Giáo xứ Gia Định cầu nguyện cho bệnh nhân và những người cao niên
TGPSG -- "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.” (Mt 11,28).
Lời Chúa Giêsu mời gọi những những ai đau khổ, âu lo hãy đến với Người để tìm được sự bình an, đã được Linh mục (Lm) Giuse Mai Thanh Tùng, Chánh xứ Gia Định, nhắc đến trong Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, được cử hành vào lúc 08g-10g ngày 15/02/2025, tại nhà thờ Gia Định.
Ngày Thế giới Bệnh nhân là ngày 11/02/2025, nhưng giáo xứ đã chọn ngày hôm nay để cử hành Thánh lễ cầu cho bệnh nhân vì lý do: thứ Bảy là ngày nghỉ làm của đa số nhân viên, các con cháu cũng như các tình nguyện viên sẽ thuận tiện hơn trong việc giúp ông bà, cha mẹ yếu đau đến tham dự Thánh lễ.
Buổi lễ được chia thành 2 phần chính:
Phần 1: Bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân
Từ 8 giờ, các tình nguyện viên đã túc trực, giúp khiêng các xe lăn và dìu những người yếu chân lên bậc tam cấp trước nhà thờ.
Các linh mục cũng đã hiện diện bên tòa giải tội.
Với những ai yếu chân, đi đứng khó khăn, linh mục đến ngồi kề bên để ban phép Hòa Giải.
Trước khi ban Bí tích xức dầu, mọi người lắng nghe đoạn Tin Mừng Mt 11, 25-30: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái còn gánh của Ta thì nhẹ nhàng.”
Sau đó, Lm Chánh xứ Giuse diễn giải: “Thiên Chúa muốn nói với con người: Thiên Chúa là Đấng quyền năng, giàu lòng thương xót, luôn chạnh lòng thương và cảm thông những đau khổ của con người. Bệnh hoạn tật nguyền làm cho con người đau khổ và làm cho chính những người thân phải ái ngại và cũng đau xót, đồng cảm… Vì thế, Chúa Giêsu đã nói những lời này để an ủi mỗi người.
Câu Lời Chúa này không xa lạ đối với giáo dân xứ Gia Định vì đã được ghi khắc ở tiền đình nhà thờ dưới chân bức tượng Thánh Tâm Chúa “VENITE AD ME OMNES” có nghĩa là “Tất cả hãy đến với Ta”.
Lm chánh xứ Giuse phân tích: “Nếu gọi là ách thì sao có thể êm ái, nhẹ nhàng được. Nhưng chính tình yêu làm cho ách nhẹ nhàng. Một người bố trong gia đình đi làm mệt nhọc, vất vả, nhưng khi nghĩ đến công sức của bản thân sẽ đem cho những người thân yêu những món quà, những gì cần thiết và đặc biệt mang đến niềm vui và hạnh phúc cho gia đình thì cái ách đó hóa nên nhẹ nhàng.
Chính tình yêu làm cho cuộc sống hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn. Đó là tình yêu nhân loại. Cao hơn thế nữa, khi mọi người tin vào tình yêu và ân sủng của Chúa. Thánh Phaolô nói “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12:1-21). Tôi không dựa vào tôi, vào tài năng, tiền bạc, sức mạnh của tôi mà tôi dựa vào ơn của Chúa. Ơn của Chúa vượt trên tất cả. Đối với Chúa, những gì con người không làm được, Thiên Chúa sẽ làm được.
Trong niềm tin tưởng vào ơn nâng đỡ và chữa lành của Chúa mọi người sốt sắng lãnh nhận Bí tích Xức Dầu bệnh nhân.
+ Lm Chánh xứ rảy Nước Thánh trên giáo dân tham dự
+ Tiếp đến là nghi thức ‘Đặt tay’ trên mọi người.
+ Cuối cùng, Lm Chánh xứ và phó xứ lấy Dầu Bệnh Nhân (O.I.) xức trên trán và hai tay bệnh nhân.
Phần 2: Thánh lễ
Trong bài giảng, qua trích đoạn Tin Mừng nói đến phép lạ Chúa chữa người bại liệt (Lc 5:17-26), Lm chủ tế Giuse diễn giải: Trong khi đi Loan Báo Tin Mừng, Chúa Giêsu tiếp xúc với những người cần đến quyền năng của Chúa. Đó là những người bệnh hoạn, bị quỷ ám, bối rối, lo âu, thất vọng, bị bỏ rơi… Bất cứ ai đến với Chúa Giêsu đều được bình an, được chữa lành, đặc biệt những ai có lòng tin, chắc chắn sẽ được ơn Chúa.
Trong bài Tin Mừng này, Chúa thấy niềm tin của người bất toại và những người khiêng cáng cho ông nên Ngài phán “Tội lỗi con đã được tha”. Họ chỉ xin được chữa bệnh thôi, nhưng Chúa ban cho ơn cao trọng hơn là “tha thứ tội lỗi”. Ơn này chỉ Thiên Chúa mới ban được. Vì thế mọi người thắc mắc: Ông này có quyền gì?
Trong cuộc đời, đôi khi nhiều người trách Chúa: “Xin hoài mà Chúa không nhận lời.” Nhưng về sau khi nghĩ lại mới thấy bản thân đã được những ơn lớn hơn thế. Thật vậy, Chúa rộng lượng và biết những gì cần thiết cho con người. Điều kiện để được ơn là Tin và đổi mới đời sống.
Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu phán “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, vậy mỗi người hãy đổi mới đời sống, đón nhận Lời Chúa. Tin vào Tin Mừng Chúa. Đó là điều ai cũng có thể thực hiện được nhằm đem ích lợi cho mình, để có cuộc sống bình an đời này và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.
Đặc biệt trong Năm Thánh “Hành hương trong niềm hy vọng” Trần gian chỉ là quán trọ, mỗi người là khách hành hương đi về nhà Chúa, trong niềm hy vọng Chúa dẫn về quê nhà trên Trời, nơi đó không còn đau yếu bệnh tật, đau khổ chỉ còn niềm vui hạnh phúc trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần.
Năm Thánh 2025 “Những người hành hương của hy vọng”. Hôm nay mọi người họp mặt nơi đây cũng là khách hành hương, tuy rằng nơi đây không phải là địa điểm hành hương được chỉ định. Nhưng trong Thánh lễ cầu cho bệnh nhân này, mọi người sám hối được ơn tha thứ, đã lắng nghe Lời Chúa, được rảy nước thánh, xức dầu thánh, dâng lời cầu nguyện xin ơn tha thứ và lãnh Bí tích Thánh Thể. Ý thức thân phận bọt bèo của những người lữ hành, mỗi người hãy xin Chúa gia tăng niềm cậy trông để bản thân thêm lòng tin, lòng mến vào Chúa, đón nhận Lời Chúa, sống Lời Chúa dạy để biến đổi đời sống và được bình an.
Để kết, ngài nhắc lại lời chào chúc đơn giản của các linh mục “Chúa ở cùng anh chị em”. Có Chúa ở cùng, mọi người sẽ được bình an. Và, lời chúc long trọng “Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.” Có Chúa ở bên nâng đỡ và có Chúa thì có tình yêu như lời Chúa nói “Ách của Ta thì êm ái còn gánh của Ta thì nhẹ nhàng. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm Chánh xứ bày tỏ lời cám ơn mọi người đã ân cần chuẩn bị, góp phần giúp buổi lễ diễn ra tốt đẹp.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 10 giờ. Mọi người ra về lòng tràn niềm vui vì được Chúa ban ơn tha thứ và nâng đỡ bổ sức, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc vì có Chúa ở cùng. Dòng chữ trên cổng nhà thờ như nhắc nhở mọi người “Ra về phục vụ yêu thương. Thương người mến Chúa là đường ta đi”, các tình nguyện viện lại tiếp tục phục vụ: nâng các xe lăn và dìu dắt các bệnh nhân ra xe…
Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Hòa Hưng chào mừng Đức Giám mục Kevin W. Vann
-
Đức Giám mục Kevin Wiliam Vann thăm và dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Tân Trang -
Giáo xứ Tân Việt cầu nguyện cho bệnh nhân - 2025 -
Thiếu nhi giáo xứ Bình Hưng tham gia Đố vui Kinh Thánh -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Mừng bổn mạng giới y khoa của giáo xứ Tân Phú Hoà -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc -
Giáo xứ Thị Nghè kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức -
Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày Thế Giới Bệnh Nhân tại giáo xứ Đức Tin -
Ngày Thế giới Bệnh nhân 11-2-2025 tại giáo xứ Tân Phú -
Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho bệnh nhân và người cao niên tại giáo xứ Vĩnh Hội
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa