Giáo xứ Hòa Hưng: Chương trình cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Loan báo Tin Mừng tại phố thị” - 2026
TGPSG -- Vào tối thứ Sáu, ngày 21/08/2026, tại Giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Phú Thọ, Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam phối hợp cùng nhóm Lumen Music & Charity đã tổ chức buổi "Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha" theo ý chỉ tháng 8 với chủ đề: "Loan Báo Tin Mừng tại Phố Thị".
Phần 1: Giờ cầu nguyện suy niệm
Giờ cầu nguyện bắt đầu vào lúc 20g00. Những giai điệu thánh ca du dương do nhóm Lumen Music thể hiện đã dẫn dắt cộng đoàn hướng lòng về ý chỉ của Đức Thánh Cha. Trong không khí linh thiêng, mọi người cùng dâng lời cầu nguyện cho những người đang mưu sinh, tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và cảm thấy cô đơn, đồng thời cầu nguyện cho chính mình được tràn đầy ơn Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Trước giờ cầu nguyên, Lm Phêrô Trần Vinh Danh, S.J. (Dòng Tên) - Đặc trách Văn phòng Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu tại Việt Nam, đã mời gọi cộng đoàn hiệp thông với Đức Thánh Cha, cầu xin Chúa giúp Giáo Hội biết tìm những cách thức mới để loan báo Tin Mừng giữa phố thị, đồng thời xây dựng những tương quan yêu thương, gần gũi, để con người vượt qua sự cô đơn và tìm lại ý nghĩa của đời sống cộng đồng.
.png)
.png)
Nội dung giờ cầu nguyện xoay quanh những trăn trở và sứ mạng mang Lời Chúa đến với môi trường đô thị - nơi nhịp sống hối hả, nhộn nhịp nhưng đôi khi lại thiếu vắng sự kết nối tâm linh và tình thương.
Trong giờ suy niệm, hệ thống đèn trong nhà thờ không bật sáng toàn bộ mà giữ không gian tối mờ, tĩnh lặng. Ánh sáng chỉ tập trung hắt lên hai tiêu điểm: cây Thánh Giá treo cao giữa cung thánh và đài Đức Giêsu Mục Tử nhân lành đặt bên hông. Trong bầu khí trầm lắng ấy, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng thành phố - nơi hàng triệu con người đang mưu sinh, hy vọng và yêu thương, nhưng cũng có biết bao người đang cô đơn, lạc lõng và mang những nỗi đau thầm kín. Mọi người cùng dâng lời cầu nguyện cho những người trẻ xa quê, công nhân, người di dân, người nghèo, người cao tuổi và những ai đang gặp khó khăn, mất phương hướng hay cảm thấy bị bỏ quên.
.png)
Cộng đoàn xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và mở rộng tâm hồn, giúp mỗi người có cái nhìn bằng ánh mắt đức tin, nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện nơi từng con người và trong mọi hoàn cảnh. Xin cho người Kitô hữu ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng ngay trong đời sống thường ngày - nơi gia đình, trường học, công sở, khu phố và trong từng mối tương quan - để trở thành “muối và men” giữa đời, không chỉ nói về tình yêu nhưng biết sống yêu thương, dám bước đến với những người đang cần được cảm thông và nâng đỡ.
Bên cạnh đó, cộng đoàn cũng cầu xin cho Giáo xứ trở thành “một mái nhà rộng mở”, biết đón nhận, đồng hành và nâng đỡ nhau. Mọi người cùng phó thác thành phố và cư dân nơi đây cho Đức Maria, xin Mẹ đồng hành và dẫn đưa mọi người đến gần Chúa hơn.
Sau cùng, cộng đoàn xin Chúa ban “ơn can đảm, sức mạnh và lòng nhiệt thành”, để từ nguồn ân sủng của Lời Chúa và Thánh Thể, mỗi người biết lên đường đem Tin Mừng đến với tha nhân bằng những việc rất đơn sơ: một nụ cười, một lời hỏi thăm, một cuộc lắng nghe, một sự cảm thông và một hành động phục vụ.
Phần 2: Thánh lễ hiệp thông
Khép lại giờ suy niệm trầm lắng, hệ thống đèn nhà thờ bừng sáng toàn bộ, mở ra không khí trang trọng và hân hoan. Cao điểm của chương trình là Thánh lễ được cử hành lúc 20g40 do Lm Phêrô Trần Vinh Danh, S.J. chủ tế.
.png)
Mến Chúa, yêu người - con đường loan báo Tin Mừng giữa phố thị
Trong bài giảng, Lm Phêrô mời gọi cộng đoàn trở về với hai điều răn quan trọng nhất: Mến Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Ngài nhấn mạnh, Thiên Chúa phải giữ vị trí số một trong cuộc đời mỗi người, vì chính Ngài là nguồn sống và tình yêu, đồng thời ban cho con người niềm hy vọng về sự sống đời đời qua Đức Kitô.
Từ tình yêu dành cho Thiên Chúa, người Kitô hữu được mời gọi “yêu thương và phục vụ tha nhân”, đặc biệt là người nghèo, người đau khổ và những người cô đơn. Tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa; phục vụ họ cũng là phục vụ chính Chúa.
.png)
.png)
Liên kết với chủ đề “Loan báo Tin Mừng tại phố thị”, Linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những người đang mưu sinh, học tập, xa quê và chịu nhiều áp lực giữa thành phố; đồng thời quan tâm đến những người đang rơi vào cảnh cô đơn. Ngài nhắc nhở: “cầu nguyện cho người khác là một cách loan báo Tin Mừng,” vì cầu nguyện giúp trái tim biết mở rộng, biết cảm thông và yêu thương hơn. Mỗi người được mời gọi xây dựng tình liên đới, vượt qua chủ nghĩa cá nhân và sự khép kín, bắt đầu từ gia đình, giáo xứ và những mối tương quan hằng ngày.
Khép lại phần chia sẻ, vị chủ tế nhắn nhủ cộng đoàn hãy luôn đặt Thiên Chúa lên hàng đầu và mở lòng với tha nhân. Khi biết yêu Chúa và yêu người, mỗi người không chỉ tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực, mà còn trở thành “chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng phố thị” góp phần làm cho môi trường sống trở nên nhân bản, yêu thương hơn.
.png)
Lời cảm ơn cuối lễ
Cuối buổi cầu nguyện, Lm Phêrô bày tỏ niềm vui khi được cùng cộng đoàn cử hành giờ cầu nguyện hiệp thông với Đức Thánh Cha. Ngài giới thiệu và mời gọi cộng đoàn hiểu biết hơn về Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, để mỗi người biết kết hợp với Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày qua lời cầu nguyện vào buổi sáng, trong ngày và buổi tối; đồng thời hiệp ý cầu nguyện cho những vấn đề của Giáo hội và xã hội.
Lm chủ tế cũng chân thành cảm ơn cha chánh xứ, cha phó xứ, cộng đoàn, ca đoàn Lumen Music & Charity và các đoàn thể đã nhiệt tình cộng tác, góp phần làm cho buổi cầu nguyện được cử hành sốt sắng, sâu sắc và ý nghĩa. Ngài hy vọng những dịp gặp gỡ như thế này sẽ giúp mọi người ngày càng gắn kết, cộng tác với nhau trong tình hiệp thông và cùng thực hiện những điều tốt đẹp cho Giáo hội cũng như xã hội.
Chương trình khép lại lúc 21g50 với bài hát kết lễ “Mặt trời La Vang” trong bầu khí sốt sắng và bình an. Mọi người ra về mang theo ngọn lửa nhiệt thành và tinh thần dấn thân, sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thành phố.
.png)
Lời kết
Loan báo Tin Mừng giữa phố thị không nhất thiết bắt đầu bằng những điều lớn lao mà khởi đi từ việc nhận ra Chúa nơi người khác, biết mở lòng yêu thương, gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành. Mỗi Kitô hữu được sai đi ngay tại nơi mình đang sống để trở thành chứng nhân của Tin Mừng, góp phần làm cho thành phố trở thành nơi con người được đón nhận, yêu thương và không còn cảm thấy cô đơn.
.png)
.png)
Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Đắc Quyền
bài liên quan mới nhất
- Cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đưa tro cốt linh Mục Giuse Lê Hoàng về nhà chờ phục sinh
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội các Bà Mẹ Công giáo tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thánh Martino De Porres: Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Công Lý: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức trao Tác vụ Đọc sách của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể -
Giáo Xứ Xuân Hiệp: Hành trình gom góp yêu thương của những con người "vô danh" -
Giáo xứ Gia Định mừng trọng thể Đức Maria Hồn Xác Về Trời và bổn mạng ca đoàn -
Giáo xứ Phaolô: Alpha Công Giáo tập 5 - Sống đạo thời đại mới -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu -
Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ Đức Tin 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa