Giáo xứ Hiển Linh: Lễ Chúa Hiển Linh, mừng bổn mạng giáo xứ
TGPSG -- “Nghe Lời Chúa mà đời sống không đổi thay, rất có thể con người ấy chưa thật sự gặp gỡ Thiên Chúa.”
Linh mục Quản nhiệm Vinh Sơn Mai Xuân Xinh nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Chúa Hiển Linh mừng bổn mạng giáo xứ, cử hành vào lúc 17g30 ngày 04.01.2026 tại nhà thờ giáo xứ Hiển Linh.
Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Nguyễn Đức Huyền - CSC - Bề trên Tổng quyền, linh mục Phêrô Phan Trọng Chánh, cùng với sự tham dự của các tu sĩ Dòng Đa Minh và đông đảo giáo dân trong giáo xứ, ngồi chật kín khuôn viên nhà thờ.
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh.
.png)
Trong bài giảng lễ, linh mục Vinh Sơn chia sẻ.
“Cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Kitô không bao giờ là một kinh nghiệm hời hợt. Lời khẳng định ấy như chạm mạnh vào tâm trí mỗi người. Trong đời sống đức tin, có rất nhiều lần chúng ta đi xem lễ và đọc kinh nhưng liệu chúng ta đã thực sự gặp Chúa.
Nếu một con người sau khi nghe Lời Chúa mà vẫn không có bất cứ sự đổi thay nào trong đời sống, rất có thể họ chưa thật sự gặp gỡ Thiên Chúa. Một cuộc gặp gỡ đích thực với Ngài không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay tri thức mà chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn và làm biến đổi con người từ bên trong.
Hình ảnh các đạo sĩ sau khi gặp Hài Nhi ‘đã đi lối khác mà về xứ mình’ (Mt 2,12) được xem như một bài học về sự hoán cải. Con đường trở về không còn là con đường cũ qua cung điện của Hê-rô-đê, biểu tượng của quyền lực, dối trá và sát nhân. Thay vào đó là một lộ trình mới của ân sủng. Đối với mỗi giáo dân Hiển Linh, ‘lối khác’ chính là sự từ bỏ những thói quen xấu và những sự chia rẽ trong gia đình hay giáo khu để bước đi trên con đường hiền lành và khiêm nhường.
Ngài chia sẻ ba thái độ sống động cho người Kitô hữu thời đại 4.0.
- Đôi mắt biết nhận ra ánh sao. Giữa một thế giới bùng nổ thông tin và những giá trị ảo, người tín hữu cần có đôi mắt của đức tin và sự phân định. Ánh sao của Chúa có thể là một lời khuyên chân thành, một biến cố trong đời hoặc đơn giản là tiếng lương tâm giữa đêm trường tội lỗi.
- Đôi chân sẵn sàng lên đường. Các đạo sĩ đã dám rời bỏ vùng an toàn và sự tiện nghi của cung điện để dấn thân vào hành trình gian khổ. Cha Quản nhiệm mời gọi cộng đoàn đừng khép kín trong vỏ bọc cá nhân mà hãy mở lòng ra với những người anh em nhập cư và những người nghèo khó đang sống quanh giáo xứ.
- Tấm lòng biết cúi mình. Đỉnh cao của cuộc gặp gỡ là cử chỉ bái thờ. Chỉ khi con người biết quỳ xuống trước Chúa, họ mới có thể đứng vững trước những cám dỗ của thế gian.
Ngài nhắc đến lời của nhà truyền giáo Luis Palau. Chỉ cần một lần gặp gỡ thật sự với Đức Kitô là đủ để thay đổi con người bạn. Sự biến đổi không phải điều thoáng qua mà là một cam kết bền vững. Khi đã gặp Đức Kitô, con người không còn muốn quay lại bóng tối của quá khứ.”
.png)
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30. Mọi người ra về với một quyết tâm mới, sống chứng tá hơn, yêu thương hơn và luôn tìm kiếm Chúa qua những dấu chỉ của thời đại. Hình ảnh ngôi sao Hiển Linh sẽ còn mãi chiếu sáng trên nóc thánh đường nhỏ bé tại Bình Thạnh và quan trọng hơn, ngôi sao ấy sẽ tỏa sáng trong đời sống mỗi tín hữu Hiển Linh để họ trở thành những “ngôi sao” dẫn lối cho tha nhân tìm về với Thiên Chúa.
.png)
Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của giáo xứ Hiển Linh:
- Thành lập 23.06.1969
- Bổn mạng Chúa Hiển Linh (06.01)
- Linh mục Quản nhiệm Vinh Sơn Mai Xuân Xinh
- Thống kê khoảng 1.860 giáo dân chính thức và đông đảo giáo dân nhập cư
Nhìn lại hành chặng đường 57 năm qua (1969–2026), giáo xứ Hiển Linh đã trải qua biết bao thăng trầm. Từ thời Linh mục tiên khởi Luca Phạm Anh Dụ đến các nhiệm kỳ kế tiếp, mỗi vị mục tử đều để lại dấu ấn của tình yêu và sự phục vụ.
Dưới sự dẫn dắt của linh mục Vinh Sơn Mai Xuân Xinh, giáo xứ không chỉ chú trọng cơ sở vật chất mà còn đặc biệt quan tâm đến chiều sâu mục vụ.
Với đặc thù địa giới thuộc Phường 22, quận Bình Thạnh, nơi có mật độ dân cư cao và lượng người nhập cư biến động lớn, giáo xứ Hiển Linh thực sự là một “trạm dừng chân tâm linh” cho nhiều tâm hồn lữ thứ. Dù nhà thờ nhỏ hẹp nhưng lòng người rộng mở. Sự cộng tác nhiệt thành của bốn giáo khu và các hội đoàn bác ái đã minh chứng rằng ánh sáng của Chúa Hiển Linh đang tỏa lan qua những hành động cụ thể như những gói quà yêu thương, những lời thăm hỏi bệnh nhân và sự nâng đỡ dành cho những mảnh đời cơ nhỡ. Nguyện xin hoa trái đức tin luôn triển nở trong mỗi người qua những thử thách trong cuộc sống mỗi ngày.
Bài & Ảnh: Dom Bào Lộc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bình An: Thánh lễ khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên - Huynh trưởng cấp I
-
Cáo phó: Thân phụ của Lm Anrê Nguyễn Công Thái -
Giáo xứ Nhân Hoà: Cùng vui Noel với các em Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái -
Giáo xứ Tân Lập: Thiếu nhi tham dự Thánh lễ Hiển Linh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 38 dự tòng -
Giáo xứ Tử Đình: Thánh lễ Chúa Hiển Linh - Nơi những trái tim người mẹ gặp gỡ Hồng Ân -
Thánh Lễ Chúa Hiển Linh: Bổn Mạng Ca Đoàn Hiển Linh -
Giáo xứ Mỹ Hòa: Lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa -
Giáo xứ Vườn Chuối: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo xứ, mừng 70 năm thành lập -
Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh, mừng Kim Khánh 50 năm thành lập
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa