Giáo xứ Đức Mẹ Hòa Bình - Vườn Chuối: Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu - 2026

TGPSG -- “Thánh tâm Chúa mời gọi mọi người hướng về tình yêu”.

Linh mục Phêrô Nguyễn Thành Tín đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG), được cử hành trọng thể vào lúc 17g30, thứ Sáu, ngày 12.06.2026, tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Trí Dũng, cùng với sự tham dự các thành viên GĐPTTTCG Xứ đoàn, còn có Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, các ân nhân, thân nhân, khách mời và giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế đã chúc mừng GĐPTTTCG Xứ đoàn và cầu xin tình yêu Thánh Tâm Chúa luôn ngự trị trong từng đoàn viên, để mỗi người biết sống đáp đền tình yêu Thánh Tâm Chúa:

“Hôm nay, ngày Lễ Thánh Tâm Chúa cũng là ngày toàn thể Giáo hội cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục. Xin Chúa biến đổi các linh mục của Chúa, để các ngài biết noi gương Chúa luôn yêu thương dẫn dắt đoàn chiên Chúa đến bến bờ hạnh phúc là nước Trời.”

Trong bài giảng Tin Mừng theo Thánh Matthêu, linh mục Phêrô diễn giảng: “Đức Kitô mời gọi chúng ta chiêm ngắm trái tim yêu thương, trái tim rộng mở của Thiên Chúa. Ngài dạy chúng ta cách yêu thương nhau: các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương các con. Và mỗi khi chúng ta có những tổn thương trong cuộc sống hãy chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa: Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.
Xin Chúa che chở và phù trì cho mỗi người chúng ta, cho các mục tử, cách riêng cho các thành viên GĐPTTTCG, học theo gương của Chúa, học lấy tình yêu của Chúa: hãy đến với Ta, hãy học cùng Ta. Chắc chắn Trái tim yêu thương của Chúa sẽ lấp đầy những thiếu xót của chúng ta trong cuộc sống, giúp chúng ta có sức mạnh đến với anh chị em mình bằng đời sống yêu thương phục vụ và đem tình yêu Chúa đến với những người xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, là phần trao bằng Tri ân đến các ân nhân của GĐPTTTCG Xứ đoàn.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, vị đại diện GĐPTTTCG đã ngỏ lời cảm ơn các linh mục đồng tế, các ân nhân và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho đoàn thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm vui, được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh. 

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang trọng và niềm vui được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh. Tuy Thánh lễ đã kết thúc, nhưng lời mời gọi của Thánh Tâm Chúa vẫn luôn vang vọng: sống yêu thương, biết tha thứ và trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay.

Bài: Minh Lan  & Ảnh: Đông Phương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top