Giáo xứ Đức Bà Fatima đón mừng lễ Bổn mạng trong tinh thần hiệp nhất

Giáo xứ Đức Bà Fatima đón mừng lễ Bổn mạng trong tinh thần hiệp nhất

Giáo xứ Đức Bà Fatima đón mừng lễ Bổn mạng trong tinh thần hiệp nhất

TGPSG -- Sau một thời gian dài, giáo xứ Đức Bà Fatima mới lại có dịp cùng nhau chìm đắm trong một bầu không khí hiệp nhất và chuẩn bị rộn ràng cho ngày lễ bổn mạng trọng đại. Từng góc nhỏ của giáo xứ dường như được thắp lên niềm hân hoan khi cộng đoàn cùng nhau chuẩn bị tâm hồn và cảnh trí, thể hiện sự thành kính hướng về ngày lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima - Bổn mạng giáo xứ.

Công tác chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng này đã được khởi động từ nhiều tuần trước, với sự tham gia nhiệt tình của tất cả các hội đoàn và thành viên trong giáo xứ. Từ việc trang hoàng khuôn viên, chuẩn bị các nghi thức phụng vụ cho đến các công việc hậu cần, mọi người đều chung tay góp sức, biến những ngày này thành một chuỗi ngày của tình yêu thương và sự gắn kết.

Đêm canh thức bên Mẹ: ghi nhớ sứ điệp Fatima

Cao điểm của các hoạt động này là chương trình mừng bổn mạng diễn ra trong hai ngày chính. Tối ngày 12 tháng 10, cộng đoàn đã có một Đêm Canh Thức trang nghiêm và sốt sắng bên Đức Mẹ.

Đêm canh thức đã đưa cộng đoàn trở về với những kỷ niệm thiêng liêng về việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917. Qua các bài suy niệm và những lời cầu nguyện, cộng đoàn cùng nhau ôn lại lịch sử và ý nghĩa sâu sắc của những lần hiện ra này. Từ đó, một lần nữa cộng đoàn được mời gọi ghi nhớ, thực hành và chia sẻ cho mọi người xung quanh 3 mệnh lệnh quan trọng của Mẹ: Sám Hối - Cải Thiện Đời Sống, Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi và Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Đây chính là kim chỉ nam để mỗi người sống đời sống Kitô hữu của mình cách trọn vẹn hơn.

Đêm canh thức kết thúc với phần rước kiệu Đức Mẹ Fatima xung quanh nhà thờ. Với những lời kinh, lời ca tiếng hát và ngọn nến cháy sáng trong tay, cộng đoàn giáo xứ bước đi theo Mẹ, như thể hiện lòng quyết tâm sống noi gương Mẹ, thực thi các mệnh lệnh của Mẹ tại Fatima. Và như tiếng hát vang xa, ánh nến lan tỏa thế nào, cộng đoàn giáo xứ cũng mong muốn lan tỏa tình yêu Chúa và Đức Mẹ đến với mọi người.

Thánh lễ tạ ơn trọng thể và linh thiêng

Chiều ngày 13 tháng 10, ngày chính lễ, Thánh lễ tạ ơn trọng thể đã được cử hành trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ do linh mục (Lm) Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân chủ tế. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của: Lm Phanxicô Xaviê - Giám đốc TTMV Tổng Giáo phận Sài Gòn, Lm Gabriel - Hạt Trưởng Hạt Sài Gòn - Chợ Quán, Lm Inhaxiô - nguyên Chính xứ Đức Bà Fatima, các linh mục thân hữu và Lm Giuse - Quản nhiệm giáo xứ.

Đoàn rước trang trọng, cùng kiệu Đức Mẹ bước vào ngôi thánh đường nhỏ bé, nhưng ấm cúng, với sự hiện diện đông đảo của các tu sĩ, ân nhân, khách mời và cộng đoàn cùng tề tựu hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng, Cha Tổng Đại Diện đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sống và loan truyền sứ điệp Fatima trong đời sống hiện tại, khuyến khích mỗi người hãy trở thành chứng nhân sống động của Lòng Thương Xót Chúa và tình yêu của Đức Mẹ. Thánh lễ kết thúc với bài cảm ơn của vị đại diện giáo xứ và phần chụp ảnh lưu niệm.

Lễ Bổn mạng giáo xứ Đức Bà Fatima đã khép lại trong sự viên mãn và bình an, với thời tiết 2 ngày chính thật thuận lợi, như món quà mà Đức Mẹ dành cho giáo xứ. Đây không chỉ là dịp để cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Mẹ - Đấng bảo trợ của giáo xứ, mà còn là cơ hội quý báu để củng cố và thắp lên tinh thần hiệp nhất, yêu thương đã lan tỏa khắp giáo xứ trong những ngày qua.

Bài: Võ Xuân Tuấn Anh (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top