. Qua thời gian, hội dòng không ngừng phát triển và lan rộng đến nhiều vùng miền, đặc biệt tại miền Tây, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Những khoảnh khắc thiêng liêng tại Tỉnh dòng

Trong thời gian chờ đợi Thánh lễ, đoàn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do quý sơ chuẩn bị. Những bài hát và phần trình diễn đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa đã góp phần làm cho bầu khí ngày hành hương thêm vui tươi và sốt sắng.

Đỉnh cao của chuyến hành hương là Thánh lễ lúc 9g30, do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ sự. Đồng tế với ngài có các linh mục trong và ngoài giáo phận, các cha thuộc Dòng Chúa Quan Phòng, cùng đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, đoàn rước tiến vào thánh đường trong trật tự và sốt sắng, gồm Thánh giá nến cao, Ban Hành giáo, các tu sĩ nam nữ, các sơ Dòng Chúa Quan Phòng, Ban Cố vấn và Giám tỉnh, Sắc lệnh của Tòa Thánh, các em lễ sinh, cùng Đức cha chủ tế và các Đức cha đồng tế.

Tiếp đến, cha Chưởng ấn công bố Sắc lệnh ban ơn toàn xá. Cộng đoàn sốt sắng hiệp ý qua Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính để lãnh nhận hồng ân này.

Bài giảng của Đức cha

Trong bài giảng, Đức cha Gioan mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình 150 năm hiện diện của Dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam như một hồng ân lớn lao, biểu lộ tình yêu và sự dẫn dắt của Thiên Chúa qua dòng lịch sử.

Từ những ngày đầu với nhiều khó khăn, thử thách đến hôm nay hội dòng vẫn không ngừng phát triển; tất cả đều là dấu chỉ của bàn tay quan phòng của Chúa. Qua đó, Đức cha mời gọi mỗi người biết nhìn lại cuộc đời mình để nhận ra Chúa luôn hiện diện, nâng đỡ và dẫn dắt trong từng biến cố.

Ngài cũng nhấn mạnh đời sống thánh hiến của các nữ tu là chứng tá sống động của tình yêu phục vụ: âm thầm, khiêm tốn nhưng bền bỉ. Chính những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày đã góp phần làm nên những hoa trái thiêng liêng cho Giáo hội và xã hội.

Từ đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn không chỉ dừng lại ở việc tạ ơn, nhưng còn tiếp tục sống tinh thần “quan phòng” trong đời sống thường ngày, biết yêu thương, chia sẻ và trở nên khí cụ của Chúa cho tha nhân.

Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi mọi người tiếp tục dâng lời tạ ơn vì hồng ân 150 năm, đồng thời can đảm bước tiếp trong niềm tin, để tình yêu quan phòng của Thiên Chúa được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.

Trong tâm tình sốt sắng, mỗi người được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình, nhận ra tình thương quan phòng của Thiên Chúa luôn hiện diện và nâng đỡ.

Sau phần hiệp lễ, Sr. Bề trên Giám tỉnh đã bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức cha Gioan, cha Tổng Đại diện Giáo phận Phú Cường, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Lẵng hoa tươi thắm được dâng lên Đức cha như dấu chỉ của lòng biết ơn và tình hiệp thông.

Sau Thánh lễ, đoàn cùng chia sẻ bữa tiệc trưa thân mật trong niềm vui gặp gỡ, thắt chặt thêm tình chị em trong hội. Những câu chuyện đơn sơ, những nụ cười chân thành đã làm cho chuyến đi thêm ý nghĩa, gắn kết tình chị em trong cùng một hội đoàn.

Trên đường trở về TP. Hồ Chí Minh, đoàn đã dành thời gian ghé thăm và cầu nguyện tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, dâng lên Mẹ những tâm tình và lời khẩn nguyện cho gia đình và giáo xứ. Trước linh đài Mẹ, mỗi người như tìm lại được sự bình an và thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình đức tin giữa đời thường.

Trở về trong bình an

Chuyến hành hương kết thúc tốt đẹp khi đoàn về đến nhà thờ Hòa Hưng vào lúc 17g cùng ngày. Dù chặng đường dài, nhưng trên gương mặt mỗi thành viên đều rạng rỡ niềm vui và sự an lạc, mang theo những ơn phúc từ Năm Thánh để tiếp tục sống chứng nhân trong đời sống hằng ngày.

Cầu chúc cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Hòa Hưng luôn giữ mãi ngọn lửa đức tin và lòng nhiệt thành phục vụ!

Khái lược thêm về Dòng Chúa Quan Phòng Portieux

1. Tổ chức hiện nay tại Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 150 năm hiện diện (1876 – 2026), Dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam đã có sự phát triển vững mạnh và được tổ chức thành ba tỉnh dòng, nhằm đáp ứng tốt hơn cho công tác mục vụ và điều hành:

- Tỉnh dòng Cần Thơ: là trung tâm điều hành chính và cũng là nơi nhiều đoàn hành hương đến viếng thăm.

- Tỉnh dòng Cù Lao Giêng: gắn liền với di tích lịch sử đầu tiên của hội dòng tại Việt Nam.

- Tỉnh dòng Tây Nguyên: phục vụ chủ yếu tại các vùng sâu, vùng xa và các cộng đồng dân tộc thiểu số.

2. Các hoạt động chính
Hiện nay, các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng đang phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

- Giáo dục: mở các trường mầm non và lớp học tình thương, giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập.

- Y tế và bác ái: chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện, điều hành các mái ấm mồ côi và nhà dưỡng lão.

- Mục vụ giáo xứ: cộng tác với các giáo xứ trong việc dạy giáo lý, sinh hoạt hội đoàn, đặc biệt là đồng hành với các hội đoàn (như Hội Các Bà Mẹ Công giáo).

Với tinh thần phó thác, đơn sơ và bác ái, các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng tiếp tục âm thầm phục vụ, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng xã hội hôm nay.

Ước mong rằng mỗi người hôm nay cũng biết dâng lời tạ ơn và tiếp tục sống sứ mạng loan báo Tin Mừng trong tinh thần hiệp thông và yêu thương.

Được biết, trong tinh thần hiệp hành, Hội Các Bà Mẹ Công giáo giáo xứ Hòa Hưng hằng năm vẫn âm thầm chung tay đóng góp, góp phần nâng đỡ Dòng Chúa Quan Phòng trong việc chăm lo cho các em mồ côi - như một cách cụ thể sống tinh thần yêu thương và sẻ chia.

Chuyến hành hương của Hội Các Bà Mẹ Công giáo không chỉ là dịp kỷ niệm một dấu mốc lịch sử quan trọng của Dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình, học nơi các nữ tu tinh thần phó thác, đơn sơ và bác ái, để tiếp tục sống tốt hơn ơn gọi của mình trong gia đình và giáo xứ.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top