Giáo xứ Hà Nội khai giảng năm học giáo lý 2026-2027

Giáo xứ Hà Nội khai giảng năm học giáo lý 2026-2027

TGPSG -- “Hãy học để sửa mình, yêu thương sửa lỗi cho nhau và cùng nhau đến với Chúa.”

Linh mục Giuse Nguyễn Sơn Hoành, Tuyên úy Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Hà Nội, đã chia sẻ như trên khi giảng trong Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý 2026-2027, với chủ đề “Cùng Nhau Đến Nhà Chúa”, diễn ra lúc 7g15 Chúa nhật ngày 06.09.2026, tại nhà thờ Hà Nội.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Hoàng Đình Hải chủ tế, với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các hội đoàn, các em thiếu nhi, các anh chị huynh trưởng - giáo lý viên và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước Thánh giá và nến cao từ cuối thánh đường tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse Hoàng Đình Hải nói lên ý nghĩa của việc học:

“Học không chỉ để có bằng cấp hay lo cho sinh kế, mà còn để nhận ra những lỗi lầm, biết lắng nghe và thay đổi bản thân. Từ thiếu nhi đến người lớn, ai cũng có những giới hạn và yếu đuối, vì thế mỗi người cần biết đón nhận những lời góp ý để ngày càng trưởng thành hơn. Việc sửa lỗi cũng cần được thực hiện trong tình yêu thương. Chúa dạy chúng ta góp ý cách riêng tư và tế nhị, nhằm giúp người anh em nhận ra lỗi lầm và trở về, chứ không làm họ tổn thương hay mất đi phẩm giá.

Bên cạnh đó, học còn là để cùng nhau thăng tiến. Khi người anh em chưa lắng nghe, chúng ta cần kiên nhẫn tìm sự trợ giúp của cộng đoàn, qua đó hàn gắn những rạn nứt và gìn giữ tình hiệp nhất. Sau cùng, học là để cùng nhau đến nhà Chúa: cùng lắng nghe Lời Chúa, sửa đổi đời sống và hiệp lời cầu nguyện, vì Chúa Giêsu hiện diện giữa những người họp lại nhân danh Người.”

Trong bài giảng, khai triển Tin Mừng Mt 18,15-20, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Sơn Hoành chia sẻ với các em thiếu nhi về ý nghĩa của việc học qua câu hỏi: “Học để làm gì?”

Ngài quảng diễn: “Ngày nay chúng ta có rất nhiều lý do để học: học để bằng bạn bằng bè, học vì cơm áo gạo tiền, học để sau này thành ông này bà nọ...”. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng, trong chiều kích của việc học, mục đích chính yếu là học để sửa mình, sửa lỗi và cùng nhau thăng tiến.

Việc học và sửa mình không chỉ dành riêng cho các em thiếu nhi, học sinh, sinh viên, mà còn cần thiết đối với thầy cô và những người lớn tuổi. Trong thân phận con người, mỗi người đều yếu đuối, mỏng giòn và giới hạn. Vì thế, chúng ta cần được sửa lỗi để thay đổi, cần học tập để được thăng tiến; nếu không, chúng ta sẽ dừng lại, tuột về phía sau và không thể trưởng thành để “thành người”.

Ngài chia sẻ: “Sửa lỗi chính là yêu thương, hết sửa lỗi là hết yêu thương”. Trong gia đình, chúng ta còn có cơ hội sửa lỗi cho nhau; còn ngoài xã hội, như trong nhà trường, nơi công sở hay những nơi công cộng, người ta thường không còn chỗ cho việc sửa lỗi mà thay vào đó là những hình phạt tương xứng với sai phạm.

Việc học còn giúp mỗi người cùng nhau thăng tiến, cùng nhau đến nhà Chúa và nhận biết Thiên Chúa là Đấng “chân thiện mỹ”.

Ngài kết luận: “Hãy học để sửa mình, yêu thương sửa lỗi cho nhau và cùng nhau đến với Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 8g00 trong bầu khí thánh thiện và bình an.

Sau Thánh lễ, các em bước vào các nghi thức khai giảng năm học giáo lý 2026-2027.

Trước hết là nghi thức làm phép khăn cho các ngành, tiếp đến là nghi thức Tuyên hứa ngành Nghĩa. Cha Tuyên úy Giuse Nguyễn Sơn Hoành chủ sự trao khăn cho các Trưởng ngành.

Sau đó diễn ra nghi thức Tuyên hứa Dự trưởng - Giáo lý viên - Huynh trưởng - Trợ úy.

Đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, ông Phêrô Nguyễn Văn Chiến, có đôi lời phát biểu cùng cộng đoàn.

Sau cùng, cha chánh xứ Giuse Hoàng Đình Hải tuyên bố khai giảng năm học giáo lý 2026-2027 bằng tiếng trống tưng bừng, chào đón năm học mới.

 

Bài: Phêrô Công Nguyên & Ảnh: Giuse Nguyễn Đức (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top