Giáo xứ Gia Định bước vào thứ Tư lễ tro, khai mạc hành trình Mùa Chay Thánh 2025

Giáo xứ Gia Định bước vào thứ Tư lễ tro, khai mạc hành trình Mùa Chay Thánh 2025

Giáo xứ Gia Định bước vào thứ Tư lễ tro, khai mạc hành trình Mùa Chay Thánh 2025

TGPSG -- “Chúng ta hãy chết đi cho tội lỗi, hãy chết đi cho những yếu đuối của mình để sự sống của Chúa một lần nữa lớn lên trong tâm hồn chúng ta.

Đó là lời mời gọi đầu lễ của Linh mục (Lm) phó xứ Giuse Lê Hoàng Tuấn trong Thánh lễ Tro, khai mạc hành trình Mùa Chay Thánh, vào lúc 19 giờ 30 ngày 05-03-2025, tại giáo xứ Gia Định, giáo hạt Gia Định, TGP Sài Gòn.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ.

Vào đầu Thánh lễ, Lm chủ tế đã nói lên ý nghĩa việc xức tro trên đầu nhắc nhở con người là thân phận bụi tro, hãy sống xứng đáng làm con Thiên Chúa; và Thánh lễ tro bắt đầu hành trình Mùa Chay Thánh. Vì thế, mỗi ngày chúng ta phải biết chết đi cho tội lỗi, chết đi cho những yếu đuối của mình, để sự sống của Chúa mỗi ngày lớn lên trong tâm hồn chúng ta. Lúc ấy, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui của Ơn Chúa ban cho chúng ta.

Sau bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Lm chủ tế chia sẻ:

Chúng ta cùng với Giáo hội Hoàn vũ khai mạc Mùa Chay Thánh với thứ Tư Lễ Tro. Trong thánh Lễ Tro, chúng ta cử hành nghi thức xức tro, một Á Bí tích. Xức tro trên đầu để nhắc nhớ chúng ta là thân tro bụi và khi chết sẽ trở về với bụi tro.

Lm chủ tế cũng nhấn mạnh: Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện ba điều để chúng ta đi vào kinh nghiệm của cái chết và sống lại. Đó là:

- Hãy làm việc bác ái: để chết đi với những ích kỷ mà tôi đã chỉ nghĩ cho tôi, và giờ đây tôi sẽ nghĩ đến anh chị em tôi, đặc biệt là những người khó khăn.
- Hãy cầu nguyện: để ở bên Chúa, để bớt đi những toan tính, đua đòi thường tình, giờ đây, tôi muốn dành thời gian để cầu nguyện với Đấng mà tôi tôn thờ.
- Hãy ăn chay: ăn chay để những đòi hỏi cho bản thân tôi và những cao ngạo của tôi sẽ chết đi, để tôi sẽ trở nên khiêm nhường hơn, tôi sẽ trở nên dễ mến hơn.

Sau bài giảng, Lm chủ tế làm phép tro và tất cả giáo dân lần lượt được xức tro trên đầu.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 20giờ 40 cùng ngày. Cộng đoàn hát chung bài Kinh chay và trở về với quyết tâm “Chết đi cho tội lỗi, chết đi cho những yếu đuối” để sự sống của Chúa một lần nữa lớn lên trong tâm hồn của mình trong Mùa Chay Thánh này.

Bài & Ảnh: GB Trần Văn Luận (TGPSG)

 

 

 

 

 

 

 

 

Top