Giáo xứ Đức Tin mừng kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - 15/08/2025

Giáo xứ Đức Tin mừng kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - 15/08/2025

Giáo xứ Đức Tin mừng kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  - 15/08/2025

TGPSG -- “Khi chiêm ngắm Mẹ Lên Trời, chúng ta cũng hy vọng được phần phúc trên nước Thiên Đàng.’’

Linh mục (Lm) Quản Nhiệm Đaminh Phạm Khắc Duy đã nhấn mạnh trong phần mở đầu Thánh lễ mừng trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được cử hành vào lúc 17giờ30, thứ Sáu, ngày 15/08/2025, tại Thánh đường Giáo xứ Đức Tin. Đây cũng là lễ Bổn Mạng của giáo xứ và kỷ niệm tròn một năm cha Quản Nhiệm Đaminh Phạm Khắc Duy nhận xứ.

Linh mục (Lm) Đaminh Phạm Khắc Duy chủ tế, cùng hiệp dâng với Ngài có ba linh mục thân hữu.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX), đại diện các hội đoàn và đông đảo dân Chúa trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng nguyện kinh chung. Sau đó, là cuộc rước gồm: Bình hương, Thánh giá nến cao, HĐMV, các đoàn thể trong bầu khi trang nghiêm và sốt sắng trong sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.

Khởi đầu Thánh lễ, Lm Quản Nhiệm Đaminh nhấn mạnh: “Đặc ân của Đức Maria là được Chúa thưởng ban cả Hồn Xác lên trời. Qua tước hiệu ấy, chúng ta được mời gọi suy gẫm năm sự Mừng. Khi chiêm ngắn Mẹ Lên Trời, chúng ta cũng hy vọng được phần phúc trên nước Thiên Đàng.”

Sau bài đọc Tin Mừng, Lm Đaminh Kiều Ngọc Linh (Dòng Vinh Sơn) giảng lễ.

Ngài gợi nhớ rằng cách đây 76 ngày, Giáo hội vừa Mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên. Hai biến cố gần nhau như lời nhắc nhở: Chúa và Mẹ đã trở về trời, để lại đoàn con lữ hành trần thế. Với Chúa Giêsu, Kinh Thánh tường thuật rõ ràng: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu ở lại 40 ngày để dạy dỗ và củng cố đức tin cho các môn đệ rồi thăng thiên trước sự chứng kiến của các Ông. Còn với Đức Mẹ, dù kinh Thánh không nói trực tiếp nhưng dựa vào đời sống và nhân đức của Mẹ, Giáo hội xác tín Mẹ được cả hồn lẫn xác lên trời.

“Xin vâng” - Mẫu gương tuyệt hảo.

Đức Mẹ là mẫu gương tuyệt vời của Đức Tin, sự khiêm nhường và vâng phục. Từ lời “Xin vâng” trong biến cố Truyền Tin. Mẹ đã mở lối cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Noi gương Mẹ, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống ngoan ngoãn, tin tưởng, vân phục và yêu nếm Chúa.

Hình ảnh “bảo lãnh’’ của Chúa Giêsu.

Linh mục giảng lễ dùng từ “bảo lãnh” để diễn tả: Chúa Giêsu - Đấng chién thắng tội lỗi và sự chết. Ngài được trao toàn quyền trên trời dưới đất và đã bảo lãnh cho Mẹ mình không chỉ phần hồn mà cả phần xác được vào hưởng vinh quang thiên quốc. Sách Khải Huyền cũng mô tả hình ảnh người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, đã nói lên hình ảnh của Mẹ sáng láng, Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đặc biệt ngày 1/11/1950 Đức Giáo Hoàng Piô XII đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lời mời gọi và cầu nguyên.

Kết thúc bài giảng Lm giảng lễ Đaminh mời gọi cộng đoàn noi gương Mẹ, sống yêu thương, thực thi bác ái, giữ các điều răn, khiêm nhường và vâng phục Chúa, để mai sau được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Ngài tha thiết cầu xin: Lạy Mẹ Maria - Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của Giáo hội và của từng người chúng con. Xin Mẹ đoái thương nhìn đến giáo xứ nhỏ bé của chúng con để chở che trong mọi gian nan.

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khi ấm cúng, trang nghiêm.

Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện HĐMVGX gởi lời cám ơn và chúc mừng đến quý cha đồng tế đã đến dâng Thánh lễ.

Thánh lễ khép lại lúc 18giờ50 bằng bài hát kết lễ và niềm vui của ngày đại lễ được ghi lại qua những tấm hình chụp lưu niệm tràn đầy tình thân ái.

Lời kết.

Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn Mạng giáo xứ Đức Tin và cũng là kỷ niệm ghi dấu một năm Cha Quản Nhiệm Đaminh Phạm Khắc Duy đồng hành với giáo xứ. Cộng đoàn chúng con xin tri ân Cha. Nguyện xin Mẹ Maria luôn cầu bầu cùng Chúa, ban cho Cha dồi dào sức khỏe, bình an và ơn khôn ngoan để hăng say trong sứ vụ chăm sóc đoàn chiên cảu Chúa.

                                                      Bài & ảnh: Giuse Nguyễn Huy Hoàn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top