Giáo xứ Hòa Hưng: Cây Mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Hòa Hưng: Cây Mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Hòa Hưng: Cây Mùa Xuân Bính Ngọ 2026

TGPSG -- Trong không khí vui tươi, rộn ràng của mùa xuân Bính Ngọ 2026 đang về, vào lúc 8g sáng thứ Bảy ngày 07-02-2026, tại khuôn viên nhà thờ Hòa Hưng đã diễn ra cuộc gặp gỡ và chia sẻ những phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn giáo xứ. Đây là một trong những chương trình Mùa Xuân của giáo xứ, thể hiện tình yêu thương dành cho mọi thành phần: những gia đình nghèo khó, những người mưu sinh buôn bán hằng ngày chung quanh nhà thờ, không phân biệt niềm tin.

Hiện diện trong buổi  gặp gỡ có Linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - chánh xứ, Lm phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các ân nhân cùng các ông bà, anh chị em khó khăn là khách mời.

Trước tiên, Lm chánh xứ chào mừng mọi người đến tham dự. Ngài bày tỏ niềm vui được gặp gỡ khi mùa xuân Bính Ngọ đang về, trong không gian nhà thờ với sắc vàng rực rỡ của cây mai mùa xuân và những chiếc đèn lồng đỏ.

Những cụ già đội chiếc nón lá, bước đi khó khan với những chiếc áo đã sờn bạc màu theo thời gian vì tần tảo, được quý chức dìu vào khu vực nhận quà. Món quà hôm nay không chỉ là gạo, nhu yếu phẩm hay một khoản tiền, nhưng còn là tấm lòng của giáo xứ Hòa Hưng dành tặng - món quà mùa xuân với lời chúc mọi nhà, mọi người được sum vầy, hạnh phúc, được yêu thương và tôn trọng.

Lm chánh xứ cũng không quên dâng những lời kinh, lời cầu nguyện trước khi trao quà, như trao phó tất cả trong tay Chúa.

Như Mẹ Têrêsa Calcutta, vị thánh của người nghèo từng nói: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ với một tình yêu vĩ đại.”

Lm chánh xứ chia sẻ thêm: Đây là cây mùa xuân. Mùa xuân Bính Ngọ với hình tượng con ngựa - biểu tượng của sự nhanh nhẹn và thành công - xin chúc mọi người mạnh khỏe, bình an, công ăn việc làm thuận lợi.

Ngài còn hát: “Mùa xuân đang lan muôn nơi, nô nức đất nước tiến bước. Bao ánh xuân tuôn tràn khoe sắc thắm tươi mọi nơi. Ngựa đáo vẻ vang công thành.”

 

Được biết, trong dịp mùa xuân, giáo xứ còn có nhiều đợt trao quà cho người nghèo, cho các bệnh nhân, và cả giáo xứ với hơn 1.500 gia đình được nhận bánh chưng của giáo xứ - thể hiện tình yêu thương gắn bó trong cộng đoàn đức tin. Bên cạnh các cử hành phụng vụ, thánh lễ và giờ đạo đức, cha chánh xứ luôn nhắc nhở mọi người sống bác ái với nhau: không chỉ là chia sẻ vật chất, nhưng còn là bác ái trong lời nói, cử chỉ thân tình, sống vui tươi để chính đời sống mỗi người có thể hấp dẫn người khác đến với Chúa.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top