Giáo xứ Gò Vấp: Thắp sáng đức tin qua từng thế hệ trong Hội thi “Ông Bà Kể Chuyện Chúa Giêsu Cho Cháu” - Mùa 2

Giáo xứ Gò Vấp: Thắp sáng đức tin qua từng thế hệ trong Hội thi “Ông Bà Kể Chuyện Chúa Giêsu Cho Cháu” - Mùa 2

TGPSG -- Trong bầu khí vui tươi của ngày Chúa nhật XVII Thường niên (26/07/2026), Giáo Xứ Gò Vấp đã tổ chức Hội thi “Ông Bà Kể Chuyện Chúa Giêsu Cho Cháu” - Mùa 2. Hội thi quy tụ đông đảo các em thiếu nhi, các phụ huynh và các gia đình cùng nhau lắng nghe, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa.

Tiếp nối thành quả của mùa đầu tiên, hội thi năm nay có sự tham gia của ba đội thi, với thành phần là các bà và các cháu, cùng nhau kể lại ba trình thuật Tin Mừng: Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá (Mt 27,45-56), Người Samari nhân hậu (Lc 10,30-37) và Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ (Lc 2,22-40).

Mỗi câu chuyện được trình bày bằng nhiều hình thức phong phú và sáng tạo. Từ những lời kể giản dị của các bà, qua những hoạt cảnh minh họa, phần giao lưu hỏi đáp đến các tiết mục văn nghệ của thiếu nhi, tất cả đã giúp Lời Chúa trở nên gần gũi, dễ hiểu và sống động hơn đối với người tham dự. Bầu khí hội thi luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Điều làm nên giá trị đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở phần thi kể chuyện, mà còn ở hình ảnh ông bà hãnh diện kể lại những câu chuyện về Chúa Giêsu cho con cháu của mình, một việc làm âm thầm nhưng mang ý nghĩa sâu sắc trong việc truyền trao đức tin.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi việc giáo dục đức tin trong gia đình đang đứng trước nhiều thách đố, hội thi trở thành lời mời gọi mỗi gia đình Công giáo ý thức hơn về ơn gọi xây dựng gia đình trở thành “Hội Thánh tại gia”, nơi ông bà, cha mẹ và con cháu cùng nhau cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa và sống chứng tá Tin Mừng mỗi ngày.

Đặc biệt, hội thi năm nay cũng hưởng ứng chủ đề Năm Mục vụ 2026 của Giáo hội Việt Nam: “Mỗi Ki-tô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Người môn đệ truyền giáo không chỉ được sai đi đến những miền đất xa xôi, mà trước hết còn được mời gọi trở thành ánh sáng ngay trong chính gia đình mình. Khi ông bà kiên nhẫn kể cho cháu nghe về Chúa Giêsu; khi cha mẹ cùng con cái lắng nghe và thực hành Lời Chúa, Tin Mừng tiếp tục được loan báo bằng một cách thức âm thầm nhưng bền vững, để từ mỗi mái ấm gia đình, ánh sáng Đức Kitô được lan tỏa đến cộng đoàn và xã hội.

Cuộc thi sẽ được phát thưởng trong Thánh lễ trưa Chúa nhật sắp tới (02/8/2026), nhân ngày Ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi của Giáo xứ.

Ước mong rằng Hội thi “Ông Bà Kể Chuyện Chúa Giêsu Cho Cháu” sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển như một nhịp cầu nối kết các thế hệ, góp phần làm cho Lời Chúa được gieo vào tâm hồn con cháu, để mỗi gia đình trở thành một ngọn đèn sáng giữa trần gian và cùng nhau thực thi sứ mạng của người môn đệ thừa sai mà Chúa trao phó.

Bài & Ảnh: MVTT Xứ đoàn TNTT (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top