Giáo xứ Gia Định: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

TGPSG -- Vào lúc 20g30 ngày 03.04.2026, tại Giáo xứ Gia Định, Hạt Gia Định, TGP Sài Gòn, cộng đoàn đã long trọng cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.

Nghi thức do cha phó Giuse Trần Văn Chinh chủ sự, với sự tham dự của các nữ tu và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Nghi thức gồm ba phần: Phụng vụ Lời Chúa, Kính thờ Thánh Giá và Rước Lễ.

1. Phụng vụ Lời Chúa

Mở đầu, vị chủ sự phủ phục trước bàn thờ trong giây phút thinh lặng.

Tiếp đó là phần công bố Lời Chúa, đặc biệt là Bài Thương Khó theo Tin Mừng thánh Gioan.

Sau bài Tin Mừng, cha chủ sự chia sẻ:

Hôm nay là ngày duy nhất trong năm phụng vụ Giáo Hội không cử hành Thánh lễ, nhưng quy tụ để suy niệm cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu. Trong bầu khí linh thiêng này, ngài mời gọi cộng đoàn dừng lại nơi hai chữ: “vâng phục” của Chúa Giêsu.

Ngài nhấn mạnh: Trong một thế giới đề cao tự do tuyệt đối, con người dễ cảm thấy khó chịu khi nói đến vâng phục, vì cho rằng đó là sự ràng buộc, mất tự do. Do đó, người ta thường né tránh hoặc chỉ vâng phục khi điều đó hợp ý mình.

Tuy nhiên, Thứ Sáu Tuần Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương hoàn toàn khác, đó là chính Đức Giêsu Kitô. Dù là Con Thiên Chúa, Ngài đã học vâng phục qua đau khổ và trở nên nguồn ơn cứu độ cho những ai tùng phục Ngài (x. Pl 2,8).

Vậy vâng phục là gì? Vâng phục không phải là cúi đầu trong sợ hãi hay bị ép buộc, nhưng là sự tự do trao phó trọn vẹn cuộc đời cho tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sống điều đó khi cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu không thể tránh được, thì xin vâng theo ý Cha.” Ngài vâng phục trong đối thoại, trong tự do và trong niềm tín thác.

Lm Giuse minh họa bằng câu chuyện về một em bé trong tòa nhà đang cháy: em không dám nhảy theo lời lính cứu hỏa, nhưng khi nghe tiếng cha mình gọi, em lập tức nhảy xuống, vì tin rằng cha sẽ cứu mình. Cũng vậy, Chúa Giêsu đã hoàn toàn phó thác nơi Chúa Cha, dù con đường ấy đi qua thập giá, nhưng Ngài tin đó là con đường dẫn đến sự sống.

Trong đời sống mỗi người, ai cũng có thập giá riêng: gia đình, con cái, những khó khăn và thử thách. Nhiều khi chúng ta muốn tránh né, nhưng nếu không can đảm đón nhận, sẽ dễ dẫn đến xung đột và đổ vỡ. Khi chiêm ngắm Thánh Giá, chúng ta được mời gọi nhìn lại thập giá đời mình và bước theo Chúa với tâm tình vâng phục và dâng hiến, để được thông phần vinh quang với Ngài.

Có thể hôm nay, nhiều người đang mệt mỏi trong vai trò của mình: làm con, làm cha mẹ, làm vợ chồng… Việc vâng phục nhau và vâng phục ý Chúa không hề dễ dàng. Vì thế, mỗi người được mời gọi tự hỏi: Tôi có đang vâng phục ý Chúa không? Tôi có sống yêu thương và dâng hiến cho nhau không?

Vâng phục trong tình yêu không làm mất tự do, nhưng dẫn con người đến sự sống. Con đường Chúa Giêsu đã đi không dẫn đến hư mất, nhưng đến ơn cứu độ; và con đường vâng phục của mỗi người chúng ta cũng sẽ như vậy.

Hôm nay, chúng ta không suy tôn một dụng cụ khổ hình, nhưng suy tôn chính Đức Giêsu Kitô, Đấng đã vì yêu mà hiến mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Xin cho mỗi người biết phó thác nơi Chúa và can đảm bước theo Ngài trên con đường thập giá, luôn xác tín rằng: vâng phục trong tình yêu không làm mất tự do, nhưng dẫn đến sự sống và vinh quang.

Nghi thức tiếp tục với 10 lời nguyện chung.

2. Suy tôn Thánh Giá

Trong phần Suy Tôn Thánh Giá, cha chủ sự ba lần nâng cao Thánh Giá và xướng: “Đây là Cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”; cộng đoàn đáp: “Chúng ta hãy đến thờ lạy.” Sau đó, Thánh Giá được đặt trước cung thánh để các đại diện lên hôn kính; cộng đoàn sẽ tiếp tục hôn kính sau khi kết thúc nghi thức.

3. Rước lễ

Sau kinh Lạy Cha, cộng đoàn cùng kết hiệp với Chúa và hiệp thông với nhau qua việc rước Thánh Thể Chúa Giêsu được truyền phép từ hôm qua.

Nghi thức kết thúc lúc 21g55. Cộng đoàn xếp hàng hôn kính Thánh Giá trong bầu khí trang nghiêm và thinh lặng trước khi ra về.

Bài & Ảnh: GB. Trần Văn Luận (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top