Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 6 năm hồng ân Linh mục của của cha phó Giuse Lê Hoàng Tuấn
TGPSG -- “Yêu thương là bài học dễ đọc nhưng rất khó sống; dễ nói nhưng không dễ thực hành; dễ hiểu nhưng phải mất cả cuộc đời để học cho trọn vẹn.”
Linh mục (Lm) Giuse Lê Hoàng Tuấn, phó xứ Gia Định đã cảm nghiệm như thế trong bài giảng của Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 6 năm hồng ân Linh mục của ngài, cử hành lúc 17g30, thứ Sáu ngày 19-6-2026, tại nhà thờ Gia Định, do ngài chủ tế.
Đồng tế trong Thánh lễ có Lm Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Lm Giuse Mai Thanh Tùng, chánh xứ Gia Định và Lm phó xứ, Giuse Trần Văn Chinh.

Hiệp dâng Thánh lễ có nữ tu các dòng trong địa hạt giáo xứ, và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.


1. Tâm tình đầu lễ
Khởi đầu Thánh lễ, Lm chủ tế Giuse, mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với ngài dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn vì Chúa đã yêu thương, tuyển chọn và gọi ngài trở thành linh mục của Chúa, tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên cuộc đời ngài. Và cùng với tâm tình tạ ơn ấy, xin cộng đoàn cùng với ngài dâng lên Chúa lời tạ lỗi chân thành, vì biết bao lỗi lầm, thiếu sót của bản thân, để Thánh lễ dâng được đẹp lòng Chúa.

2. Phụng vụ Lời Chúa.


2.1. Lời tạ ơn
Sau Tin Mừng, Lm Giuse bộc bạch: “Khi soạn bài giảng cho Thánh lễ kỷ niệm sáu năm thụ phong linh mục của mình, lúc đọc các bài Lời Chúa, con đã giật mình vì nhận ra một sự trùng hợp rất đặc biệt trong các bài đọc hôm nay, khiến con phải suy nghĩ và đi sâu hơn vào kinh nghiệm đức tin của mình để thốt lên lời tạ ơn Thiên Chúa.”

Giải thích điều này, Lm Giuse cho biết:
- Bài đọc thứ nhất, (2V 11,1-4.20.9-18.20) nói đến hoàng tử Giô-át, một cậu bé đã được nhiều người che chở, bảo bọc và gìn giữ trong Nhà Đức Chúa đúng 6 năm, đã được đọc lên trong thánh lễ, trùng hợp với 6 năm kỷ niệm ngài lãnh nhận thánh chức linh mục. Ngài không dám so sánh mình với Giô-át, nhưng nhìn lại hành trình 6 năm linh mục của mình, ngài cảm nhận rằng chính Thiên Chúa cũng đã gìn giữ ngài trong Nhà Chúa, trong tư cách là một linh mục được sự yêu thương, che chở và bảo vệ của toàn thể dân Chúa, cách riêng tại giáo xứ Gia Định thân yêu có Cha Tổng Đại diện, Cha Sở Giuse, Cha Phó Giuse, các sơ và cộng đoàn đã yêu thương và đón nhận ngài như một người con trong gia đình. Tình yêu thương ấy đủ để Cha Giuse thốt lên lời tạ ơn Thiên Chúa vì trong suốt 6 năm qua, Chúa đã gìn giữ ngài trong Nhà của Đức Chúa.
- Ngài cảm thấy hạnh phúc, vì biết bao biến cố đã xảy ra trong suốt 6 năm qua, có những lần ngài yếu đuối, phản bội tình yêu của Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục an ủi, chở che và chữa lành, cho ngài được bình an và tiếp tục sứ mạng linh mục mà Chúa đã mời gọi. Qua đó, ngài càng cảm nhận sâu sắc một điều rằng: chính Chúa đã chọn thì Chúa vẫn tiếp tục yêu thương.
- Ngài khẳng định: tất cả những người Kitô hữu đều được Thiên Chúa yêu thương và gìn giữ qua những đôi bàn tay của biết bao người trong cuộc sống này, để mỗi người có được sự bình an và niềm vui. Vì thế, tất cả cùng dâng lên Chúa hai tiếng tạ ơn từ tận đáy lòng mình.

2.2. Học yêu thương
Ngoài tâm tình cảm tạ, bài giảng của Lm Giuse còn nói đến cảm nhận về lòng yêu thương
Ngài đã ví 6 năm linh mục của ngài với đứa trẻ 6 tuổi được dẫn vào trường học, bắt đầu học đánh vần, học chữ và tích lũy cho mình những kho tàng tri thức đầu tiên trong cuộc sống.
Với Lm Giuse, Chúa muốn dẫn ngài đến ngôi trường mang tên Giêsu, để học đánh vần với Chúa hai chữ yêu thương, giống như các em học sinh lớp Một đang tập đánh vần. Hai chữ yêu thương nghe thì rất đơn giản, đọc lên cũng rất dễ. Nhưng để đánh vần lại hai chữ ấy trong chính cuộc đời mình, qua những biến cố và thử thách của cuộc sống, thì lại không hề dễ dàng.
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 6.19-23) Chúa Giêsu đã mời gọi những ai bước theo Ngài: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời.”

Đó là kho tàng nào? Trong một bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, nói rằng: “Mỗi nghĩa cử yêu thương, mỗi việc bác ái mà chúng ta thực hiện trong cuộc đời này đều là những kho tàng thiêng liêng không bao giờ bị mối mọt làm hư nát, và sẽ theo chúng ta mãi trên hành trình cuộc đời.” Vì thế, theo Lm Giuse, kho tàng mà Chúa Giêsu muốn ngài học hôm nay không gì khác hơn là hai chữ yêu thương.
Thế nhưng, hai chữ ấy không hề đơn giản. Yêu thương là bài học dễ đọc nhưng rất khó sống; dễ nói nhưng không dễ thực hành; dễ hiểu nhưng phải mất cả cuộc đời để học cho trọn vẹn.
Lm Giuse kể lại câu chuyện về kinh nghiệm của một ông lão đến trường để học bài học duy nhất: “Yêu thương.” nhưng mãi vẫn không ra trường để đi đến kết luận: “Yêu thương” là bài học đầu tiên của đời Kitô hữu, là bài học đầu tiên chúng ta phải tập đánh vần, nhưng cũng là bài học cuối cùng của cuộc đời. Chúng ta học từ khi còn nhỏ và vẫn tiếp tục học cho đến hơi thở cuối cùng.
Bài học chỉ có hai chữ: Yêu thương là bài học lớn nhất và cũng là bài học duy nhất mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta học và sống.
Lm Giuse cũng trưng ra một câu nói rất nổi tiếng và sâu sắc của Thánh Gioan Thánh Giá trong tác phẩm Sayings of Light and Love (Những lời vàng ngọc của ánh sáng và tình yêu). Câu nói ấy được rất nhiều người trích dẫn, và ngay cả Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhắc lại: “At the evening of life, we shall be judged on our love.” “Vào buổi chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.” Để mời gọi mọi người cùng học để sống yêu thương.
Lm Giuse kết thúc bài giảng bằng một lời nguyện: “Xin Chúa cho chúng ta luôn ghi khắc điều ấy trong lòng. Xin Ngài ban cho chúng ta thật nhiều ân sủng và đổ đầy trong trái tim chúng ta sức mạnh của Ngài, để chúng ta dám yêu thương như chính Chúa đã yêu thương mỗi người chúng ta. Đó cũng là cách duy nhất để chúng ta tích lũy cho mình kho tàng trên trời. Và chỉ kho tàng ấy mới có thể theo chúng ta cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Nhờ đó, chúng ta luôn sẵn sàng cho cuộc hành trình tiến về Nước Trời, là quê hương dành cho tất cả những ai trung thành bước theo Chúa và sống như môn đệ của Ngài.
3. Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.



4. Chúc mưng, tri ân
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cho cộng đoàn nói lên lời chúc mừng hồng ân 6 năm linh mục và cảm ơn cha Giuse với những việc đã thực hiện nơi giáo xứ. Bó hoa tươi thắm được một em thiếu nhi dâng lên tượng trưng cho niềm vui và lòng tri ân chân thành của cộng đoàn giáo xứ.


Đáp từ, Lm Giuse hết lòng cảm ơn Cha Tổng Đại diện Inhaxiô đã yêu thương đón nhận ngài như một người con, thể hiện qua việc trao tặng quyển kỷ yếu của giáo xứ Gia Định với tựa đề “Một họ đạo - một gia đình.” Với ngài, đó lời tiếp nhận ngài bước vào giáo xứ, như một người con trong gia đình giáo xứ.
Ngài chân thành cảm ơn Cha Sở Giuse đã rất yêu thương và hết sức kiên nhẫn khi ngài thiếu sót, làm chưa tốt bổn phận; cảm ơn Cha Phó Giuse, người anh em linh mục cùng thời đã sống hòa hợp, gắn bó và cùng nhau chia sẻ sứ mạng mà Chúa và Giáo Hội trao phó.
Ngài cũng cảm ơn các sơ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã yêu thương đón nhận ngài và xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài biết sống và đáp lại tình yêu ấy.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30, những tấm hình kỷ niệm được ghi lại sau đó.





Bài: BTTGX Gia Định (TGPSG)
Ảnh: GB. Trần Văn Luận
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ tạ ơn khi Đức cha Tân cử Gioan Baotixita kết thúc sứ vụ chánh xứ
-
Giáo xứ Xóm Chiếu: Đêm nhạc “Tình Chúa - Tình Cha” -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Ca đoàn Giuse về bên Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ Tạ ơn mừng hai tân linh mục tại Giáo xứ Tân Đức -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tạ ơn nhận sứ vụ phó xứ của linh mục Giêrônimô Maria Quách Đình Long, CRM -
Giáo xứ Chí Hoà: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Luca Trần Ngọc Minh -
Liên gia Nhân Hòa họp thường kỳ tháng 06-2026 -
Giáo xứ Tân Định: 19 tân linh mục TGP Sài Gòn dâng Thánh lễ Tạ ơn
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa