Giáo xứ Hòa Hưng: Ave Maria - Mẹ là Mùa Xuân
TGPSG -- Vào chiều Chúa Nhật ngày 01-02-2026, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng đã cùng nhau rước kiệu chung quanh nhà thờ để tôn vinh Đức Maria, Mẹ của mọi người Kitô hữu. Đây không chỉ là một truyền thống đạo đức tốt đẹp thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ, nhưng còn nhắc nhớ mỗi người con rằng chúng ta luôn sống trong tình thương của Mẹ Maria, Đấng bao bọc và che chở qua năm tháng.
Trước 17g là phần nguyện kinh khai mạc. Từ các em thiếu nhi, các anh chị huynh trưởng, quý cô quý bà, cho đến các ông các anh… tu sĩ và linh mục, mỗi người đều mặc đồng phục của đoàn thể mình, nhịp bước theo Mẹ Maria. Bên cạnh đó còn có tiếng chuông, tiếng trống gọi mời, quy tụ cộng đoàn trong niềm vui hân hoan; cờ hiệu của từng hội đoàn tung bay trong cuộc rước kiệu.



Linh mục chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, trong lời mở đầu, đã giúp cộng đoàn suy niệm về hình ảnh Đức Maria và tôn vinh Mẹ là “Mẹ của mùa xuân” thắm tươi. Cha chia sẻ như sau:
“Hôm nay chúng ta đang ở những ngày giữa tháng Chạp, dáng dấp của mùa xuân đang tiến đến gần. Chúng ta rước kiệu để chiêm ngắm Đức Mẹ là mùa xuân của ơn cứu độ. Mẹ đã sinh hạ Chúa Giêsu, Đấng khởi đầu kỷ nguyên cứu độ. Thiên Chúa không bỏ rơi con người, dù con người có tội lỗi hay phản bội.
Một mùa xuân mới đang về trên quê hương Việt Nam; sắc xuân, hương xuân cũng đang ngập tràn trong không gian nhà thờ Hòa Hưng. Sự tươi mát của các trang trí hoa, tiểu cảnh, những sắc đỏ thắm… mang theo biết bao hy vọng, niềm vui và hân hoan.
Chúng ta xin Mẹ Maria cùng đi với từng người trong hành trình cuộc sống, với mỗi gia đình và với cả cộng đoàn giáo xứ. Như vậy, Mẹ trở nên mẫu gương cho chúng ta về đời sống tín thác cậy trông nơi Thiên Chúa. Và khi noi gương Mẹ, chúng ta cũng trở nên những con người có khả năng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho người khác.”
Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân Giáp Ngọ 2026 đang về; nhưng trong mọi biến cố cuộc đời, chúng ta luôn được ân huệ Chúa bao phủ lấp đầy. Chúng ta tin rằng có Mẹ Maria luôn ở bên cuộc đời mình: có Mẹ, chúng ta không còn lo lắng; có Mẹ, chúng ta an tâm bước đi.
Năm 2026, với lời mời gọi của các vị Chủ chăn Giáo Hội tại Việt Nam: “Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, chúng ta lại học với Mẹ Maria để ra đi nhanh nhẹn đến với mọi người.
Ngày Tết đang đến gần, mỗi người thì thầm với Mẹ về cuộc đời mình: những trải nghiệm, những lo toan tất bật. Nhờ Mẹ, chúng ta tìm được bí quyết hạnh phúc mà Chúa Giêsu dạy qua Tám Mối Phúc, được công bố trong Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay.
Chúng ta được mời gọi sống sao cho xứng là môn đệ của Chúa giữa cuộc đời: những môn đệ thừa sai biết làm chứng Tin Mừng qua việc yêu thương, chia sẻ với nhau; qua những chương trình như “Cây Mùa Xuân” để chăm lo người nghèo, các bệnh nhân và cho cả cộng đoàn giáo xứ, để mọi người thêm gắn bó thân thương với nhau.

Sau cuộc rước kiệu, linh mục chánh xứ dâng lên những tâm tình cầu nguyện với Đức Mẹ; ngài ban phép lành kết thúc. Sau đó, ca đoàn cất bài hát: “Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.”
Bài và ảnh: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Tạ ơn tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh và Tất niên Sinh viên Mai Khôi
-
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, mừng Bổn mạng Ban Lễ sinh -
Giáo xứ Cầu Kho: Ban Caritas trao quà Tết mừng Xuân Bính Ngọ -
Giáo xứ Phát Diệm: Hướng sống mục vụ năm 2026 - Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai -
Giáo xứ Nhân Hòa: Ban Caritas phát quà Tết 2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Bữa cơm Huynh đệ nối dài hành trình bác ái -
Giáo xứ Bà Điểm: Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường -
Giáo xứ Bình Thái: Thánh lễ an táng ông cố Luca Nguyễn Công Phi -
Thánh lễ mừng Bổn mạng và 20 năm thành lập giáo xứ Gò Mây -
Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại - Bổn mạng giáo xứ Thánh Phaolô
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa