Giáo xứ Hạnh Thông Tây và “Giấc mơ của người công chính”
TGPSG -- “Ước mơ và đời thực lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”
Linh mục (Lm) Đaminh Lê Công Nguyên đã nói như thế trong Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse – Bổn mạng Giáo xứ Hạnh Thông Tây – được cử hành lúc 17g30 thứ Hai 20-3-2023.
Thánh lễ trọng thể diễn ra tại Linh Đài Thánh Giuse trước sân Nhà thờ do Lm Giuse Phạm Đức Tuấn – Chánh xứ Hạnh Thông Tây- hạt trưởng Gò Vấp – chủ tế. Đồng tế cùng ngài có Lm Phó xứ Đaminh Lê Công Nguyên, Lm Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc và Lm Luca Maria Trần Kim Tân CRM. Tham dự Thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ.
Trước Thánh lễ, Lm Đaminh cùng cộng đoàn kiệu tượng Thánh Giuse xung quanh ngôi thánh đường. Trong khi đi rước kiệu, cộng đoàn cùng nhau lần chuỗi kinh Mân Côi qua Mầu nhiệm “năm sự thương”.
Trong phần giảng lễ, Lm Đaminh chia sẻ với cộng đoàn về chủ đề “Giấc mơ của người công chính”: “Ước mơ và đời thực lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”. Thánh Giuse là người công chính nên trong giấc mơ, ngài luôn khát khao sự thánh thiện, dẫu rằng trước mắt là những khó khăn gian khổ, thậm chí không còn gì hy vọng, nhưng vẫn một lòng cậy trông. Giấc mơ của người công chính xuất phát từ lòng thao thức băn khoăn làm sao để cuộc đời mình thể hiện được thánh ý Thiên Chúa. Và khi đã dám mơ ước sự tốt lành chính đáng thì hãy lắng nghe xem Chúa hướng dẫn như thế nào, và can đảm mau mắn thi hành điều Chúa dạy.
Kết thúc bài giảng, Lm Đaminh mời gọi mỗi người hãy mơ ước khao khát sự công chính, thường xuyên đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa hướng dẫn và thi hành điều Chúa dạy, chắc chắn Chúa sẽ giúp những giấc mơ tốt đẹp thành hiện thực.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phanxicô Hoàng Hữu Hoan – Chủ tịch, thay mặt Giáo xứ lên ngỏ lời cảm ơn và chúc mừng bổn mạng Lm Chánh xứ, cùng mọi thành phần dân Chúa đã đến cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ.
Thánh lễ khép lại lúc 18g45, cộng đoàn hân hoan lãnh nhận phép lành cuối lễ và cùng nhau hát vang bài “Kính mừng Thánh Giuse”.
Được biết hiện nay, Giáo xứ Hạnh Thông Tây có 12 Giáo khu với gần 8000 người sống rải rác ở các phường 8, 9, 10, 11 và 16 thuộc quận Gò Vấp. Chắc chắn Thánh Giuse luôn phù hộ cách đặc biệt cho Giáo xứ và mọi người sống trong địa bàn này.
Bài: Văn Minh (TGPSG)
Ảnh: Văn Tài
bài liên quan mới nhất

- Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc"
-
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025 -
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa