Giáo xứ Hiển Linh: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
TGPSG -- “Sống đức tin là biết hy sinh, từ bỏ và quảng đại phục vụ trong tình yêu Đức Kitô”
Linh mục quản nhiệm Vinh Sơn Mai Xuân Xinh chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh tử đạo Giuse Hoàng Lương Cảnh, bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX), được cử hành lúc 17g30 thứ Sáu ngày 04-09-2026.
.png)
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các nữ tu, Ban Chấp hành và các thành viên HĐMVGX, đại diện các hội đoàn, ban ngành cùng giáo dân trong giáo xứ.
Trong niềm vui mừng lễ bổn mạng, cộng đoàn giáo xứ cùng hướng nhìn lên gương sáng của Thánh tử đạo Giuse Hoàng Lương Cảnh, một chứng nhân đức tin đã can đảm chọn Chúa trên hết mọi sự. Cuộc đời các thánh tử đạo nhắc nhở người Kitô hữu rằng đức tin không chỉ được tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng còn phải được thể hiện qua đời sống, qua sự hy sinh, lòng trung thành và tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Đặc biệt đối với các thành viên HĐMVGX, ngày lễ bổn mạng là dịp để mỗi người nhìn lại ơn gọi phục vụ của mình trong lòng Giáo hội địa phương: phục vụ không chỉ bằng công việc, nhưng bằng một trái tim yêu mến, khiêm tốn và sẵn sàng hy sinh vì cộng đoàn.
Trong bài giảng lễ, khai triển câu Lời Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16,24), linh mục Vinh Sơn chia sẻ:
“Hành trình theo Chúa luôn gắn liền với sự từ bỏ và hy sinh. Đức tin đích thực không dừng lại ở những lời tuyên xưng, nhưng được thể hiện qua chính cách sống hằng ngày của mỗi người. Liên hệ đến các vị thánh tử đạo, cha quản nhiệm cho thấy trước sự lựa chọn giữa mạng sống trần thế và lòng trung thành với Thiên Chúa, các ngài đã can đảm chọn Chúa. Theo cái nhìn của thế gian, các ngài có thể đã mất tất cả, nhưng trong ánh sáng đức tin, các ngài đã giữ được điều quý giá nhất: không đánh mất chính mình và không đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa.”
Ngài gợi lại lời Chúa Giêsu: “Quả vậy, người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,25).
Linh mục Vinh Sơn quảng diễn: Con người hôm nay có thể dễ dàng chạy theo những giá trị chóng qua như tiền bạc, danh vọng, thành công hay sự công nhận của người đời. Nhưng nếu vì những điều ấy mà đánh mất tình yêu dành cho Chúa, mất đi sự bình an trong tâm hồn và trách nhiệm với gia đình, cộng đoàn, thì đó là một sự mất mát lớn lao.
Mỗi người đều có một cây thập giá riêng trong cuộc sống. Đó có thể là những khó khăn trong gia đình, những thử thách trong công việc, những hiểu lầm trong các mối tương quan hay những hy sinh âm thầm mà không ai nhìn thấy.
Vác thập giá đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: biết nhường nhịn, biết nhận lỗi, biết tha thứ, biết hy sinh và biết phục vụ. Chính qua những điều bình thường ấy, người Kitô hữu học cách từ bỏ cái tôi để sống theo tinh thần của Đức Kitô.
Kết thúc bài giảng, ngài cầu chúc mỗi người, cách riêng các thành viên HĐMVGX, luôn có một đức tin vững vàng, một trái tim quảng đại và lòng trung thành với Chúa giữa mọi hoàn cảnh, bởi vì: “Có Chúa là có tất cả.”
.png)
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Giuse Nguyễn Minh Hoàng, đại diện giáo xứ, đã bày tỏ tâm tình tri ân đến linh mục Vinh Sơn Mai Xuân Xinh, các nữ tu và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.
.png)
Đặc biệt, ông cảm ơn linh mục Vinh Sơn và dâng bó hoa tươi thắm lên ngài, bày tỏ lòng biết ơn trước sự yêu thương, hướng dẫn và đồng hành của ngài trong đời sống mục vụ của giáo xứ, nhất là những định hướng thiêng liêng giúp HĐMVGX ngày càng ý thức hơn về vai trò phục vụ cộng đoàn.
.png)
Đáp lời, linh mục Vinh Sơn ghi nhận và cảm ơn những hy sinh, đóng góp của HĐMVGX trong đời sống giáo xứ. Ngài mời gọi quý chức tiếp tục noi gương Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, một người phục vụ cộng đoàn với lòng yêu mến Chúa và tinh thần trách nhiệm, để cùng nhau xây dựng giáo xứ Hiển Linh ngày càng hiệp nhất, yêu thương và phát triển.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm vui của cộng đoàn, được ghi dấu qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh.
Bài và ảnh: Dom Bảo Lộc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Đức: Mừng lễ Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn mạng Hội Caritas
-
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ nhậm chức tân chánh xứ Đồng Tiến -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Mang bình an của Chúa đến giữa lòng thế giới -
Từ “Nụ cười Lòng Chúa Xót Thương” đến hành trình gặp gỡ những nụ cười -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của linh mục Giuse Phạm Thanh Bình -
Giáo xứ Nhân Hòa: Từ hành trình tìm kiếm đến niềm vui trở thành con cái Chúa -
Giáo xứ Nhân Hòa: Những bước chân phục vụ -
Giáo xứ Tân Đông: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng -
Giáo xứ Vinh Sơn - Ông Tạ: 45 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu -
Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của Linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa