Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2025

Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2025

Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ Vọng  Giáng Sinh 2025

TGPSG -- Hãy sống tình yêu và đức ái trong mọi mối tương quan của đời sống: từ gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái cho đến hàng xóm láng giềng.

Đó là tâm tình mời gọi của linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Trần Quảng, CSsR, trong Thánh lễ Vọng Giáng Sinh năm 2025, được cử hành lúc 20g30, ngày 24/12/2025, tại giáo xứ Công Lý. Chủ tế Thánh lễ là Lm chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Vương.

Hiệp dâng Thánh lễ Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các sơ cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau tham dự phần diễn nguyện trong bầu khí lắng đọng và sốt sắng, nhằm chuẩn bị tâm hồn bước vào mầu nhiệm thánh.

Đầu lễ, Lm chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Vương đã nhắn nhủ:“Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Chúa đã xuống trần gian để mang ơn cứu độ cho nhân loại - đó là hồng ân trọng đại nhất dành cho con người. Ngài đã trở nên Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và nhân loại.”
Đồng thời, ngài mời gọi: “Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra hình ảnh của Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày, qua những người xung quanh mình.”

Bối cảnh đặc biệt của Thánh lễ

Trước khi bắt đầu bài giảng, Lm Phanxicô đã gợi nhớ cho cộng đoàn về một nét rất riêng của giáo xứ: Thánh lễ hôm nay được cử hành trên vỉa hè đường Hoàng Sa - Trường Sa, gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu năm xưa sinh ra nơi máng cỏ nghèo hèn. Việc cử hành Thánh lễ trên vỉa hè đã trở thành một dấu chỉ sinh động cho sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa đời thường.

Sứ điệp về hòa bình và sự nghèo khó tâm hồn

Chia sẻ từ đoạn Tin Mừng: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14), Lm Phanxicô nhấn mạnh rằng đây không chỉ là sứ điệp của đêm Giáng Sinh, mà còn là lời mời gọi mỗi người mang theo để sống trong đời thường. Con đường duy nhất dẫn đến bình an đích thực chính là noi gương Chúa Giêsu Hài Nhi.

Từ đó, ngài mời gọi mỗi người can đảm nhìn nhận sự “nghèo” của chính mình, không chỉ là sự nghèo khó về vật chất, mà còn là sự nghèo nàn trong nhân cách, trong tình thương và sự tế nhị, để từ đó mở lòng cho Chúa đến ngự trị.

Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để thấu cảm

Lm Phanxicô gợi lên hình ảnh: “Một người cha muốn cứu đàn chim trong cơn bão tuyết, nhưng chim không thể hiểu được tiếng nói của con người.” Cũng vậy, Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy thân phận con người, để có thể thấu hiểu trọn vẹn những đau khổ, những phận người truân chuyên, và ôm lấy tất cả nỗi khổ đau ấy vào chính mình. Đó chính là mầu nhiệm của sự khiêm nhường nơi Thiên Chúa.

Lời mời gọi dấn thân và lan tỏa ánh sáng

Kết thúc bài giảng, Lm Phanxicô mời gọi cộng đoàn hãy sống tình yêu và đức ái trong mọi mối tương quan của đời sống: từ gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái cho đến hàng xóm láng giềng. Đồng thời, ngài khích lệ mỗi người, sau khi tham dự Thánh lễ, hãy trở về với môi trường sống của mình để trở nên “ánh sáng cho thế gian”, loan báo Tin Mừng không bằng lời nói suông, mà bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 21g30 cùng ngày, cộng đoàn ra về trong tâm tình hân hoan, vui mừng đón mừng ngày Chúa Giáng Sinh.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
Ảnh: BTT giáo xứ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top