Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng lễ bổn mạng năm 2026

Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng lễ bổn mạng năm 2026

TGPSG -- “Mẹ đã mở cửa cuộc đời để Chúa bước vào, và Chúa mở cửa Thiên Đàng để Mẹ bước vào vinh quang.”

Trên đây là chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB) trong bài giảng Thánh lễ kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được cử hành lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 14.08.2026, tại nhà thờ Hòa Hưng.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế, với sự tham dự đông đảo của giáo dân Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Hội đồng Mục vụ, các nữ tu, các hội đoàn cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Đây không chỉ là dịp để cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận, mà còn là cơ hội quy tụ mọi thành phần dân Chúa trong bầu khí hiệp nhất, yêu thương và cùng nhìn lên Đức Maria như mẫu gương tuyệt hảo của đời sống đức tin.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước phụng vụ tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan Baotixita chia sẻ: Trong ngày hân hoan mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn Hòa Hưng cùng hiệp thông với Đại hội La Vang, dâng lên Mẹ những tâm tình, niềm vui, nỗi đau và mọi ước nguyện; xin Mẹ chuyển cầu cho mỗi người được bình an, chữa lành và luôn biết hướng về quê Trời.

Tiếp nối tâm tình tạ ơn, trong bài giảng lễ, linh mục Giuse Minh Quân mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria: biết mở cửa cuộc đời cho Chúa, sống lời “Xin vâng”, trung thành bước đi với Chúa trong mọi hoàn cảnh, để cuối cùng cũng được hưởng sự sống viên mãn trong Nước Trời.

Ngài quảng diễn:

Đức Maria được lên trời cả hồn lẫn xác:

Mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một trong những tín điều đức tin của Hội Thánh. Đức Maria, nhờ đặc ân được Thiên Chúa gìn giữ và tràn đầy ân sủng, đã được đưa vào vinh quang Thiên Quốc cả hồn lẫn xác. Đây cũng là niềm hy vọng cho mỗi Kitô hữu: sau cuộc đời trần thế, chúng ta được mời gọi hướng về sự sống đời đời và ngày sau cũng được sống lại với Chúa.

Đức Maria đã mở cửa cuộc đời cho Thiên Chúa:

Từ tiếng xin vâng, Đức Maria đã mở rộng cuộc đời để Thiên Chúa bước vào. Mẹ không chỉ trao cho Chúa cung lòng để cưu mang, mà còn trao cả cuộc đời mình: chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành với Đức Giêsu từ Bêlem, Nadarét cho đến dưới chân thập giá. Cùng với Thánh Giuse, Mẹ xây dựng một gia đình đầy tình yêu, đức tin và cầu nguyện. Qua đó, Mẹ trở thành mẫu gương cho mỗi người biết mở lòng đón Chúa vào trong gia đình, công việc, những niềm vui, nỗi buồn và mọi chọn lựa của cuộc sống.

Thiên Chúa mở cửa Thiên Đàng cho Đức Maria:

Đức Maria là ‘Hòm Bia Giao Ước mới’, vì Mẹ đã cưu mang chính Đức Giêsu - Ngôi Lời Thiên Chúa. Mẹ đã mở cuộc đời mình để Chúa bước vào trần gian, và đáp lại, Thiên Chúa mở cửa Thiên Đàng để Mẹ bước vào vinh quang cả hồn lẫn xác. Đó là cuộc trao đổi kỳ diệu của tình yêu và ân sủng.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mỗi người được mời gọi tự hỏi: ‘Tôi có thực sự mở cửa cuộc đời mình để Chúa bước vào và dẫn dắt hay chưa?’, đúng như lời ngợi khen: ‘Phúc cho em là kẻ đã tin.’

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Cuối Thánh lễ, linh mục chủ tế tâm tình: Trong niềm vui mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ca đoàn Cộng đồng và cộng đoàn Giáo họ cùng quy tụ, chia sẻ niềm vui và chúc mừng những người nhận Đức Mẹ làm bổn mạng. Một tràng pháo tay chúc mừng rộn rã vang lên.

Niềm vui ấy cũng hòa quyện với tâm tình tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha Giuse Lê Hoàng (59 tuổi), Chánh xứ Tân Phú và Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì, người vừa đột ngột được Chúa gọi về sau lễ cung hiến Nhà thờ Gò Mây. Sự ra đi bất ngờ của ngài nhắc nhở mỗi người về sự mong manh của cuộc sống và mời gọi luôn hướng lòng về Chúa, chuẩn bị cho ngày trở về quê Trời.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác. Mọi người chụp hình lưu niệm và tham dự bữa tiệc hiệp thông tại hội trường lầu 1 của giáo xứ. Những cuộc gặp gỡ và lời thăm hỏi chân tình góp phần làm ngày mừng bổn mạng thêm đầm ấm, thắt chặt tình hiệp thông trong Giáo họ.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, mỗi thành viên trong Giáo họ luôn biết noi gương Mẹ sống khiêm nhường, tín thác và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và ngày càng triển nở trong đời sống đức tin.

Tìm hiểu thêm Một truyền thống đạo đức tốt đẹp đã được Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời duy trì hơn hai mươi năm qua. Đặc biệt trong tháng Năm và tháng Mười - những tháng kính Đức Mẹ, mỗi ngày, tượng Đức Mẹ được luân phiên rước đến một gia đình trong giáo họ và lưu lại một đêm. Các thành viên trong gia đình cùng cộng đoàn quây quần bên Mẹ, lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện, dâng lên Mẹ những tâm tình, niềm vui, nỗi buồn cũng như những ý nguyện của gia đình. Truyền thống này không chỉ thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ, mà còn góp phần gắn kết các gia đình trong giáo họ, cùng nhau xây dựng đời sống đức tin và tạo nên một cộng đoàn hiệp nhất trong cầu nguyện.

Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh Giuse Đặng Chiến (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top