Giáo xứ Hiển Linh: Từ bàn tiệc Thánh Thể đến những món quà yêu thương

Giáo xứ Hiển Linh: Từ bàn tiệc Thánh Thể đến những món quà yêu thương

TGPSG -- "Tấm bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6,51)

Trong Chúa nhật Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn Giáo xứ Hiển Linh hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng. Cùng quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể, cộng đoàn dâng lên lời tôn thờ và cảm tạ Chúa Giêsu, Đấng đã trao ban chính Mình và Máu Ngài làm lương thực trường sinh nuôi dưỡng nhân loại.

Tình yêu của Chúa Giêsu không chỉ được cử hành nơi bàn thờ mà còn được thể hiện qua những việc làm bác ái cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Khi tình yêu được trao ban

Sau Thánh lễ thiếu nhi, vào lúc 10 giờ, dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ Vinh Sơn Mai Xuân Xinh, Ban Caritas Giáo xứ đã tổ chức chương trình trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.

Trong những lời tâm tình mở đầu, cha Vinh Sơn đã nhắc nhớ cộng đoàn về mầu nhiệm tự hiến:

“Chúa Giêsu trên bàn thờ đã không giữ lại chút gì cho riêng mình. Ngài trao ban tất cả, đến giọt máu cuối cùng vì phần rỗi chúng ta. Noi gương Ngài, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi mở rộng đôi tay và trái tim để nâng đỡ những anh chị em đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.”

Thấm nhuần tinh thần ấy, hơn 100 phần quà yêu thương đã được trao tận tay những người tham dự. Những phần quà này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm và sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn:

  • 60 phần quà dành cho các gia đình trong giáo xứ.
  • 40 phần quà dành cho các gia đình khó khăn ngoài Công giáo.
  • 10 phần quà đặc biệt dành cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hơi ấm của tình người và tình Chúa

Buổi trao quà diễn ra trong bầu khí thân tình và ấm áp. Qua những phần quà được trao tặng, cộng đoàn có dịp thể hiện sự quan tâm và nâng đỡ đối với những người còn gặp khó khăn.

Các thành viên Ban Caritas đã tận tình phục vụ, hỗ trợ người cao tuổi và những người đau yếu. Dù thời tiết oi bức, các anh chị vẫn vui vẻ đồng hành và giúp đỡ mọi người trong suốt chương trình. Những việc làm âm thầm ấy góp phần thể hiện tinh thần bác ái và phục vụ của người Kitô hữu.

Sống Bí tích Thánh Thể giữa đời thường

Ngày lễ hôm nay nhắc mỗi người ý thức hơn về việc sống đức tin bằng những hành động cụ thể. Bí tích Thánh Thể không chỉ được cử hành trên bàn thờ mà còn được thể hiện trong đời sống qua sự quan tâm, sẻ chia và nâng đỡ những người đang gặp khó khăn.

Chương trình bác ái được thực hiện nhờ sự quan tâm của cha quản xứ Vinh Sơn Mai Xuân Xinh, sự cộng tác của Ban Caritas cùng sự quảng đại đóng góp của quý ân nhân và các nhà hảo tâm.

Ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô khép lại với niềm vui và sự hiệp thông. Những phần quà được trao tặng không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình khó khăn mà còn thể hiện tinh thần bác ái, sẻ chia mà Bí tích Thánh Thể mời gọi mỗi người Kitô hữu sống và thực hành trong đời thường.

Bài và ảnh: Dom Bảo Lộc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top