Giáo xứ Hòa Hưng: Hạnh phúc khi chia sẻ

Giáo xứ Hòa Hưng: Hạnh phúc khi chia sẻ

TGPSG -- Vào lúc 8g30 sáng thứ Sáu, ngày 14-08-2026, tại sân nhà thờ Hòa Hưng, Giáo hạt Phú Thọ, đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt lương giáo, trong địa bàn giáo xứ. Có rất nhiều ông bà cụ lớn tuổi, người khuyết tật ngồi xe lăn đến tham dự. Chương trình do Ban Caritas Giáo xứ Hòa Hưng thực hiện.

Hiện diện trong buổi gặp gỡ với anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng nói lên niềm vui được gặp gỡ, chia sẻ một chút phần nhỏ bé cho anh chị em trong tình bác ái yêu thương.

Ngài chia sẻ: “Chúng ta là anh chị em, là con cùng một Cha trên trời, cho dù chúng ta khác nhau về niềm tin, về hoàn cảnh sống.

Anh chị em với cuộc sống mưu sinh đầu tắt mặt tối, nhưng chúng ta không bao giờ cô đơn, lẻ loi, nhưng được mọi người giúp đỡ, sẻ chia. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, nhưng chúng ta khám phá ra hạnh phúc mỗi ngày.

Hôm nay, với chúng tôi là người Công giáo, mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Chúng tôi tin rằng cuộc sống của mình có mục đích, là sau này sẽ về quê trời. Những món quà rất nhỏ bé nhưng cũng thể hiện sự đồng hành với anh chị em. Mong rằng sẽ có thật nhiều những ngày gặp gỡ, chia sẻ như thế này thường xuyên.”

Sau đó, linh mục chánh xứ dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ và nhanh chóng phát quà cho anh chị em, vì tất cả mọi người phải ra về lo cuộc sống, công việc.

Trong phần chia sẻ, linh mục chánh xứ có những câu hát nhắn nhủ mỗi người về hạnh phúc như sau:

“Hạnh phúc thiệt ra bé xíu thôi mà
Ly sữa thơm, chiếc ghế quen, mái nhà
Hạnh phúc thiệt ra bé xíu thôi mà
Cùng ăn cơm, nói vui mà
Niềm vui bé xíu hóa thành to thật to.”

Ước mong cho anh chị em còn khó khăn luôn được mọi người chia sẻ đồng hành để cuộc sống của họ bình an và hạnh phúc hơn.

 Bài và ảnh: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top