Giáo xứ Hòa Hưng: Cung nghinh Thánh Thể - trung tâm đời sống Kitô hữu
TGPSG -- Trong tâm tình cảm tạ yêu mến Bí tích Thánh Thể cực trọng, vào lúc 17g00 Chúa Nhật ngày 22-06-2025 trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Hòa Hưng, hạt Phú Thọ diễn ra cuộc cung nghinh Thánh Thể rất long trọng. Cuộc rước từ trong nhà thờ đi ra ngoài, sau đó dừng lại tại 1 chặng ở cuối nhà thờ. Trên đường kiệu có sự hiện diện của Linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Thầy phó tế Phaolô Ngô Thiên Ân đi trước kiệu Mình Thánh Chúa và cộng đoàn đông đảo, gồm có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các đoàn thể: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, hội Các Bà Mẹ, Hội Con Đức Mẹ, các anh chị Huynh Trưởng TNTT và các em thiếu nhi.
“Nhà Hòa Hưng” quy tụ chung quanh Thánh Thể
Bầu khí cuộc cung nghinh thật sốt sắng diễn tả đức tin, tâm tình thờ lạy, cảm tạ Bí tích Thánh Thể - Bí tích Tình yêu. Đồng thời cuộc cung nghinh Thánh Thể còn là hình ảnh cuộc hành trình của mỗi người Kitô hữu ở trần gian đang tiến về quê trời. Trong hành trình, Thánh Thể Chúa Giêsu là của ăn đàng, lương thực cho “người hành hương của hy vọng” như chủ đề Năm Thánh 2025 của Giáo Hội.
Ở điểm dừng chân, Lm chánh xứ cầu nguyện với những tâm tình suy niệm:
“Hôm nay là ngày vui của “nhà Hòa Hưng” chúng con. Có đầy đủ mọi thành phần như một gia đình, hiệp nhất yêu thương. Chúng con có Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm. Ngài là nguồn sống của mỗi người và của đời sống giáo xứ. Trong ngày đại lễ hôm nay, chúng con vui vì có các em được hân hoan rước Chúa lần đầu tiên vào tâm hồn. Những thiếu nhi bé bỏng, đơn sơ, hồn nhiên luôn khát khao Chúa. Xin cho cuộc đời các em luôn vui tươi hạnh phúc. Hơn nữa, giáo xứ cũng vui mừng, có một thành viên trong giáo xứ, thầy Ân sẽ lãnh chức linh mục vào ngày 27-06-2025 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con trở thành cộng đoàn của đức tin, đức cậy và lòng mến. Chúng con được lãnh nhận dồi dào mọi ơn huệ từ Thánh Thể Chúa Giêsu và cũng có khả năng trở thành niềm hy vọng cho người khác, giữa một xã hội đầy xung đột, nhiều chia rẽ, tang thương đang cần được Chúa chữa lành, một xã hội mà người ta đang đi trong sự thất vọng, chán chường.
Xin cho cuộc đời Kitô hữu luôn được bừng sáng lên ngọn lửa của tin yêu và hy vọng, để chúng con trở thành men muối cho cuộc đời, và trở thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người chung quanh.”
Được biết, sau cuộc cung nghinh Thánh Thể, cộng đoàn bước vào thánh lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa cử hành vào lúc 17giờ30
Lịch sử Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Hôm nay lễ trọng Mình và Máu thánh Chúa Kitô. Đây là một lễ trọng được Đức Urban IV thiết lập cách đây hơn 700 năm.
Mọi chuyện bắt đầu vào thế kỷ XIII khi một linh mục, bị dằn vặt bởi sự nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, đã quyết định hành hương đến Rôma để cầu nguyện tại mộ của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
Trên đường trở về, vị linh mục muốn dừng chân tại một thị trấn nhỏ ở miền trung nước Ý tên là Bolsena.
Trong khi cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Catherine, một điều phi thường đã xảy ra. Vào lúc truyền phép, khi nâng bánh thánh lên trên chén thánh, ngài thấy rằng bánh thánh bắt đầu chảy máu. Máu bắt đầu rơi xuống khăn thánh và trên những tấm vải lanh khác trên bàn thờ.
Quá sợ hãi, vị linh mục không đủ can đảm để tiếp tục và vội vã cầm lấy bánh thánh, chén thánh, khăn thánh và tất cả những đồ vật khác đã dính máu, chạy đến phòng thánh, đặt tất cả mọi thứ vào bên trong nhà tạm.
Chỉ sau đó, vị linh mục mới quyết định nói sự việc với Đức Giáo hoàng, lúc đó đang ở thành phố Orvieto gần đó.
Đức Giáo hoàng Urban IV lệnh cho Đức Giám mục Orvieto mang đến cho ngài chiếc khăn thánh có những giọt máu của Chúa Kitô rơi xuống. Vị Giám mục, vâng lời Đức Giáo hoàng, đã đến Bolsena, lấy chiếc khăn thánh, và cùng với một đám đông người, mang bằng chứng về phép lạ đến cây cầu bắc qua sông Rivo Chiaro, nơi Đức Giáo hoàng đang đợi ngài cùng với các Đức Hồng y, hàng giáo sĩ, tu sĩ và tất cả mọi người dân Orvieto.
Sau những sự kiện này, vào ngày 11 tháng 8 năm 1264, Đức Urban IV, với sắc lệnh Transiturus de hoc mundo, đã thiết lập Lễ Mình Máu Thánh Chúa cho toàn thể các quốc gia theo đạo Công giáo, ấn định ngày cử hành vào thứ Năm trong tuần bát nhật Lễ Hiện Xuống.
Trong sắc lệnh thiết lập Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Giáo hoàng cũng muốn nói đến Thánh Juliana của Mont Cornillon, nhà huyền bí đã có những thị kiến liên quan đến sự ra đời của lễ này trong hơn 20 năm: một vầng trăng tròn bị một dải băng che khuất tâm. Theo cách giải thích của chính thánh nhân, đĩa trăng tượng trưng cho Giáo Hội đang chiến đấu; dải băng che khuất một phần nó có nghĩa là thiếu một lễ hội. Chúa muốn tạo ra nó: Lễ của Bí tích Bàn thờ rất trang nghiêm và rất linh thiêng.
Ký ức này vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay tại Nhà thờ Duomo hùng vĩ của Orvieto, nơi tấm khăn thánh của cái gọi là Phép lạ Bolsena được trưng bày vào ngày lễ trọng Corpus Christi, hay Corpus Domini.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Thánh Tâm tôn vinh Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
-
Thánh lễ ban các Bí tích Khai Tâm Kitô tại giáo xứ Lam Sơn - 2025 -
Thánh lễ trọng thể tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu mừng bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Thạch Đà- Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2025 -
Giáo xứ Hà Nội: Mừng tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Giáo xứ Tân Phú mừng Bổn mạng Giáo họ Gioan Baotixita -
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Thạch Đà, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Mừng Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng giáo xứ Vĩnh Hòa 2025 -
Bổn mạng Ban Thừa tác viên Thánh Thể giáo xứ Tân Phước -
Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng Hội Trống giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa