Giáo xứ Hòa Hưng: Đón nhận các chi thể mới của Đức Kitô

TGPSG -- “Chúng ta lãnh nhận các bí tích Khai tâm để thuộc về gia đình Hội Thánh, trở nên những người sống yêu thương và làm chứng cho Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh.”

Đó là những tâm tình của linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hòa Hưng, trong Thánh lễ cử hành các bí tích Khai tâm cho 15 anh chị em vào lúc 17g30, thứ Tư, ngày 29-07-2026, tại nhà thờ Hòa Hưng. Đặc biệt, có 5 người lãnh nhận Bí tích Thêm sức trong ngày Giáo Hội mừng lễ nhớ ba thánh Mácta, Maria và Ladarô.

Thánh lễ có sự hiện diện đặc biệt của các anh chị em dự tòng, người đỡ đầu và thân nhân, các giảng viên Giáo lý Dự tòng, cùng các nữ tu và cộng đoàn phụng vụ.

Thánh lễ khởi sự với nghi thức tiếp nhận các anh chị em dự tòng tại cuối nhà thờ. Linh mục Chánh xứ chủ sự nghi thức với các câu thẩm vấn:

- Anh chị xin gì cùng Hội Thánh?

- Thưa: Xin đức tin.

Tiếp đến, các anh chị em dự tòng tiến vào nhà thờ trong bầu khí sốt sắng và trang trọng để cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Trong bài chia sẻ, linh mục Gioan Baotixita khai triển về ba vị thánh Mácta, Maria và Ladarô, một gia đình rất thân thiết với Chúa Giêsu. Căn nhà của họ ở Bêtania là địa chỉ quen thuộc, nơi Chúa Giêsu và các môn đệ thường trú ngụ mỗi khi lên Giêrusalem.

Ngài quảng diễn:

“Câu chuyện của gia đình này luôn có Chúa Giêsu hiện diện, như trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe: Chúa Giêsu đến với họ khi người em của họ là anh Ladarô vừa mới qua đời.

Nếu như Chúa Giêsu luôn hiện diện nơi gia đình ở Bêtania thì hôm nay, Chúa Giêsu cũng ở bên chúng ta ngang qua những biến cố, những buồn vui trong cuộc đời. Hôm nay, Giáo xứ Hòa Hưng như một gia đình đón nhận những thành viên mới, những anh chị lãnh nhận các bí tích Khai tâm đời sống Kitô hữu. Chúng ta thuộc về gia đình của Hội Thánh. Và điều cốt lõi chúng ta phải nhớ để trở thành môn đệ Chúa Kitô là đời sống chúng ta không thể thiếu vắng tình yêu, điều mà Thánh Gioan Tông đồ đã nói đi nói lại trong suốt cuộc đời của ngài.

Thật vậy, ở đâu có yêu thương thì ở đó có Chúa. Chúng ta nhiều khi hay nói rằng người này, người kia được ơn, thế nhưng tất cả chúng ta đều nhận được ơn Chúa. Chúng ta có cảm nghiệm được rằng hằng ngày mình nhận biết bao hồng ân của Chúa hay không?

Tình yêu thương sẽ giúp chúng ta biết làm những điều thật tốt lành cho nhau, bớt đi những ganh tỵ. Nhất là khi chúng ta nói xấu người khác là chúng ta đang gieo rắc sự chia rẽ, thay vì chân thành góp ý để sửa sai cho nhau.”

Ngỏ lời với các anh chị em dự tòng, linh mục Gioan Baotixita mời gọi:

“Cha mời gọi anh chị em, khi lãnh nhận các bí tích Khai tâm, hãy sống thực hành việc yêu thương, học theo gương phục vụ của thánh Mácta và gương cầu nguyện của thánh Maria để chúng ta cảm thấy hạnh phúc, vui tươi khi trở thành người Kitô hữu.”

Ngài cũng ghi nhận sự phục vụ âm thầm nhưng rất có giá trị của các anh chị giáo lý viên dự tòng, những người đã đồng hành, giúp các học viên học hỏi, cầu nguyện và trở nên những môn đệ của Chúa Kitô.

Sau phần giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita ban các Bí tích Rửa tội và Thêm sức cho các anh chị em dự tòng.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ khép lại vào lúc 18g30 trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn khi có thêm những thành viên mới gia nhập Hội Thánh. Linh mục chánh xứ cũng chúc mừng các anh chị em tân tòng và bày tỏ lòng biết ơn các anh chị giáo lý viên đã đồng hành với họ trong hành trình học hỏi giáo lý.

Niềm vui của các anh chị em vừa lãnh nhận các bí tích được ghi lại qua những bức hình kỷ niệm.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Trần Minh Thảo (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top