Giáo xứ Hiển Linh mừng Bổn mạng Ban Caritas - 2025

Giáo xứ Hiển Linh mừng Bổn mạng Ban Caritas - 2025

Giáo xứ Hiển Linh mừng Bổn mạng Ban Caritas - 2025

TGPSG -- Ban Caritas giáo xứ Hiển Linh - Dòng Tên được thành lập ngày 04/08/2024, Ban nhận thánh Phêrô Claver SJ, là đấng bảo trợ và hoạt động với tôn chỉ “Yêu thương và phục vụ” trong từng nhịp sống hằng ngày. Để đón mừng bổn mạng, Lễ thánh Phêrô Claver ngày 09/09/2025, Ban đã long trọng, hân hoan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

1. Thánh lễ Bổn Mạng

Thánh lễ tạ ơn nhân Bổn mạng Ban caritas được cử hành trọng thể vào lúc 18giờ00, thứ Ba 09/09/2025, tại nhà thờ giáo xứ Hiển Linh do cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Đức Trí, SJ. chủ tế, đồng tế với ngài có cha Giuse Phạm Thanh Bình, SDB, Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Sài gòn - cũng là cha chánh xứ Bình Thọ, cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Hòe, SJ, cha linh hướng của Ban Antôn Phạm Bá Học, SJ, thầy phó tế Phêrô Vũ Trung Hưng SJ.

Tham dự thánh lễ có các tu sĩ, đại diện ban Caritas các giáo xứ trong Hạt Thủ Đức, Ban Caritas giáo xứ và rất đông dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế Phêrô giới thiệu sơ lược về tiểu sử, gương của thánh Phêrô Claver và mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ban Caritas, cho hoạt động lan tỏa tình yêu thương bác ái ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong bài giảng, cha giám đốc Giuse chia sẻ: Thánh Phêrô Claver đã toàn sức, toàn tâm thực hiện lời Chúa Giêsu dạy “yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Ban Caritas hãy noi gương thánh bổn mạng, với tình yêu thương, bác ái sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách để giúp đỡ những người nghèo, già yếu, bệnh tật, để đến hỗ trợ những nơi khó khăn, mang tình yêu của Chúa Giêsu đến mọi người.

Trong niềm hân hoan, đại diện Ban đã bày tỏ lòng tri ân đến các linh mục, ân nhân và cộng đoàn. Đồng thời, mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hoạt động của Ban Caritas ngày càng phát triển để “vinh danh Thiên Chúa hơn”.

Đáp từ, Lm chánh xứ Phêrô chúc mừng sự phát triển của Ban. Cuối thánh lễ, các cha đã chụp hình lưu niệm cùng Ban Caritas.

Sau Thánh lễ, bữa cơm huynh đệ đã kết nối thêm tình yêu thương, hiệp nhất trong Ban và cộng đoàn.

2. Tĩnh tâm

Được biết, để chuẩn bị tâm hồn cho ngày Bổn mạng, toàn Ban Caritas đã tham dự buổi tĩnh tâm vào sáng Chúa Nhật 07/09/2025 tại Dòng Biển Đức Nữ để cùng suy niệm, cầu nguyện, đạt được bình an nội tâm đón bổn mạng.

Đến 8giờ30, toàn ban đã ngồi trật tự trong nhà nguyện. Khác hẳn với phong cách vui tươi khi chụp hình lưu niệm trước đó, toàn ban nghiêm trang, đắm mình trong phần cầu nguyện chung. Sau đó, mọi người phân thành 4 nhóm để chia sẻ tâm tình, cầu nguyện.

Tâm điểm của buổi tĩnh tâm là Thánh lễ do cha linh hướng Antôn chủ sự. Trong bài giảng ngài khuyên mọi người khi phục vụ phải thật sự khiêm nhường, bỏ cái tôi, đưa mặt mình ngang bằng chân người khó khăn. Giống như Chúa đã rửa chân anh em, phải biết cảm ơn những người đã tạo cho chúng ta có cơ hội phục vụ họ, chứ không phải mình phục vụ họ là ban phát và khi phục vụ phải luôn ca tụng Chúa, mang Chúa đến họ.

Buổi tĩnh tâm kết thúc lúc 13g00 cùng ngày. Dưới sự dẫn dắt của cha linh hướng Antôn, sự chuẩn bị chu đáo của ban điều hành, phiên tĩnh tâm đã diễn ra trong bầu khí hiệp thông, sốt sáng, trang nghiêm nhưng không thiếu niềm tin vui.

3. Hoạt động:

Ban Cariras giáo xứ được thành lập từ sự hợp nhất 2 nhóm: Chăm sóc bệnh nhân và Thăm viếng mục vụ. Những hoạt động thiết thực của 2 nhóm trước đây để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, bệnh tật được Ban kế thừa và ngày càng có kết quả tốt hơn.

Theo gương Đấng bảo trợ, Ban Caritas luôn khắc ghi tôn chỉ “Yêu thương và phục vụ” trong từng nhịp sống hằng ngày. Ban khao khát không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói mà còn bằng những hành động nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương.

Hiện nay, Ban Caritas Hiển Linh có 54 thành viên, chia thành 8 tổ sinh hoạt đều đặn vào mỗi sáng chúa nhật hàng tuần. Trong đó có 6 tổ đi thăm viếng, chăm sóc và trao Mình Thánh Chúa cho 43 bệnh nhân và người già yếu, 2 tổ còn lại đi thăm và chia sẻ những phần quà nhu yếu phẩm cho 35 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Ban còn thực hiện:

• Hằng năm, tổ chức Thánh lễ Hiển Linh và xức dầu đặc biệt dành cho người già và bệnh nhân.
• Trao quà Tết cho 56 hộ nghèo, với tinh thần sẻ chia và đem hơi ấm tình người nhân Tết Ất Tỵ.
• Đầu học kỳ 2 năm học 2024-2025, Ban đã trao tặng 22 học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến sẽ trao tặng 30 học bổng hiếu học vào đầu năm học 2025-2026.

Trong năm qua, Ban đã tổ chức các chuyến hành hương, kết hợp với tông đồ thiện nguyện đến các vùng sâu vùng xa và các Mái ấm để chia sẻ và liên đới. Qua đó xây dựng tinh thần hiệp nhất gắn kết yêu thương và cộng tác giữa các thành viên. Cụ thể:

* Hành hương Đức Mẹ Cụt Đầu tại Bình Phước, thăm hỏi và trao quà cho bà con dân tộc Khmer, Stiêng tại Lộc Ninh.
* Hành hương Đức Mẹ Tà Pao, thăm hỏi, trao quà tới 4 mái ấm: Viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên, Mái ấm khuyết tật Long Thuận, Mái ấm Martino
* Hành hương giáo xứ Bắc Hà, thăm hỏi, trao quà tới các cụ tại nhà tình thương Nhân Nghĩa huyện Củ Chi, nhà dưỡng lão Tân Thông huyện Củ Chi.
* Tổ chức Thánh lễ cuối tháng vừa để hồi tâm, vừa để chia sẻ, vừa mừng bổn mạng các thành viên và nâng đỡ nhau trên hành trình phục vụ.
* Tổ chức kỳ nghỉ hè để gắn kết tình huynh đệ và hiệp nhất trong nhóm.
* Tĩnh tâm vào Mùa Vọng và Mùa Chay để có những khoảng lặng ngồi bên nhau cầu nguyện cùng Chúa.

Theo Ban Điều hành, “tất cả các việc ấy là những bước đi nhỏ bé, nhưng lại là dấu chỉ của nhiều tấm lòng muốn trở nên “khí cụ đắc lực của Chúa”, để đem tình thương, sự cảm thông, ánh sáng và niềm vui của Chúa đến với tha nhân. Khi đó không chỉ người nghèo được nâng đỡ, mà chính từng thành viên Caritas cũng được Chúa huấn luyện và biến đổi, để sống tinh thần “biết cho đi, biết cho không và biết phục vụ.”

 “Lạy Thiên Chúa tình yêu,

Chúng con tạ ơn Chúa đã quy tụ và đồng hành với chúng con trong gia đình Caritas. Xin thương nhìn đến mọi anh chị em đang khổ đau, bệnh tật, nghèo khó và bị bỏ rơi. Xin cho chúng con biết mở rộng trái tim, biết yêu thương và phục vụ, biết tận hiến quên mình để trao ban niềm vui và bình an của Chúa đến mọi người.

Xin làm cho chúng con trở thành khí cụ nhỏ bé nhưng đắc lực trong tay Chúa, để ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa, và để mọi người nhận ra rằng: Thiên Chúa chính là Tình Yêu.” Amen.

Bài & Ảnh: Ban Caritas GX Hiển Linh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top