Giáo xứ Gò Mây hân hoan khánh thành và cung hiến ngôi Thánh đường mới

Giáo xứ Gò Mây hân hoan khánh thành và cung hiến ngôi Thánh đường mới

TGPSG -- “Vào cửa Thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên Đền Vàng dâng lời ca ngợi. Tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người”. (Tv 100,4)

Đây cũng là tâm tình của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Gò Mây trong ngày lễ Khánh thành Cung hiến Nhà thờ và Bàn Thờ được cử hành lúc 09g00 sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự.

Sau hơn 4 năm với biết bao công sức hy sinh, quảng đại và nỗ lực của linh mục (Lm) Chánh xứ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, với sự chung tay đóng góp của các ân nhân, thân nhân gần xa, ngôi thánh đường mới hôm nay đã chính thức được khánh thành và cung hiến cho Thiên Chúa.

Đồng tế với Đức Tổng có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên đặc trách hội Thừa Sai Việt Nam; Lm Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục; Lm Phaolô Nguyễn Đức Nguyên, trưởng ban Phụng vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Lm Giuse Lê Hoàng, hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì; Lm Giuse Vũ Minh Tiến - Tu viện trưởng dòng Đaminh và hơn 90 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ, khách mời, ân nhân, thân nhân, đại diện chính quyền địa phương và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo giáo dân đã quy tụ về khuôn viên ngôi thánh đường mới. Ban Lễ tân với hàng rào danh dự để chào đón Đức Tổng Giuse, Đức cha Phêrô, các linh mục, tu sĩ và khách mời.

Tiếng chuông ngân vang, tiếng trống rộn ràng, tiếng kèn hòa quyện trong niềm vui của hơn 3 ngàn người hiện diện, tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động và khó quên.

Trong bài giảng, Đức Tổng gợi lên một thực tế đáng suy nghĩ: tại nhiều nơi ở Mỹ và châu Âu, không ít nhà thờ đang phải đóng cửa vì thiếu giáo dân. Vì thế mọi người hãy siêng năng cầu nguyện, tích cực tham dự đời sống phụng vụ và gắn kết với nhau bằng “xi măng của tình yêu thương”, để giáo xứ trở thành một cộng đoàn sống động, nơi Thiên Chúa hiện diện.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng cùng Lm Chánh xứ Matthêu và ông đại diện giáo dân ký xác nhận Chứng thư Cung hiến Nhà thờ.

Tiếp đó, Lm Phaolô, Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục, công bố chứng thư cung hiến nhà thờ và bàn thờ.

Cha Hạt trưởng Giuse Lê Hoàng công bố Phép lành Tòa Thánh.

Trong tâm tình tạ ơn, linh mục Chánh xứ tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng; Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ; Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, hiện đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam; các linh mục, tu sĩ; ân nhân, thân nhân, khách mời xa gần; chính quyền địa phương, các kiến trúc sư, kỹ sư và những người đã góp phần trong việc thiết kế, xây dựng ngôi thánh đường cùng toàn thể Dân Chúa giáo xứ Gò Mây.

Đại diện Giáo xứ đã dâng lên Đức Tổng bó hoa tươi thắm, thay cho lòng biết ơn chân thành của toàn thể cộng đoàn.

Trong lời huấn từ, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã tạo điều kiện cho Hội Thừa Sai có nơi phục vụ, đồng thời tri ân tất cả những cộng tác viên đã đồng hành, hỗ trợ Hội trong các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ cũng như trong công trình xây dựng ngôi thánh đường mới.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 cùng ngày. Những tấm hình lưu niệm trước cung thánh đã ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của một ngày trọng đại - ngày mà bao người đã mong chờ sau hơn 4 năm hy sinh và nỗ lực.

Bài: Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: Ngọc Thái

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top