Giáo xứ Gia Định: Thánh Lễ Lá 2026

Giáo xứ Gia Định: Thánh Lễ Lá 2026

TGPSG -- “Mỗi Kitô hữu được mời gọi dành trọn Tuần Thánh để suy niệm, cầu nguyện và canh tân đời sống…”

Trên là lời mời gọi của Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Mai Thanh Tùng, chủ tế Thánh lễ  Lá, cử hành lúc 17g30, thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2026, tại nhà thờ Gia Định, giáo hạt Gia Định.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Sau lời dẫn nhập, linh mục chủ tế cử hành nghi thức làm phép lá tại tiền đường nhà thờ, tiếp đến là cuộc rước lá tiến vào thánh đường.

Phụng vụ Lời Chúa gồm hai bài đọc và bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 21,1-11).

Trong bài giảng, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn ý thức bước vào Tuần Thánh một cách sốt sắng. Hình ảnh dân Do Thái xưa cầm nhành lá, tung hô “Hoan hô Con vua Đavít” khi Chúa vào thành Giêrusalem. Chúa được khải hoàn đó nhưng chỉ mấy ngày sau, cũng những người này đòi đóng đinh Chúa.

Bài Thương khó theo Tin Mừng Matthêu hôm nay và đặc biệt chiều thứ Sáu Tuần Thánh, khi lắng nghe bài Thương Khó theo Thánh Gioan (Ga 13,1-15), cộng đoàn được chiêm ngắm cách trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ qua sự hy sinh của Đức Kitô. Tất cả những điều đó giúp ta nhận ra tình yêu sâu thẳm của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Mỗi Kitô hữu được mời gọi dành trọn Tuần Thánh để suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ qua sự hy sinh của Con Ngài. Từ đó, cùng cầu nguyện và xin Chúa giúp cho chúng ta canh tân đời sống mỗi ngày tốt hơn.

Cha chủ tế cũng nhắc lại lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng sau Thánh lễ an táng Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn: cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ngài, đồng thời học hỏi và noi gương đời sống của ngài.

Với khẩu hiệu “Như Thầy đã yêu thương”, Đức cố Hồng y đã sống trọn vẹn tình yêu hiến dâng theo gương Chúa Giêsu - Đấng đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu.” Quả thật, Chúa Giêsu không chỉ nói mà còn hiến mạng sống trên thập giá để cứu độ nhân loại.

Như Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ, cuộc đời Chúa Giêsu là hành trình hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Noi gương đó, Đức cố Hồng y Gioan Baotixita đã sống trọn vẹn trong yêu thương và vâng phục trong mọi hoàn cảnh.

Vì thế, trong Tuần Thánh này, mỗi người được mời gọi vừa cầu nguyện cho ngài, vừa sống theo gương của ngài: yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu - một tình yêu biết hy sinh, chấp nhận thiệt thòi, thậm chí cả những hiểu lầm. Đó chính là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu và là lời mời gọi thiết thực cho mỗi người hôm nay.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 cùng ngày. Cộng đoàn ra về với nhành lá trên tay, mang theo tâm tình quyết tâm sống yêu thương và vâng phục trong mọi hoàn cảnh.

Bài & Ảnh: GB Trần Văn Luận (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top