Giáo xứ Hàng Xanh: Thánh lễ kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ

Giáo xứ Hàng Xanh: Thánh lễ kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ

Giáo xứ Hàng Xanh: Thánh lễ kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ

TGPSG – “Noi gương các thánh Tử đạo Việt Nam để luôn trung tín với Chúa trong đời sống hằng ngày, nhất là trong các công việc của giáo xứ.”

Linh mục chánh xứ Giuse Hoàng Kim Toan đã nhắn nhủ điều này khi chủ sự Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ, được cử hành lúc 18g00 Chúa Nhật 16.11.2025 tại nhà thờ Hàng Xanh.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Martinô Trịnh Quang Khải và 2 linh mục dòng thân quen thường xuyên dâng lễ tại giáo xứ vào các Chúa Nhật. Đông đảo giáo dân đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.

Thánh lễ khởi sự bằng đoàn rước long trọng từ sân nhà thờ, cùng tạ ơn Chúa với các thánh Tử đạo Việt Nam vì những hoa trái dồi dào được trổ sinh từ mảnh đất thấm máu của các vị hiền phúc anh hùng.

Trong bài giảng, linh mục Matthêu Trần Hữu Hải, OCist, đã triển khai hai ý chính:

Dấu ấn đức tin kiên trung trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam

“Các thánh Tử đạo Việt Nam là tấm gương về đức tin và sự hy sinh không lay chuyển, đã chịu đựng những đau khổ tột cùng về thể xác lẫn tinh thần, thay vì từ bỏ đức tin của mình.

Các ngài đã anh dũng làm chứng cho niềm tin. Trong hơn 300 năm Tin Mừng được rao giảng trên quê hương Việt Nam, biết bao cuộc bắt bớ đã khiến nhiều gia đình ly tán, nhiều người phải bỏ cả sản nghiệp để trốn vào những nơi rừng thiêng nước độc.

Bên cạnh 117 vị được tôn phong hiển thánh, còn có hàng trăm ngàn vị hiền phúc khác đã chịu tra tấn, bắt bớ, tù đày mà lịch sử không thể ghi lại hết, nhưng chắc chắn các ngài đã được Chúa ân thưởng trên thiên đàng.

Mẫu gương của các thánh Tử đạo cho thấy các ngài luôn đặt Chúa ở vị trí hàng đầu và dành cho đức tin sự ưu tiên tuyệt đối.”

Những cuộc “tử đạo” trong đời sống hôm nay

Từ dòng lịch sử ấy, cha Matthêu liên hệ đến những “cuộc tử đạo” trong đời sống thường ngày, như: phải chịu những lời soi mói, sự lăng nhục, những lời vu oan, hay những ánh nhìn liếc ngang liếc dọc...

Cách riêng với Hội đồng Mục vụ giáo xứ, mừng bổn mạng hôm nay, việc noi gương các thánh Tử đạo được thể hiện qua tinh thần phục vụ giáo xứ, giáo khu; dù đôi khi phải đón nhận những hiểu lầm, trách móc, hoặc những lời nói ngược nói xuôi. Nhưng theo lời Chúa Giêsu, đó là con đường người môn đệ phải đi:

‘Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo’ (Lc 9,23)

Sau cùng, ngài cầu chúc cho toàn thể cộng đoàn – đặc biệt là HĐMV giáo xứ – luôn noi gương các vị Tử đạo anh hùng, trung tín với Chúa và thể hiện đức tin bằng đời sống bác ái yêu thương mỗi ngày.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc, ông Chủ tịch Phanxicô Xaviê Lâm Quốc Minh đã thay mặt HĐMV giáo xứ tri ân các linh mục và cộng đoàn đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho HĐMV.

Đáp từ, linh mục chánh xứ Giuse chúc mừng và cảm ơn các thành viên HĐMV đã quảng đại cộng tác với quý cha trong việc phục vụ giáo xứ. Ngài cầu chúc mọi người luôn được tràn đầy bình an và niềm vui của Chúa trong sứ vụ.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày trong bầu khí vui tươi, được lưu lại qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại Hội trường giáo xứ.

Để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng, thứ Sáu 14.11.2025, linh mục chánh xứ Giuse đã hướng dẫn các thành viên HĐMV tĩnh tâm. Sau đó, mọi người dành ít phút tâm tình với Chúa và kín múc sức sống thiêng liêng của Ngài trong giờ Chầu Thánh Thể.

Bài: Giuse Quốc Đạt & Ảnh: BTT Gx. Hàng Xanh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top