Giáo xứ Gia Định mừng lễ Bổn mạng của Linh mục Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân
TGPSG -- Vào lúc 17g30, thứ Sáu 31-7-2026, đông đảo giáo dân giáo xứ Gia Định đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Inhaxiô Loyola, Bổn mạng Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Inhaxiô Hồ Văn Xuân, nguyên Chánh xứ Gia Định. Thánh lễ do ngài chủ tế.
Đồng tế với Cha TĐD có khoảng 15 linh mục, gồm các linh mục chánh và phó xứ Gia Định, các linh mục xuất thân trong giáo xứ, các linh mục nguyên phó xứ Gia Định, Lm phó xứ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, đặc biệt là các linh mục thân hữu của Cha TĐD từ Bến Tre, Cần Thơ và Long Xuyên lên.
Lm Giuse Trần Văn Chinh, phó xứ, đã công bố Tin Mừng.
Sau đó, Lm TĐD Inhaxiô đã dành trọn bài giảng để chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của Thánh Inhaxiô - một bài giảng rất sâu sắc để rút ra những bài học quý giá cho cộng đoàn về đời sống Đức Tin:
“Có một câu nói rất ý nghĩa: "Thiên Chúa không luôn thay đổi hoàn cảnh của chúng ta, nhưng Người có thể thay đổi trái tim của chúng ta. Và khi trái tim thay đổi, cả cuộc đời sẽ đổi thay." Câu nói ấy dường như tóm gọn cả cuộc đời của thánh Inhaxiô Loyola, vị sáng lập Dòng Tên, mà Giáo Hội mừng kính vào ngày 31 tháng 7 hằng năm.
Nếu không có biến cố bị trọng thương trong trận chiến Pamplona năm 1521, có lẽ lịch sử Giáo Hội đã không có một vị đại thánh, và cũng không có Dòng Tên như ngày hôm nay. Điều tưởng như là một tai họa lại trở thành cánh cửa Thiên Chúa mở ra để dẫn đưa một con người bước vào một hành trình hoàn toàn mới.
Qua cuộc đời của thánh Inhaxiô, chúng ta có thể rút ra ba bài học quý giá cho đời sống đức tin hôm nay.
1. Thiên Chúa có thể biến thất bại thành khởi đầu của một ơn gọi
Thánh Inhaxiô sinh ra trong một gia đình quý tộc Tây Ban Nha. Khi còn trẻ, ngài đầy tham vọng. Ngài yêu thích danh dự, khao khát chiến công và ước mơ trở thành một hiệp sĩ lừng danh phục vụ triều đình. Đó là những ước mơ rất đẹp của tuổi trẻ.
Thế nhưng, trong trận chiến bảo vệ thành Pamplona, một viên đạn đại bác đã làm gãy chân ngài. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi dự định và hoài bão của một đời người dường như sụp đổ.
Trong những tháng ngày nằm dưỡng bệnh, vì không còn những cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ để đọc, Inhaxiô được trao hai cuốn sách duy nhất còn trong nhà mà ngài chưa đọc: Cuộc đời Chúa Giêsu và Cuộc đời các thánh.
Đọc những trang sách ấy, một câu hỏi đã nảy sinh trong lòng ngài: "Nếu các thánh đã làm được, tại sao tôi lại không làm được?" Đó là giây phút Thiên Chúa chạm đến trái tim của Inhaxiô.
Nhiều khi Thiên Chúa cũng bước vào cuộc đời chúng ta qua những điều mà chúng ta không hề mong muốn: một cơn bệnh, một thất bại, một mất mát, một biến cố đau thương hay một cánh cửa vừa khép lại.
Điều quan trọng không phải là biến cố xảy đến, nhưng là chúng ta có nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi mình qua biến cố ấy hay không. Đôi khi chính những gì ta tưởng là kết thúc lại là khởi đầu của một ơn gọi mới.
2. Điều Thiên Chúa cần không phải là tài năng, mà là một trái tim hoàn toàn thuộc về Người
Sau khi hoán cải, thánh Inhaxiô không còn tìm kiếm vinh quang cho bản thân nữa. Tất cả những gì ngài thực hiện đều quy hướng về Thiên Chúa.
Khẩu hiệu nổi tiếng của ngài là: “Ad Maiorem Dei Gloriam - Cho vinh quang Thiên Chúa hơn." Khẩu hiệu ấy cũng trở thành linh đạo của Dòng Tên cho đến hôm nay.
Từ việc cầu nguyện, truyền giáo, đào tạo các linh mục và tu sĩ, phục vụ người nghèo, hướng dẫn Linh thao hay viết sách, mọi việc của ngài đều chỉ nhằm một mục đích duy nhất: làm sáng danh Thiên Chúa.
Đây cũng là lời chất vấn dành cho mỗi người chúng ta. Hằng ngày, chúng ta làm biết bao công việc. Nhưng điều đáng tự hỏi là:
- Tôi đang làm vì ai?
- Tôi đang tìm kiếm điều gì?
- Tôi mong người khác khen ngợi mình, hay mong Thiên Chúa được tôn vinh?
Cùng một công việc, nhưng động cơ khác nhau sẽ làm nên giá trị khác nhau trước mặt Chúa. Thiên Chúa không cần những con người hoàn hảo. Người cần những con người biết trao trọn trái tim mình cho Người.
3. Tìm gặp Thiên Chúa trong mọi sự
Một trong những nét đẹp nhất nơi linh đạo của thánh Inhaxiô là biết tìm gặp Thiên Chúa trong mọi sự.
Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong nhà thờ hay trong giờ cầu nguyện. Người còn hiện diện nơi gia đình, nơi bàn làm việc, trong trường học, bệnh viện, giữa người nghèo, trong niềm vui cũng như trong nước mắt.
Toàn bộ cuộc sống đều có thể trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa.
Chính vì vậy, thánh Inhaxiô khuyên các môn đệ thực hành việc xét mình hằng ngày. Việc xét mình không phải để tìm lỗi của bản thân, nhưng để tự hỏi:
- Hôm nay Chúa đã đến với tôi lúc nào?
- Tôi đã đáp lại Người ra sao?
- Tôi đã nhận ra sự hiện diện của Người trong những biến cố bình thường của cuộc sống chưa?
Đó là một phương thế đơn sơ nhưng rất sâu sắc, giúp đời sống thiêng liêng lớn lên từng ngày.
Cha TĐD Inhaxiô còn kể lại một câu chuyện rất đẹp sau cuộc hoán cải của thánh Inhaxiô. Một cử chỉ nói lên cả cuộc đời
Khi còn là hiệp sĩ, ngài rất quý bộ áo giáp và thanh gươm của mình. Đó là biểu tượng của danh dự, địa vị và lý tưởng sống.
Sau khi trở về với Chúa, ngài hành hương đến đền Đức Mẹ Montserrat, thuộc vùng Catalonia, Tây Ban Nha. Tại đây, ngài thức suốt đêm cầu nguyện. Đến sáng, ngài đặt thanh gươm và bộ áo giáp dưới chân Đức Mẹ, rồi trao y phục quý giá của mình cho một người nghèo. Đó không chỉ là việc từ bỏ một nghề nghiệp hay một địa vị. Đó là dấu chỉ của một cuộc đời hoàn toàn đổi hướng.
Kể từ hôm ấy, Inhaxiô không còn là hiệp sĩ phục vụ vị vua trần thế nữa, nhưng trở thành hiệp sĩ của Đức Kitô.
Câu chuyện nhắc nhở chúng ta: Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đặt dưới chân Chúa những "thanh gươm" của chính mình: lòng kiêu ngạo, tính ích kỷ, sự nóng giận, lòng hơn thua, những tham vọng không phù hợp với Tin Mừng... để mặc lấy khí giới của người môn đệ Đức Kitô là đức tin, đức cậy và đức mến.
Cuối bài giảng, cha Tổng đại diện Inhaxiô đã nhắn nhủ cộng đoàn qua kết luận:
Thánh Inhaxiô Loyola không để lại cho Giáo Hội những lâu đài hay kho tàng vật chất. Điều ngài để lại là một con đường nên thánh. Con đường ấy bắt đầu bằng sự hoán cải, được nuôi dưỡng bằng sự phân định thánh ý Thiên Chúa và đạt tới đích điểm là một cuộc đời hoàn toàn sống cho vinh quang Thiên Chúa.
Xin thánh Inhaxiô Loyola chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, đặc biệt những ai đang phân định ơn gọi, đang tìm hướng đi cho cuộc đời hay đang trải qua những thử thách. Xin cho chúng ta biết nhận ra Chúa trong mọi biến cố, biết chọn điều đẹp lòng Chúa hơn điều mình yêu thích, và biết sống trọn vẹn cho vinh quang Thiên Chúa. Amen.
Sau phút thinh lặng, mọi người suy niệm để Lời Chúa được khắc sâu, cộng đoàn cùng bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể với tâm tình sốt mến.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm TĐD Inhaxiô nói lên lời cảm ơn chân thành với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, đặc biệt là các Cha đồng tế, nhất là các cha thân hữu ở vùng xa. Ngài cảm động vì các linh mục đã nhớ đến ngài, cùng đến hiệp dâng thánh lễ trong ngày Bổn mạng dù ngài không có ý định mời ai. Ngài cũng nói lên niềm trăn trở trong công việc đại trùng tu Nhà thờ Chánh Tòa cổ kính và ngôi nhà thờ Gia Định thân yêu. Ngài xin mọi người góp lời cầu nguyện cũng như giúp đỡ để công việc trùng tu được hoàn thành tốt đẹp.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày, mọi người ra về với bài giảng của Cha TĐD còn đọng trong lòng mỗi người. Ước gì lời cầu nguyện nổi tiếng của thánh Inhaxiô cũng trở thành tâm tình của mỗi người chúng ta:
Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và toàn thể ý muốn của con. Tất cả những gì con có và con sở hữu đều là hồng ân Chúa ban. Con xin dâng lại tất cả cho Chúa để Chúa sử dụng hoàn toàn theo thánh ý Ngài. Xin chỉ ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa. Như thế là đủ cho con.
Đó cũng chính là con đường dẫn đến tự do đích thực và hạnh phúc viên mãn trong đời sống Kitô hữu.
Bài: MVTT GX Gia Định (TGPSG)
Ảnh: Nguyễn Hoàng
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức năm 2026
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Đồng hành với người tìm hiểu đức tin -
Giáo xứ Xóm Chiếu: Khai mạc cung nghinh Thánh tích Thánh Carlo Acutis -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ kính Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng -
Giáo điểm Tin Mừng: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 25 thụ nhân -
Giáo xứ Hòa Hưng: Đón nhận các chi thể mới của Đức Kitô -
Giáo xứ Tân Đông: Hành hương Đức Mẹ Tà Pao và Núi Cúi -
Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm chuẩn bị mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Gò Vấp: Thắp sáng đức tin qua từng thế hệ trong Hội thi “Ông Bà Kể Chuyện Chúa Giêsu Cho Cháu” - Mùa 2 -
Giáo xứ Tân Phước: Ban Thiện Chí mừng lễ Thánh Christopher – Bổn mạng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa