Giáo xứ Gia Định mừng trọng thể lễ Thánh Giuse - 2025
TGPSG -- “Thánh Giuse đã đón nhận thập giá để nhờ thập giá mà niềm hạnh phúc đời đời được hiện diện…”
Đó là một nhận định mà linh mục (Lm) Giuse Lê Hoàng Tuấn đã đúc kết trong bài giảng của Thánh lễ trọng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria, được cử hành trọng thể lúc 17giờ30, thứ Tư 19/3/2025, tại nhà thờ Gia Định, hạt Gia Định.
Thật là một sự trùng hợp: cả Lm Chánh xứ và 2 linh mục phó xứ đều chọn Thánh Giuse làm Bổn mạng. Thánh lễ đồng tế có Lm Chánh xứ Giuse Mai Thanh Tùng, hai linh mục phó xứ: Giuse Lê Hoàng Tuấn và Giuse Trần Văn Chinh và Lm Tổng Đại diện Ingatio Hồ Văn Xuân với sự hiệp thông dâng lễ của nữ tu các dòng: Phaolô thành Chartres, MTG Cần Thơ, MTG Thủ Thiêm và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
-
Ý lễ
Khởi đầu Thánh lễ, Lm chủ tế Giuse Mai Thanh Tùng đã nêu ý lễ:
“Hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh nữ Maria, Thánh Giuse được chọn làm bổn mạng của Hội Thánh hoàn vũ, của Hội Thánh Việt Nam, của nhà dòng Mến Thánh Giá, của rất nhiều người, trong đó có Đức Tổng, Đức cha phụ tá, và còn có cả 3 cha trong giáo xứ.
Thánh Giuse đã cộng tác trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ, đã nâng đỡ gia đình thánh. Chúng ta “Hãy đến cùng Giuse” để Ngài cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta được bắt chước Ngài, cộng tác với Chúa hoàn tất công trình cứu độ, để đời sống đức tin ngày một tăng trưởng. Trong Thánh lễ này, chúng ta cũng nhớ đến một số cha phó Giuse đã qua đời: cha Giuse Thế, cha Giuse Triết, cha Giuse Thăng và cha Giuse Quý, đồng thời cầu nguyện cho chúng ta biết noi gương Chúa, chu toàn cộng tác với Chúa, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để bước vào Thánh lễ.
2. Bài giảng
Lm Giuse Lê Hoàng Tuấn đã chia sẻ sau bài Tin Mừng. Ngài đã mời gọi cộng đoàn trong Năm Thánh Hy Vọng, hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của Thánh Giuse, một con người của hy vọng:
Thánh Giuse, con người của hy vọng:
“Thánh Giuse đã đính hôn với trinh nữ Maria, hai vợ chồng chưa về chung sống, nhưng Maria lại có thai. Đó là tin động trời, không biết thai đó của ai nhưng chắc chắn không phải của Giuse. Đó là điều vượt quá khả năng chịu đựng của người chồng. Nếu như người bình thường, chắc chắn họ đã tố giác Đức Maria về tội ngoại tình nhưng Thánh Giuse chỉ định tâm bỏ Đức Maria mà đi. Tuy nhiên, đó chưa phải là cách đẹp lòng Thiên Chúa, chưa phải là cách của con người có niềm hy vọng…
Cuối cùng, sau khi được thiên sứ báo mộng, Thánh Giuse đã chọn cách đón lấy Đức Maria đưa về nhà. Điều này đồng nghĩa với việc đón nhận cây thập giá mà Chúa đã ban cho Ngài. Trong biến cố đau thương ấy, một biến cố rất đau lòng, các Thánh sử không cho biết Giuse có động lực gì để đón Maria về nhà. Suy niệm theo các bài đọc, chúng ta thấy Thánh Giuse không đi vào trong giấc ngủ mà đi vào chiều sâu của nội tâm để cảm nhận và cầu nguyện.
Để làm rõ suy nghĩ, Lm giảng lễ Giuse đã phân tích tâm trạng của 2 nhân vật trong 2 bài đọc và đi đến kết luận:
Bài đọc 1: Qua tiên tri Nathan, Thiên Chúa muốn nói với vua Đavít: “Khi nào ngươi nằm xuống thì ngai vàng của ngươi mới thực sự trường tồn.” Và lời ấy đã ứng nghiệm: Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô chính là dòng dõi vua Đavít và vương quyền của ngài kéo dài cho đến muôn đời.
Bài đọc 2: cho chúng ta kinh nghiệm của Abraham: luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Abraham sẵn sàng bỏ sản nghiệp đang có, bỏ tất cả các điều kiện có thể xây dựng cho mình một cơ ngơi với dòng dõi đông đúc để đi đến một vùng đất mới Thiên Chúa hứa ban. Với niềm tín thác ấy, Thiên Chúa đã ban cho ông một dòng giống đông như sao trên trời, như cát bãi biển.
Như thế có thể thấy rằng:
- Thánh Giuse đã đi vào kinh nghiệm của vua Đavít, một kinh nghiệm phải chết đi cho những ước muốn của mình. Đavít đã ước muốn ngai vàng trường tồn thì Giuse cũng ước muốn một gia đình hạnh phúc. Nhưng khi đi vào kinh nghiệm của sự cầu nguyện, Thánh Giuse cảm nghiệm phải chết đi những ước mơ của mình đã dệt nên, chết đi cho những toan tính của mình đã tính toán để đưa Maria về sống chung. Và khi chết đi như thế, thì mới thắp lên một niềm hy vọng hạnh phúc trường tồn mãi mãi.
- Thánh Giuse đã cảm nghiệm được kinh nghiệm của Abraham chấp nhận những ý muốn ngược lại với ý muốn của mình, theo thánh ý Chúa thì sẽ có được một thành quả to lớn và tốt đẹp. Ông đã được toại nguyện: dòng giống đông như sao trên trời và như cát dưới biển.
Với 2 kinh nghiệm ấy, thánh Giuse đã bừng tỉnh và ngài chấp nhận rằng “Đứa con kia cho dẫu không phải của tôi nhưng đó là nguồn ân sủng, nguồn hạnh phúc để tôi chấp nhận đón lấy thập giá để cảm nhận một nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.” Thánh Giuse đã đón nhận thập giá để nhờ thập giá mà niềm hạnh phúc đời đời được hiện diện.
Để củng cố thêm niềm tin cho cộng đoàn, Lm Giuse giảng lễ còn kể thêm câu chuyện của một người đã từng thấy được niềm vui của thập giá: Một thiếu nữ làm việc nhà cho một bà chủ có nhiều con nhưng lại không có ai chăm sóc bà, chỉ có cô giúp việc là người chăm sóc tận tình và thường tâm tình với bà. Bà đã hứa khi mất, cô cũng sẽ được chia sẻ ít nhiều gia tài của bà. Và cô đã có niềm hy vọng như thế.
Đến ngày bà mất, đọc di chúc, các người con của bà mỗi người đều có 1 phần gia sản: người thì được căn nhà, người thì được mảnh đất… Cuối cùng, cô được trao 1 cây thập giá gắn trên đầu giường của bà. Cô nhận thập giá mà rơi nước mắt vì buồn tủi, chua xót: “Sao lại trao cho con thập giá, niềm hạnh phúc của con ở đâu?” Buồn bã, cô đi về phòng của mình, cầm cây thập giá ném thẳng xuống đất. Cây thập giá vỡ ra và lúc ấy những viên kim cương, những viên ngọc trai văng tung tóe trong phòng. Thì ra những gì quý giá nhất bà chủ đã gìn giữ và cất trong cây thập giá để trao cho người bà thương mến.
Noi gương Thánh Giuse, chúng ta sống Năm Thánh Hy Vọng:
Với sự liên kết giữa 3 bài đọc Kinh Thánh và câu chuyện ngoài đời, Lm Giuse giảng lễ đã dẫn cộng đoàn đến một liên hệ thực tế: “Trong Năm Thánh Hy Vọng, con tin rằng con và ông bà anh chị em ai cũng có thập giá và phải đối diện với thập giá. Với thân phận của một kiếp người, khi đón nhận một điều trái ý, điều đầu tiên chúng ta sẽ phản ứng: Tại sao Chúa lại trao cho con điều này? Tại sao ước mơ của con không được thực hiện? Nhiều thánh giá hiện diện trong cuộc đời chúng ta để rồi chúng ta được mời gọi là những người hy vọng. Hãy chiêm ngưỡng Thánh Giuse để cảm nghiệm được Thập giá là nguồn hạnh phúc.
Chúng ta đang sống trong mùa chay của Năm Thánh Hy Vọng, mùa chay mời gọi chúng ta đi vào trong chiều sâu của đời sống cầu nguyện. Để rồi khi cầu nguyện, đối diện với thập giá, ta cũng được mời gọi như thánh Giuse: chết đi những toan tính bất chính của mình; chết đi những ước muốn không hay không tốt, chết đi những ý riêng của mình để rồi khi đón nhận những thập giá trong cuộc đời, chúng ta sẽ thắp lên trong lòng mình một niềm hy vọng rằng: Chúa muốn điều này xảy ra trong cuộc đời con. Chúa muốn con được hạnh phúc. Khi ấy, chúng ta thực sự là những người lữ hành của hy vọng.
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, Đấng làm điểm tựa của con đường hy vọng, ban ơn thêm sức cho chúng ta để cuộc hành trình của mùa chay thánh thắp lên niềm vui, niềm bình an và hạnh phúc khi mỗi chúng ta đối diện với thánh giá cuộc đời.”
-
Phụng vụ Thánh Thể
Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
4. Lời cảm ơn
Cuối Thánh lễ, Lm chánh xứ cảm ơn Lm Tổng đại diện Inhatio đã hiệp dâng Thánh lễ, cảm ơn mọi người đã cầu nguyện, đã chúc mừng và gửi đến những món quà tràn đầy tình thương. Xin Thánh cả Giuse cầu cùng Chúa ban ơn cho tất cả mọi người biết sống khiêm tốn hiền lành như thánh Giuse.
5. Cảm nhận
Mọi người ra về, tâm tư còn âm vang lời bài ca kết lễ : “Giuse trong xóm nhỏ quê nghèo thuở xưa, miền Nadaret, Thánh Gia người vui sống…” Nhìn cảnh giáo xứ đang bề bộn với bao dàn giáo, một bạn trẻ thốt lên: ”Giáo xứ chúng ta đang trong tình trạng "xóm nhỏ khó nghèo vì nhà thờ đang sửa chữa... Như lời, Lm chánh xứ nhắn nhủ “Hãy đến cùng Giuse”, ước mong mọi người hãy đến với Thánh Cả Giuse xin Ngài nâng đỡ, chuyển cầu cùng Chúa để việc tu sửa ngôi nhà thờ của giáo xứ mau chóng được hoàn thành tốt đẹp.
Bài: Trần Thăng
Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)
\
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ kính Thánh cả Giuse, kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ Thánh Khang
-
Giáo xứ Bùi Phát: Mừng kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria 2025 -
70 năm thành lập giáo xứ Thánh Giuse - Gò Vấp -
Giáo xứ Nhân Hòa hành hương Năm Thánh 2025 -
Lễ kính Thánh Giuse tại giáo xứ Nam Thái -
Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse: Bổn mạng giáo xứ Phú Hòa -
Lễ kính thánh Giuse - Bổn mạng giáo xứ Tân Trang - 19.03.2025 -
Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ kính Thánh Giuse, bổn mạng Linh mục phó xứ và Giáo khu II -
Giáo xứ Tân Việt: Lễ kính Thánh Giuse bổn mạng giáo họ Giuse -
Cáo phó: Thân phụ Linh mục Giuse Nguyễn Văn Long qua đời
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa