Giáo xứ Công Thành: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh

Giáo xứ Công Thành: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh

Giáo xứ Công Thành: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh

TGPSG -- “Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24)

Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh được cử hành lúc 17g45 ngày 08.08.2025 tại thánh đường Giáo xứ Công Thành, Giáo hạt Thủ Thiêm, do linh mục chánh xứ Đa Minh Đinh Công Đức chủ tế, với sự tham dự giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo”, linh mục Đa Minh đã chia sẻ ý nghĩa của việc từ bỏ. Ngài quảng diễn:

“Tại sao Chúa Giê-su khẳng định điều đó? Ngài đã mời gọi chúng ta, và chính Ngài đã trao sự sống hiện hữu của con người cho chúng ta. Thế nhưng, không phải Chúa Giê-su muốn chúng ta chối bỏ sự sống, mà là từ bỏ tham vọng của đời này, từ bỏ tội lỗi của chính mình, từ bỏ sự yếu đuối của con người, để tìm kiếm sự sống vĩnh cửu của đời sau.

Nay Giáo hội tưởng nhớ Thánh Đa Minh - một vị thánh, sống ở thế kỷ XII, thời kỳ xã hội bị ảnh hưởng bởi các tiểu thuyết. Ngài nổi tiếng với việc sáng lập Dòng Đa Minh, được biết đến với lòng nhiệt thành truyền giáo, đặc biệt trong việc chống lại tà thuyết Albigen, và với sự quan tâm sâu sắc đến việc giáo dục, đào tạo các nhà truyền giáo. Ngài luôn cầu nguyện khi đời sống đức tin của dân chúng bị lệch lạc.

Cùng thời với ngài còn có Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn - là minh chứng sống động về đời sống đơn sơ, khiết tịnh, khó nghèo, có tấm lòng bác ái đối với tha nhân và một mực tôn sùng Thiên Chúa.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 18g40 trong bầu khí hân hoan, mừng ngày bổn mạng của cha sở, quý tu sĩ và các anh em chọn Thánh Đa Minh làm quan thầy.

Trước đó, nhân dịp mừng bổn mạng của linh mục chánh xứ Đa Minh, đồng thời là cha linh hướng của Ban Bác Ái Xã Hội Giáo hạt Thủ Thiêm, anh chị em Caritas cũng tề tựu chúc mừng cha và tham dự buổi họp linh đạo định kỳ hàng tháng.

Ngày lễ khép lại, nhưng dư âm của những lời mời gọi từ bỏ chính mình để bước theo Đức Kitô vẫn đọng lại trong tâm hồn mọi người, như một ngọn lửa đức tin tiếp tục sưởi ấm và dẫn dắt họ trên hành trình tiến về Nước Trời.

Bài: Minh Hà & Ảnh: Lệ Hằng, Đức Hiệp (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top