Giáo xứ Hòa Hưng: Cùng bước theo Chúa trên đường Thập Giá và tưởng niệm Cuộc Thương Khó

TGPSG -- “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34)

Vào lúc 17g00, ngày 03.4.2026, chiều thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng đã hiệp hành cùng Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn qua nghi thức Đi Đàng Thánh Giá.  Sau đó, vào lúc 18g00, cộng đoàn tiếp tục bước vào nghi lễ Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Nghi thức có sự tham dự đông đảo giáo dân trong và ngoài xứ trong sự trang nghiêm và sâu lắng. 

1. Hành trình Thập Giá: Từ nỗi đau đến hy vọng

Dưới sự dẫn dắt của Linh mục (Lm) phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong, mỗi chặng đàng không chỉ là việc tái hiện lịch sử mà còn là những phút giây soi rọi lương tâm. Sau mỗi chặng, Lm Phêrô thực hiện nghi thức xông hương, công bố Tin Mừng và hướng dẫn suy niệm những điều thực tế về đời sống gia đình và cộng đoàn.

Hoa-Hung (1)

Hoa-Hung (2)

Hoa-Hung (3)

Hành trình 14 chặng đàng diễn tả tình yêu tự hiến đến cùng của Thiên Chúa. Qua từng chặng, cộng đoàn được mời gọi:

- Trách nhiệm: Can đảm gánh vác bổn phận thay vì trốn tránh.

- Trỗi dậy: Hàn gắn những đổ vỡ thay vì buông xuôi trước tội lỗi.

- Chia sẻ: Sẵn lòng vác đỡ gánh nặng cho anh chị em.

- Khoan dung: Yêu thương vô điều kiện, không phán xét hay nhục mạ danh dự nhau.

Đặc biệt, hình ảnh Chúa Giêsu vẫn kiên trì bước đi dù nhiều lần ngã quỵ trở thành nguồn nâng đỡ cho mỗi người giữa những thử thách, thất vọng và gánh nặng của cuộc sống hôm nay.

“Thập giá không chỉ là nỗi đau, mà là con đường dẫn đến ánh sáng. Xin cho mỗi Kitô hữu giáo xứ chúng ta biết bước đi theo ánh sáng ấy để mang lại hy vọng cho cuộc đời.”

II. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

Tiếp nối tâm tình sốt sắng, nghi thức Tưởng niệm do linh mục (Lm) Chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế, cùng sự hiện diện của Lm phó xứ Phêrô và Lm Gioan Baotixita  Bùi Ngọc Điệp (Dòng Thừa sai Việt Nam).

1. Phụng Vụ Lời Chúa: Lời mời gọi từ Thập Giá

Mở đầu cử hành, Lm chủ tế tiến ra trước bàn thờ và phủ phục cầu nguyện trong sự thinh lặng tuyệt đối, diễn tả sự khiêm nhường sâu sắc trước mầu nhiệm cứu độ.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn đã cùng lắng nghe bài Thương Khó theo Tin Mừng Thánh Gioan. Đỉnh cao của tình yêu vâng phục được thể hiện qua cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá.

Hoa-Hung (4)

Sau bài Thương Khó Thánh Gioan, Lm Gioan B. Bùi Ngọc Điệp (Dòng Thừa sai Việt Nam) chia sẻ những tâm tình sâu sắc:

- Nghịch lý Thập Giá: Từ một công cụ hình phạt nhục nhã, Thập Giá đã trở thành nguồn ơn cứu độ nhờ sự vâng phục của Đức Giêsu.

- Lòng Thương Xót: Qua hình ảnh người trộm lành biết hối cải và sự đối lập giữa Phêrô (hy vọng) và Giuđa (tuyệt vọng), Cha nhắc nhở: “Đừng sợ hãi trước những đổ vỡ của bản thân, nhưng hãy can đảm đứng dậy để bắt đầu lại trong ân sủng.”

- Sống mầu nhiệm Thập Giá: Cha mời gọi cộng đoàn đừng "đóng đinh" nhau bằng định kiến, nhưng hãy bao dung và vác đỡ gánh nặng cho nhau giữa đời thường.

Thập giá không chỉ để chiêm ngắm, mà là để sống qua từng hành động yêu thương và sự hoán cải không ngừng.”

Hoa-Hung (5)

Hoa-Hung (6)

Phụng vụ tiếp tục với 10 lời nguyện chung trọng thể. Giáo hội dâng lên Chúa lời cầu khẩn cho mọi thành phần Dân Chúa, cho những người chưa tin và cho toàn thế giới, đặc biệt là những nơi đang chịu cảnh chiến tranh, bất công, để ơn cứu độ của Đức Kitô lan tỏa đến mọi ngóc ngách của nhân loại.

2. Kính Thờ Thánh Giá

Nghi thức Suy tôn Thánh Giá diễn ra trong bầu khí linh thiêng. Cha chủ tế ba lần nâng cao Thánh Giá và xướng: “Đây là Cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.” Cộng đoàn đáp: “Chúng ta hãy đến thờ lạy.”

Hoa-Hung (7)

Hoa-Hung (8)

Hoa-Hung (8a)

Tiếp đó, các Linh mục, các nữ tu và Hội đồng Mục vụ đã tiến lên hôn chân Chúa, bày tỏ niềm tin xác tín vào Đấng đã hiến mình vì yêu.

Hoa-Hung (9)

Hoa-Hung (10)

Hoa-Hung (11)

Hoa-Hung (12)

3. Nghi thức Rước lễ

Phần cuối của là phần Hiệp lễ giúp các tín hữu kết hợp trọn vẹn vào hy tế Thập giá của Đức Kitô.

Hoa-Hung (13)

Hoa-Hung (14)

Hoa-Hung (15)

Khép lại nghi thức lúc 19g40, cộng đoàn ra về trong sự thinh lặng nội tâm để chiêm niệm và chờ đợi niềm hy vọng Phục Sinh. Tiếp sau đó, vào lúc 20g00, giáo xứ cùng hiệp thông trong buổi Ngắm nguyện 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu.

Hoa-Hung (16)

Hoa-Hung (17)

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Giuse Đặng Chiến)

Top