Giáo xứ Gia Định: Tĩnh tâm Mùa Chay Giới Trẻ - 2026

Giáo xứ Gia Định: Tĩnh tâm Mùa Chay Giới Trẻ - 2026

TGPSG -- “Nếu cuộc đời không rạng rỡ thì sao?”

Đó là chủ đề chia sẻ của đợt Tĩnh tâm cho giới trẻ giáo xứ Gia Định, do Linh mục (Lm) phó Giuse Lê Hoàng Tuấn tĩnh giảng trong hai ngày 23-24/3/2026 tại nhà thờ Gia Định, giáo hạt Gia Định.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu, các bạn trẻ và cả giới phụ huynh.

Mở đầu Thánh lễ, cha giảng phòng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho các bạn trẻ biết tận dụng thời gian tĩnh tâm để tìm gặp niềm vui đích thực trong Chúa, khám phá ý nghĩa đời sống và nhận ra hồng ân Thiên Chúa trao ban. Đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn vừa được Chúa gọi về, xin Chúa thương đón nhận ngài vào hưởng Thánh nhan Chúa.

Dựa trên Tin Mừng theo thánh Gioan, cha giảng phòng gợi lên một câu hỏi đang được nhiều người trẻ quan tâm: “Nếu cuộc đời không rạng rỡ thì sao?” Từ đó, ngài dẫn dắt cộng đoàn suy tư về ý nghĩa của một đời sống “rạng rỡ” theo cái nhìn đức tin.

Cha chia sẻ: Ai trong chúng ta cũng mong muốn thành công, được công nhận và có vị trí trong xã hội. Đó là những ước mơ chính đáng, nhất là nơi người trẻ. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không phải là có rạng rỡ hay không, nhưng là rạng rỡ theo cách nào. Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường để đạt tới ánh sáng đích thực, đó là sống ba thực hành căn bản của Mùa Chay: cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái.

1. Rạng rỡ theo ánh sáng của Thiên Chúa

Theo quan niệm phổ biến hôm nay, “rạng rỡ” thường gắn liền với sự nổi tiếng, thành công hay được nhiều người chú ý, đặc biệt qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, thứ ánh sáng ấy dễ khiến con người lệ thuộc vào cái nhìn của người khác; khi không còn được chú ý, họ dễ rơi vào trống rỗng và thất vọng.

Lm Giuse nhắc lại câu chuyện bà Susanna trong Kinh Thánh: dù bị vu khống và đẩy vào hoàn cảnh đầy tủi nhục, bà vẫn trung thành với sự thật. Ánh sáng của chân lý và công chính cuối cùng đã chiến thắng. Qua đó, ngài nhấn mạnh: những “ánh sáng” chóng qua của danh vọng hay tai tiếng không thể đem lại hạnh phúc thật.

Ngược lại, Đức Giêsu khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Ánh sáng mà Chúa ban là ánh sáng của ân sủng, của niềm vui và bình an nội tâm. Đó mới là sự “rạng rỡ” đích thực mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống và lan tỏa.

2. Con đường dẫn đến sự rạng rỡ

a. Cầu nguyện - gặp gỡ nguồn ánh sáng

Cha Giuse mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về đời sống cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh: con người chỉ thực sự lớn lên khi biết đặt mình trước mặt Thiên Chúa.

Qua câu chuyện về nhà khoa học Ampère, cha nhắc lại một chân lý sâu sắc: “Chúng ta chỉ thật sự vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện.” Bởi trong cầu nguyện, con người gặp gỡ Thiên Chúa yêu thương, kín múc hy vọng và được biến đổi từ bên trong.

Tuy nhiên, điều cản trở chúng ta thường không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mà là sự chia trí và thiếu tập trung. Cha mời gọi các bạn trẻ biết “hướng ánh nhìn về Chúa”, đặc biệt bằng cách tiết chế việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội, để dành thời gian cho Chúa mỗi ngày.

Ngài cũng nhắc lại lời của Chân phước Carlo Acutis: “Nếu chúng ta đứng dưới ánh nắng, chúng ta sẽ rám nắng; nếu chúng ta ở trước Thánh Thể, chúng ta sẽ trở nên thánh thiện.” Như thế, câu trả lời cho câu hỏi ban đầu trở nên rõ ràng: cuộc đời sẽ rạng rỡ khi chúng ta ở gần Chúa.

b. Ăn chay - hoán cải nội tâm

Trong ngày thứ hai, cha chia sẻ về ý nghĩa đích thực của việc ăn chay. Ăn chay không nhằm phô trương hay so sánh, nhưng là cơ hội để con người nhận ra sự yếu đuối của mình và nhu cầu cần đến Thiên Chúa.

Ngài nhắc lại lời Đức Giêsu: “Khi ăn chay, đừng tỏ vẻ buồn rầu khổ não…” Ăn chay đích thực không chỉ là kiêng khem vật chất, nhưng còn là từ bỏ tính ích kỷ, kiềm chế lời nói và hành vi gây tổn thương người khác.

Qua một câu chuyện về vị tu sĩ sẵn sàng phá luật khổ chế để giúp một em nhỏ đang khát nước, cha cho thấy: hy sinh đẹp lòng Chúa không chỉ là kỷ luật bản thân, mà còn là đem lại niềm vui và sự sống cho tha nhân.

c. Bác ái – lan tỏa ánh sáng yêu thương

Bác ái là dấu chỉ cụ thể của đời sống Kitô hữu. Cha giảng phòng ghi nhận tinh thần nhiệt thành của nhiều bạn trẻ trong các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, ngài cũng lưu ý: việc bác ái sẽ mất đi giá trị nếu nhằm tìm kiếm sự khen ngợi.

Đức Giêsu dạy: “Khi làm việc bác ái, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm.” Bác ái đích thực phát xuất từ tình yêu vô vị lợi và hướng đến việc giúp người khác nhận ra tình thương của Thiên Chúa.

Chia sẻ từ kinh nghiệm phục vụ các bệnh nhân trong đại dịch, cha cho biết: niềm vui lớn nhất không đến từ việc được công nhận, nhưng từ việc dám sống theo ý Chúa và trao ban chính mình cho tha nhân.

Kết luận

Kết thúc hai ngày tĩnh tâm, cha giảng phòng nhấn mạnh: nếu cuộc đời không rạng rỡ, con người sẽ cảm thấy buồn. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn chúng ta sống trong bóng tối, nhưng mời gọi mỗi người trở nên ánh sáng.

Để đạt được sự rạng rỡ ấy, người Kitô hữu được mời gọi:

- Gắn bó với Chúa trong cầu nguyện
- Hoán cải qua việc ăn chay
- Sống yêu thương bằng hành động bác ái

Chính khi bước theo Chúa trên con đường này, chúng ta không chỉ tìm được ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống hiện tại, mà còn đạt tới sự sống vĩnh cửu mai sau.

Hai ngày tĩnh tâm khép lại trong bầu khí sốt sắng. Cộng đoàn lãnh nhận phép lành cuối lễ, và Thánh lễ kết thúc lúc 20 giờ 10, để lại nhiều hoa trái thiêng liêng trong lòng mỗi người tham dự.

Bài & Ảnh: GB. Trần Văn Luận (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top