Giáo xứ Gia Định - Thánh lễ đêm Giáng Sinh 2025
TGPSG -- Đêm Hồng Ân của Ánh Sáng là chủ đề bài giảng của linh mục (Lm) phó xứ Giuse Lê Hoàng Tuấn trong Thánh lễ Đêm Giáng Sinh, cử hành lúc 21g30 ngày 24.12.2025 tại Giáo xứ Gia Định - Hạt Gia Định.
Thánh lễ do Lm chánh xứ Giuse Mai Thanh Tùng chủ tế, đồng tế với ngài có hai linh mục phó xứ Giuse Lê Hoàng Tuấn và Giuse Trần Văn Chinh.
Tham dự Thánh lễ có các nữ tu và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ hiệp thông trong bầu khí linh thiêng của đêm Thánh.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế chuyển đến cộng đoàn lời chúc Giáng Sinh của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, cầu chúc mọi người được đầy tràn bình an, niềm vui và tình yêu của Chúa Hài Đồng, đồng thời mời gọi mỗi người được Thiên Chúa ở cùng - Emmanuel - để có thể đem Chúa đến cho tha nhân.

Sau bài Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 2,1-14), Lm Giuse Lê Hoàng Tuấn chia sẻ bài giảng với chủ đề: “Đêm nay là Đêm Hồng Ân của Ánh Sáng.” Ngài gợi lại hình ảnh đêm Giáng Sinh, khắp các thánh đường đều được thắp sáng, cộng đoàn Dân Chúa quy tụ để hân hoan mừng Con Thiên Chúa giáng sinh làm người.
Ánh sáng lung linh ấy mang lại niềm vui và bình an, xua tan bóng tối trong tâm hồn con người. Tuy nhiên, phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn, để khám phá một nguồn sáng mới - không chỉ là ánh sáng bên ngoài, nhưng là ánh sáng phát xuất từ chính Ngôi Hai, Con Thiên Chúa.

- Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Isaia, loan báo: Dân Chúa đang bước ra khỏi bóng tối để tiến về ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, nơi một Hài Nhi được sinh ra cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng, Tin Mừng thánh Luca lại cho thấy sự ứng nghiệm đầy bất ngờ: các mục đồng không được dẫn đến cung điện nguy nga, mà đến một hang đá nghèo nàn, nơi Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa - được sinh ra trong máng cỏ, yếu ớt và đơn sơ. Điều đó cho thấy ánh sáng Thiên Chúa ban không thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng chỉ có thể được đón nhận bằng con tim và đức tin.
- Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, bên cạnh Đức Maria và thánh Giuse, chúng ta khám phá ra tình yêu vô hạn của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa đã chọn một con đường hoàn toàn khác với suy nghĩ của con người: Ngài đặt trọn niềm tin nơi tiếng “xin vâng” của Đức Maria và sự vâng phục âm thầm của thánh Giuse. Chính sự đáp trả mỏng giòn ấy của con người đã làm cho ánh sáng tình yêu Thiên Chúa bừng lên - một tình yêu cho không, vô vị lợi, và dám chấp nhận mạo hiểm vì phần rỗi con người.

- Thánh Phaolô, trong bài đọc II, nhắc nhở cộng đoàn rằng: khi chiêm ngắm hồng ân cứu độ đã được biểu lộ, mỗi người được mời gọi từ bỏ lối sống tội lỗi, sống công chính và thánh thiện, để trở nên dân riêng của Thiên Chúa, mang trong mình một trái tim yêu thương và quảng đại.
Đêm nay, chúng ta không chỉ chiêm ngắm ánh sáng bằng đôi mắt trần qua những ngọn đèn lung linh, mà còn bằng đôi mắt đức tin - ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Ước gì, khi bước ra khỏi thánh đường, mỗi người chúng ta biết mang ánh sáng ấy vào đời sống thường ngày, để chính đời sống yêu thương của mình trở thành ánh sáng cho thế giới hôm nay.
Trước khi kết thúc bài giảng, Lm Giuse đã kể lại một câu chuyện cảm động: một người phụ nữ, sau khi tham dự Thánh lễ Đêm Giáng Sinh, trên đường trở về nhà đã gặp một đứa trẻ co ro trong giá lạnh. Bà đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm trước khi quyết định cởi chiếc áo ấm duy nhất của mình để trao cho em. Khi về đến nhà, bà nhận ra rằng mình không hề mất mát, trái lại còn khám phá ra một điều quý giá hơn: chính khi biết cho đi, bà đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.


Qua câu chuyện ấy, ngài nhấn mạnh rằng: khi sống quảng đại như Thiên Chúa mời gọi, chính lúc đó chúng ta cảm nghiệm rõ nét nhất sự hiện diện của Ngài. Đêm nay là “Đêm Hồng Ân của Ánh Sáng”; ước gì ánh sáng tình yêu của Chúa soi chiếu tâm hồn mỗi người, thúc đẩy chúng ta sống tốt lành, quảng đại và bao dung hơn. Khi tình yêu ấy được lan tỏa nơi chúng ta hiện diện, mầu nhiệm Giáng Sinh lại tiếp diễn trong chính cuộc đời mỗi người, để chúng ta cảm nhận sâu xa rằng: “Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta”
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể


Thánh lễ kết thúc lúc 22g30 cùng ngày sau khi nhận lãnh phép lành trọng thể.

Cộng đoàn ra về trong niềm vui, ước mong trở thành Emmanuel, đem Chúa đến cho mọi người, như lời chúc của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Bài & Ảnh: GB Trần Văn Luận (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ tại gia cầu nguyện cho ông cố Phaolô, thân phụ linh mục Anrê Nguyễn Công Thái
-
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên - Huynh trưởng cấp I -
Cáo phó: Thân phụ của Lm Anrê Nguyễn Công Thái -
Giáo xứ Hiển Linh: Lễ Chúa Hiển Linh, mừng bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hoà: Cùng vui Noel với các em Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái -
Giáo xứ Tân Lập: Thiếu nhi tham dự Thánh lễ Hiển Linh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 38 dự tòng -
Giáo xứ Tử Đình: Thánh lễ Chúa Hiển Linh - Nơi những trái tim người mẹ gặp gỡ Hồng Ân -
Thánh Lễ Chúa Hiển Linh: Bổn Mạng Ca Đoàn Hiển Linh -
Giáo xứ Vườn Chuối: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo xứ, mừng 70 năm thành lập
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa