Giáo xứ Gia Định với hành trình bước vào tuần Thánh 2025

Giáo xứ Gia Định với hành trình bước vào tuần Thánh 2025

Giáo xứ Gia Định với hành trình bước vào tuần Thánh 2025

TGPSG -- “Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Chúa Giêsu và xin Chúa ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ với Chúa, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh của Người.

Đó là lời chia s đầu lễ của linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Mai Thanh Tùng, chủ tế Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2025 vào lúc 17 giờ 30 thứ Bảy, ngày 12-04-2025 tại nhà thờ Gia Định - giáo hạt Gia Định.

Sau lời dẫn nhập lễ, linh mục chủ tế đã cử hành nghi thức làm phép Lá tại tiền đường nhà thờ và rước kiệu Lá tiến vào trong nhà thờ.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ và cộng đoàn giáo dân trong xứ.

Sau kiệu lá là phần phụng vụ lời Chúa qua hai bài đọc và bài thương khó của Chúa Giêsu theo tin mừng của Thánh Luca (Lc 22, 14-23.56)

Lm chủ tế đã chia s với cộng đoàn hai điều:

1. Bắt đầu Mùa Chay, chúng ta đã được nhắc nhở là hãy cầu nguyện, ăn chay hãm mình, xa lánh tội lỗi, làm việc bác ái, Chúng ta đã và vẫn tiếp tục thực hiện các công việc đao đức này. Hôm nay, đầu Tuần Thánh, chúng ta nghe về “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu và thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Chúa chết, một lần nữa chúng ta lại được nghe trình thuật về “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu một cách long trọng qua cung giọng hát. Trong Tuần Thánh, chúng ta đặt mình trong khung cảnh năm xưa, trong hoàn cảnh Chúa chịu khổ hình, chịu chết đau thương trên thập tự chỉ vì tội lỗi chúng ta, để rồi chúng ta cũng sống mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa.

2. Năm Thánh 2025 nhắc nhớ chúng ta là “Những người hành hương trong hy vọng” và quê hương của chúng ta là ở trên trời chứ không phải ở dưới đất này nên ta đừng mong có một sự hoàn hảo ở dưới đất và chúng ta chỉ là “Những khách hành hương trong niềm hy vọng”. Chúa chỉ tỏ ra vinh quang trọn vẹn vào ngày sau hết, ngày tận thế và vào ngày này, Chúa sẽ xét xử toàn thể nhân loại. Vậy chúng ta cố gắng sống niềm tin vào Chúa Giêsu, làm theo lời Chúa dạy, cho dù có bị mất mát, thua thiệt, bất công nhưng ta vẫn can đảm vượt qua vì tin rằng quê hương của chúng ta ở trên trời.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ 40 cùng ngày. Cộng đoàn ra về với cành lá trên tay, trong tâm tình chuẩn bị tâm hồn xứng hợp bước vào tuần Thánh 2025.

Bài & Ảnh: GB. Trần Văn Luận (TGPSG)

 

Top