Giáo xứ Gò Mây trao quà Xuân Yêu Thương

Giáo xứ Gò Mây trao quà Xuân Yêu Thương

Giáo xứ Gò Mây trao quà Xuân Yêu Thương

TGPSG -- Vào lúc 8g00 sáng nay thứ Bảy, ngày 07.02.2026, tại khuôn viên giáo xứ Gò Mây, trong bầu khí rộn ràng của những ngày giáp xuân, giáo xứ Gò Mây trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cụ cao tuổi, món quà Xuân ấm áp tình người.

Buổi trao quà có sự hiện diện của linh mục (Lm) chánh xứ Matthêu Phạm Trần Thanh, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Ban Bác Ái cùng đông đảo các ông bà anh chị em nghèo không phân biệt lương - giáo.

Giáo xứ đã chuẩn bị 290 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo ST, 1 chai dầu ăn, đường, bột ngọt và nước mắm. Mỗi phần quà nói lên sự quan tâm, tình yêu thương và tinh thần sẻ chia của nhiều người trong xứ đã quảng đại cho đi. Đặc biệt của Ban Bác Ái ve chai đã kiên trì gom góp suốt một năm qua.

Trong buổi khai mạc, Lm chánh xứ Matthêu đã gửi lời chúc Tết đến tất cả mọi người, cầu chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, để mọi thành phần trong giáo xứ tiếp tục nâng đỡ nhau giữa những khó khăn của cuộc sống.

Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ban Bác Ái ve chai, các hội đoàn và các ân nhân đã góp phần mang lại niềm vui Xuân cho anh chị em kém may mắn.

Sau khi công bố và chia sẻ Lời Chúa về 5 chiếc bánh và 2 con cá, Cha xứ nhắn nhủ mỗi người cùng chung tay mang đến cho nhau niềm vui và hy vọng của Chúa trong năm Mới Bính Ngọ.

Trong niềm xúc động, chị Maria Phúc (khu Giuse) cho biết: “Năm nào tôi cũng được giáo xứ quan tâm trao quà Tết. Tôi cảm nhận được tình thương rất lớn nơi cha xứ và Hội đồng Mục vụ. Phần quà tuy đơn sơ nhưng rất ý nghĩa, gạo rất ngon. Tôi xin tạ ơn Chúa”.

Chị Maria Thu Hương cũng bày tỏ lòng biết ơn: “Dù nhà thờ đang trong giai đoạn xây dựng, nhưng giáo xứ vẫn quan tâm đến những gia đình khó khăn. Món quà Tết thật ý nghĩa, giúp chúng tôi ấm lòng hơn trong những ngày Xuân. Xin cảm ơn cha xứ, các ân nhân và xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria”.

Buổi trao quà kết thúc vào lúc 10g00 cùng ngày. Mọi người ra về trong niềm vui phấn khởi, lan tỏa tinh thần bác ái Kitô giáo giữa người trao tặng và người đón nhận, như một dấu chỉ sống động của tình yêu và sự hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ Gò Mây.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top