Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm

TGPSG – “Đức tin không dừng lại ở cảm xúc hay những rung động ban đầu, nhưng phải được thể hiện bằng đời sống yêu thương cụ thể.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Hạt trưởng Tân Định, trong Thánh lễ ban Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 63 dự tòng và trao Bí tích Thêm Sức cho 11 anh chị em, được cử hành lúc 10g Chúa Nhật ngày 10.05.2026 tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Đinh Ngọc Lâm, CSsR, chánh xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và linh mục Phêrô Trần Bá Thảo, CSsR, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, thân nhân và bạn bè của các anh chị lãnh nhận bí tích.

Mở đầu Thánh lễ, cha Phêrô Trần Bá Thảo cử hành nghi thức tiếp nhận các dự tòng. Trong bầu khí trang nghiêm, các anh chị em chính thức bày tỏ ước nguyện bước theo Chúa Kitô và gia nhập Hội Thánh. Đây không chỉ là một nghi thức phụng vụ, nhưng còn là dấu mốc mở ra hành trình đức tin mới trong đời sống mỗi người.

Trong bài giảng Tin Mừng theo Thánh Gioan, linh mục Phaolô kể lại câu chuyện về một dự tòng chia sẻ trên Facebook niềm vui khi sắp lãnh nhận Bí tích Rửa tội và chọn thánh hiệu Tôma vì lòng yêu mến Thánh Tôma Tông đồ.

Khởi đi từ câu chuyện ấy, cha gợi mở câu hỏi về “ngày rực rỡ nhất” của đời người. Với các dự tòng, đó là ngày được lãnh nhận Bí tích Rửa tội để trở nên con cái Thiên Chúa. Nhưng với người Kitô hữu, ngày rực rỡ nhất còn là ngày được về với Chúa trong Nước Trời, hiệp thông trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.

Dựa trên lời Chúa Giêsu: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”, cha nhấn mạnh rằng đức tin không chỉ dừng ở cảm xúc, nhưng phải thể hiện qua tình yêu cụ thể trong đời sống. Chúa Giêsu chính là mẫu gương trọn vẹn của tình yêu khi hiến mạng sống vì Chúa Cha và nhân loại.

Ngài mời gọi các dự tòng sống tinh thần “Đạo yêu thương”: mến Chúa và yêu người qua sự quảng đại, tha thứ, phục vụ và hy sinh.

Ngài nhìn nhận rằng yêu thương không dễ, nhất là khi phải yêu cả những người làm tổn thương mình. Tuy vậy, tình yêu dành cho tha nhân là thước đo tình yêu dành cho Thiên Chúa, như Thánh Gioan từng khẳng định: ai nói yêu mến Thiên Chúa mà ghét anh em mình thì là kẻ nói dối.

Kết thúc bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng các tân tòng, sống đức tin bằng chứng tá cụ thể trong gia đình và đời sống hằng ngày, đồng thời tín thác vào Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn và nâng đỡ hành trình đức tin của người Kitô hữu.

Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào phần cử hành các Bí tích. Trong bầu khí linh thiêng, 63 anh chị em dự tòng 63 anh chị em dự tòng lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo, chính thức trở nên con cái Thiên Chúa và gia nhập Hội Thánh Công giáo.

Tiếp đó, 11 anh chị em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức qua việc đặt tay và xức dầu của các linh mục, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để thêm vững mạnh trong đời sống đức tin.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và khép lại vào lúc 11g15 cùng ngày với niềm vui được diễn tả qua các tấm hình chụp chung trước cung thánh.

Bài: Têrêsa Calcuta Trâm Nguyễn  & Ảnh: Gioan Baotixita Nguyễn Hùng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top