Giáo xứ Hòa Hưng: Đời con là chuỗi Mân Côi
TGPSG -- “Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến! Lắng nghe lời con hát nhịp nhàng,
hòa với cung đàn, xiết bao mừng vui.”
Với những lời ca nhẹ nhàng, tươi vui và hân hoan trên, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng đã cung nghinh Đức Mẹ chung quanh thánh đường vào lúc 17g Chúa nhật, ngày 04-10-2026.
.png)
Như các Chúa nhật đầu tháng, Giáo xứ Hòa Hưng có truyền thống tôn vinh Đức Mẹ. Đặc biệt, trong tháng Mười - tháng Mân Côi - Giáo xứ đã khởi đầu tháng bằng việc cung nghinh Đức Mẹ, qua đó nhắc nhở mỗi người giáo dân siêng năng thực hành việc lần chuỗi Mân Côi.
Buổi cung nghinh do linh mục (Lm) chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ sự, cùng với Lm phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong và một linh mục thân hữu. Các nữ tu và thành viên các đoàn thể trong đồng phục chỉnh tề, mang theo cờ hiệu của hội mình, cùng rất đông cộng đoàn tham dự.
.png)
Trong lời khai mạc, linh mục chánh xứ bày tỏ niềm vui mừng, hân hoan khi tháng Mân Côi đã về. Chính Đức Mẹ đã cảm nghiệm tất cả là hồng ân Chúa trong cuộc đời. Khi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ và gọi Mẹ là “Đấng đầy ơn phước”, thiên thần cũng nhắc chúng ta hãy mừng vui lên.
Chính khi khởi đầu tháng Mân Côi, chúng ta được nhắc nhở hãy vui lên và bắt chước Đức Mẹ, mau mắn ra đi đem Chúa đến cho người khác. Qua việc đọc và suy niệm lời kinh Mân Côi, chúng ta được học và bước theo chân Mẹ. Chắc chắn Mẹ Maria sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn.
Trong khi cung nghinh Đức Mẹ, từng lời kinh Kính Mừng được cất lên. Qua lời kinh, mỗi người cùng chiêm ngắm đời sống Đức Mẹ, Đấng đã trung thành đi đến cùng trong kế hoạch và thánh ý Thiên Chúa. Hòa cùng lời kinh là những bài thánh ca tôn vinh, ngợi khen Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.
Chiều hôm ấy, trước giờ rước kiệu, một cơn mưa lớn đã đổ xuống. Tuy nhiên, đến giờ cung nghinh thì trời đã tạnh. Linh mục chánh xứ kết thúc bằng những tâm tình thật gần gũi:
“Hôm nay chúng con đi nhanh hơn, có lẽ vì lo sợ cơn mưa tới. Như cuộc đời chúng con có những ngày nắng, những ngày mưa to giông bão, có lúc lo lắng, ưu tư, nhưng xin cho chúng con vững tin vào quyền năng của Chúa như Mẹ.”
.png)
Linh mục chánh xứ dâng lời nguyện kết thúc buổi cung nghinh. Sau đó, vào lúc 17g30, Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Mân Côi được cử hành.
Cuộc cung nghinh không chỉ là một việc đạo đức thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ của mỗi người con Hòa Hưng, nhưng còn là tâm tình như lời Mẹ Maria nhắn gửi mỗi người: Hãy sống lòng tin, cậy, mến, nhất là qua việc thực hành lần chuỗi Mân Côi. Nhờ đó, chúng ta biết suy niệm từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời với cái nhìn của đức tin.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ tuyên hứa, mừng bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót
-
Giáo xứ Phú Xuân: Khai mạc Tháng Mân Côi 2026 -
Giáo xứ Xây Dựng: Khai mạc tháng Mân Côi 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Bổn mạng ca đoàn Mân Côi -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Ca đoàn Mân Côi mừng bổn mạng và kỷ niệm 22 năm thành lập -
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Tân linh mục Augustinô Vũ Duy Thịnh dâng Thánh lễ tạ ơn -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo xứ và Giáo khu Môi Khôi -
Giáo xứ Bùi Phát: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo khu Mân Côi 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Bổn mạng ca đoàn Mân Côi
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa