Giáo xứ Gò Mây khai mạc Tuần Thánh

Giáo xứ Gò Mây khai mạc Tuần Thánh

Giáo xứ Gò Mây khai mạc Tuần Thánh

TGPSG ---- “Mỗi khi phạm tội, chúng ta như đóng đinh Chúa Kitô một lần nữa bằng chính tội lỗi của mình.”

Linh mục chánh xứ Mátthêu Phạm Trần Thanh nhấn mạnh điều này trong bài giảng khi ngài chủ tế Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, được cử hành vào lúc 5 giờ sáng Chúa nhật ngày 13.04.2025 tại nhà thờ Gò Mây.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ và giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Linh mục Mátthêu làm phép Lá tại cuối nhà thờ. Sau đó, cộng đoàn tay cầm cành lá, tưởng niệm sự kiện Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem. Đoàn rước trang nghiêm tiến vào bên trong nhà thờ, hòa trong tiếng ca nhập lễ vang vọng.

Bài Thương Khó được công bố trọng thể trong bầu khí trang nghiêm, như một lời nhắc nhở sâu xa về tình yêu cứu độ và sự hy sinh tự nguyện của Chúa dành cho nhân loại. Mỗi lời trong trình thuật Thương Khó như dẫn cộng đoàn bước vào chiều sâu mầu nhiệm Thập giá - nơi Con Thiên Chúa tự hiến vì ơn cứu độ con người - giúp tâm hồn người tín hữu lắng đọng và chiêm ngắm lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Trong bài giảng, linh mục chủ tế chia sẻ:

“Trong đời sống hằng ngày, mỗi khi phạm tội, chúng ta như đóng đinh Chúa Kitô một lần nữa bằng chính tội lỗi của mình. Thập giá Chúa mãi mãi là dấu chỉ tình yêu và đồng thời cũng là lời tố cáo tội lỗi mà nhân loại vẫn tiếp tục vướng mắc.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không đến để luận phạt hay kết án, nhưng để tự nguyện chịu chết, qua đó biểu lộ tình yêu vô điều kiện của Ngài, và nhờ cái chết ấy, nhân loại được mở lối vào sự sống đời đời.”

Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn cùng đồng hành với Chúa qua từng chặng đường thương khó -từ vườn Cây Dầu đến Núi Sọ - để cảm nhận sâu xa tình yêu tự hiến của Chúa, nhờ đó biết yêu mến Ngài, xa lánh tội lỗi và luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 6 giờ sáng. Mọi người ra về trong tâm tình lắng đọng, chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh - tuần lễ trọng đại của đức tin, của sám hối và hy vọng.

Bài & Ảnh: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)

Top